Xe buýt làm xiếc trên đường, 22 người thiệt mạng

(Kiến Thức) - Nhà chức trách Manila cho biết, ít nhất 22 người thiệt mạng khi một chiếc xe buýt văng ra khỏi đường cao tốc trên cao, rồi rơi xuống một chiếc xe tải.

“Đến nay, chưa rõ tai nạn diễn ra thế nào, nhưng đã 22 người thiệt mạng”, phát ngôn viên của cảnh sát Manila là bà Elizabeth Velasquez phát biểu trước báo giới.
Bà cũng cho biết thêm rằng, nhân viên cứu hộ đang cố gắng để kéo những thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát ở hiện trường vụ tai nạn. Cùng với đó, ít nhất 20 người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện cứu chữa.
Hiện trường vụ tai nạn xảy ra sáng sớm nay ở thủ đô Manila.
Hiện trường vụ tai nạn xảy ra sáng sớm nay ở thủ đô Manila.
Các nạn nhân xấu số nằm ở bên đường.
Các nạn nhân xấu số nằm ở bên đường.
“Tôi đang lái xe với tốc độ 50 km/h bởi vì lúc đó trời quá tối và mưa, thì xe buýt xấu số chạy vượt qua xe của tôi”, cô Irene, một nhân chứng của vụ tai nạn kể lại giây phút tai nạn xảy ra.
Philippines là nơi ghi nhận những vụ tai nạn giao thông ở mức khá cao trên thế giới do an toàn giao thông ở nước này còn khá kém. Trong năm 2011, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thống kê, gần 1.900 đã bị tử vong trong hơn 85.000 vụ tai nạn giao thông ở quốc gia Đông Nam Á này.

Nghị sĩ Nhật "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay"

(Kiến Thức) - Nhiều nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền và phe đối lập lao vào ẩu đả ngay giữa Thượng viện vì bất đồng về dự luật Giữ Bí mật Quốc gia.

Thượng viện Nhật Bản hôm qua bất ngờ tổ chức bỏ phiếu thông qua dự luật Giữ Bí mật Quốc gia, dấy lên sự giận dữ và phẫn nộ của các nghị sĩ phe đối lập. Trước đó, Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Shinzo Abe đạt thành công khi Hạ viện thông qua dự luật Giữ Bí mật Quốc gia mới đầy tranh cãi.
Thượng viện Nhật Bản hôm qua bất ngờ tổ chức bỏ phiếu thông qua dự luật Giữ Bí mật Quốc gia, dấy lên sự giận dữ và phẫn nộ của các nghị sĩ phe đối lập. Trước đó, Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Shinzo Abe đạt thành công khi Hạ viện thông qua dự luật Giữ Bí mật Quốc gia mới đầy tranh cãi.

Mandela thích gặp Spice Girls hơn Bill Clinton, Tổng thư ký LHQ

(Kiến Thức) - Theo một số nguồn tin, ông Mandela là một người hài hước và vui nhộn, là một fan của nhóm nhạc nữ Spice Girls.

10. Vĩ nhân khiêm tốn. Khi Mandela trở thành Tổng thống dân biểu đầu tiên của Nam Phi, một tờ báo địa phương đã chạy một dòng tít đậm lời ông nói: “Tôi không phải là đấng cứu thế”. Trong khi những bức ảnh trên báo chí luôn miêu tả ông như một vị thánh thì bản thân Mandela khi nói về bản thân mình đều cho rằng ông chỉ là “một người đàn ông bình thường trở thành một nhà lãnh đạo vì hoàn cảnh đặc biệt”. Nelson Mandela muốn công chúng coi ông cũng là con người, và cũng phạm những sai lầm chứ không phải "hoàn hảo" trong mắt truyền thông.

10. Vĩ nhân khiêm tốn. Khi Mandela trở thành Tổng thống dân biểu đầu tiên của Nam Phi, một tờ báo địa phương đã chạy một dòng tít đậm lời ông nói: “Tôi không phải là đấng cứu thế”. Trong khi những bức ảnh trên báo chí luôn miêu tả ông như một vị thánh thì bản thân Mandela khi nói về bản thân mình đều cho rằng ông chỉ là “một người đàn ông bình thường trở thành một nhà lãnh đạo vì hoàn cảnh đặc biệt”.  Nelson Mandela muốn công chúng coi ông cũng là con người, và cũng phạm những sai lầm chứ không phải "hoàn hảo" trong mắt truyền thông.

9. Là một người cộng sản. Năm 1943, Mandela gia nhập Đại hội dân tộc châu Phi (ANC) rồi làm quen với những người mang tư tưởng giải phóng sắc tộc, những người Cộng sản và người theo chủ nghĩa châu Phi. Đây là thời gian quan trọng trong quá trình hình thành hệ tư tưởng chính trị, xã hội của ông. Bởi vậy nhiều người tin Nelson thực sự là một người cộng sản.

9. Là một người cộng sản. 

Năm 1943, Mandela gia nhập Đại hội dân tộc châu Phi (ANC) rồi làm quen với những người mang tư tưởng giải phóng sắc tộc, những người Cộng sản và người theo chủ nghĩa châu Phi. Đây là thời gian quan trọng trong quá trình hình thành hệ tư tưởng chính trị, xã hội của ông. Bởi vậy nhiều người tin Nelson thực sự là một người cộng sản.