Xe máy bất ngờ bốc cháy dữ dội trên phố Hà Nội

Chiếc xe Air Blade đang lưu thông trên đường, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng đã cùng người dân nhanh chóng dập lửa, tuy nhiên chiếc xe máy đã bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h40 sáng 10/6, chị Trần T.T.H. (SN 2003) điều khiển xe máy BKS: 30N8-87XX lưu thông theo hướng đi Phạm Hùng. Khi đến khu vực ngã tư Phạm Hùng - Xuân Thủy (đoạn gầm cầu vượt Mai Dịch), quận Cầu Giấy, TP Hà Nội thì xe máy bốc mùi khét và ngọn lửa sau đó bùng lên.
Xe may bat ngo boc chay du doi tren pho Ha Noi
 Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Nhận được tin báo, Thiếu tá Đặng Văn Trường - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, cán bộ Thanh tra giao thông đã nhanh chóng điều tiết giao thông tránh ùn tắc và cùng người dân xung quanh nhanh chóng thực hiện các biện pháp chữa cháy ban đầu.
Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được dập tắt. Tuy nhiên, lửa đã thiêu rụi chiếc xe máy. Hiện nguyên nhân vụ xe máy bất ngờ bốc cháy dữ dội trên phố Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Xe máy bốc cháy sau va chạm, 2 người thương vong
 Nguồn: ĐTHĐT. 

Người phụ nữ bị bạo hành để "trừ tà": Khởi tố 4 bị can

Các đối tượng đã canh giữ, không cho ra khỏi nhà và thay nhau dùng tay, chân, chày gỗ, cối gỗ đánh đập, hành hung chị D để trừ tà.

Chiều 9/6, hơn 40 cảnh sát thuộc các lực lượng của Công an tỉnh Bình Thuận đã đồng loạt công bố quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam và khám xét chỗ ở đối với các bị can trong vụ giữ người trái pháp luật.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Ngọc Lan (36 tuổi, trú tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết) và Nguyễn Thị Hoài Diễm (40 tuổi, trú tại xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết).

Ông Thích Minh Tuệ nói sẽ “trú xứ nào đấy…cần thiết mới bộ hành”

"Mình trú xứ nào đấy, núi nào đấy, mình xuống gần làng mình khất thực…Khi nào cần thiết thì mình mới bộ hành nhưng bộ hành yên tĩnh giống như 6 năm", ông Thích Minh Tuệ chia sẻ.

Trong bản tin Thời sự 19h tối 9/6 trên VTV1, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã trải lòng một số kế hoạch về việc tu tập của mình.
Theo bản tin VTV, dự kiến của ông Thích Minh Tuệ, khi đi hết tất cả các địa phương trên cả nước thì ông sẽ dừng chân ở một khu vực nào đấy. Khi nào thuận lợi, vài năm sau ông mới đi một lần chứ không phải lúc nào cũng bộ hành. Chỉ khi người dân không tụ tập đông, đảm bảo được an ninh trật tự và an ninh giao thông thì ông mới tiếp tục bộ hành. Nếu không, ông sẽ không bộ hành đường dài nữa mà chỉ an trú một nơi nào đấy và vẫn khất thực ở khu vực gần.

30 chiến sĩ công an giúp cậu bé ung thư thực hiện ước mơ làm lính cứu hỏa

30 chiến sĩ, đoàn viên thanh niên của lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC-CHCN), Công an TPHCM đã giúp bé Trần Đặng Trung Quân mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy hiện thực hóa ước mơ trở thành lính cứu hỏa.

Theo Đại úy Đỗ Ngọc Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên PCCC-CHCN, Công an TPHCM, chúng tôi biết Trung Quân dành sự yêu mến đặc biệt với nghề của mình khi đến phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 xác minh về trường hợp của em. Với mục đích hỗ trợ cháu thực hiện ước mơ trở thành lính cứu hỏa, chúng tôi báo cáo với cấp trên để hiện thực ước mơ của cậu bé, tiếp thêm nghị lực để con chiến đấu và chống chọi bệnh tật.

30 chien si cong an giup cau be ung thu thuc hien uoc mo lam linh cuu hoa

Bé Trung Quân sẵn sàng làm lính cứu hỏa