World Cup đã bắt đầu xấu xí

World Cup 2018 lượt trận cuối bắt đầu bộc lộ sự xấu xí với những màn "diễn hài", câu giờ, "đá ma"… gây bức xúc dư luận của hai đội bóng Anh và Nhật Bản ở lượt cuối vòng bảng đêm qua.

Tuyển anh trong trận thua Bỉ 0 -1
 Tuyển anh trong trận thua Bỉ 0 -1
Cả Châu Á trông chờ vào Nhật Bản. Và Nhật Bản đáp trả bằng việc trở thành đội tuyển Châu Á duy nhất góp mặt ở vòng 16 đội World Cup 2018 theo cách khá xấu xí. Nhật có cùng 4 điểm với Senegal, cùng hiệu số, đối đầu hòa nhau 2-2 nhưng đi tiếp nhờ nhận ít... thẻ vàng hơn Senegal, 4 so với 6.
Điều đáng nói, Nhật hoàn toàn không xứng đáng tiếp tục ở lại với World Cup nhờ chỉ số Fair Play, bởi các cầu thủ Nhật đã chơi trò “đá ma”, câu giờ chờ hết giờ bằng cách chuyền bóng qua lại cho nhau trong 10 phút cuối trận họ thua Ba Lan 0-1.
Điều nay khiến nhiều người không hài lòng, thậm chí phẫn nộ, trong đó có Mark Lawrenson - bình luận viên trên kênh thể thao BBC- nói: “Quyết định dựa trên thẻ phạt là điên rồ. Nó thật sự đáng xấu hổ với FIFA và nó không công bằng. Trong bóng đá, điều quan trọng nhất là bàn thắng chứ không phải thẻ phạt”.
“Nhật Bản đi tiếp nhờ chỉ số Fair Play lần đầu tiên được FIFA áp dụng. Nhưng làm thế nào mà họ lại có thể Fair Play khi nhìn vào 10 phút cuối trận đấu gặp Ba Lan? Với một nền bóng đá chuyên nghiệp thì đó là màn trình diễn xấu hổ”, một ý kiến của người hâm mộ trên mạng xã hội.
Người Anh cũng không khá hơn, họ đang "diễn hài" và gây tranh cãi khi HLV Southgate quyết định "chọn" gặp Colombia ở vòng 1/8, một nhánh đấu dễ thở hơn chứ không phải Nhật Bản dễ dàng hơn nhưng lại ở nhánh khó gặm nếu vào sâu, bằng cách để thua Bỉ ở trận cuối vòng bảng.
Ở trận đấu này, đội Anh có đến 8 sự thay đổi so với đội hình Anh thắng Panama 6-1 trước đó. Còn phía bên kia chiến tuyến, đội Bỉ cũng có đến... 9 sự thay mới trong đội hình.
Và báo chí Anh gọi trận cuối đội nhà gặp Bỉ là "trận đấu vô hồn", "một trong những trận đấu World Cup lạ lùng nhất mà bạn thấy", "trận đấu mà không ai muốn chiến thắng"... Còn người hâm mộ thì thất vọng với đoàn quân của Southgate. Trên sân một số đã la ó vì lối chơi tẻ nhạt của đội nhà.
Khó tin hơn là trong lúc tỉ số trận Anh – Bỉ vừa lúc 1-0 nghiêng về đội Bỉ thì bạn tôi, một du học sinh đang ở Bỉ nhắn tin: Bên đó, bình luận viên của kênh truyền hình La Une (Bỉ), đang bình luận trận Anh-Bỉ đã nhắc đến sự cố Tiger Cup 98, khi cả Thái Lan và Indonesia đều muốn... thua để đứng nhì bảng và tránh được chủ nhà Việt Nam ở tứ kết. Trận đấu đó, một cầu thủ Indonesia thậm chí còn dẫn bóng về sút tung cầu môn đội nhà để chấp nhận thua Thái Lan 2-3. Cầu thủ này sau đó đã bị FIFA cấm thi đấu vĩnh viễn.
Thật ra, bình bình luận viên của La Une nhắc lại chuyện cũ là để… “đá xéo” đội Anh. Nhưng bất ngờ và khó tin ở chỗ là chuyện xấu xí diễn ra ở một giải đấu tầm "ao làng" của Đông Nam Á, lại từ cách đây 20 năm, nhưng lại vẫn được bình luận viên đến từ nền bóng đá tốp đầu thế giới như Bỉ quan tâm và nhớ dai đến thế.
Hóa ra chuyện xấu xí trong bóng đá ở đâu cũng có, không phân biệt là "ao làng" hay sân chơi hàng đầu thế giới là World Cup. Và khi bình luận viên của La Une nhắc chuyện Tiger Cup 1998, điều này có nghĩa là dù bạn không cao nhưng vẫn được mấy anh khổng lồ ngước nhìn. Còn nhìn gì, nghĩ gì thì… chưa biết!

Mexico độc chiếm ngôi đầu, tiễn Hàn Quốc ra về ở World Cup

(Kiến Thức) - Với chiến thắng 2-0 trong cuộc đối đầu với Hàn Quốc, Mexico độc chiếm ngôi đầu bảng F World Cup 2018, còn với "Hổ trắng châu Á" họ nói lời chia tay với ngày hội bóng đá thế giới bằng hai trận thua.

Chiến thắng trước ĐKVĐ World Cup - Đức đã khiến tên tuổi của Mexico khiến các đối thủ cùng bảng đấu chú ý tới. Nhưng khi chỉ phải gặp một đối thủ yếu hơn rất nhiều là Hàn Quốc thì mệnh lệnh phải thắng được HLV Juan Carlos Osorio phát đi cho các học trò để gần như chắc chắn 100% sẽ có mặt tại vòng loại trực tiếp VCK World Cup 2018.
Chính bởi vậy, ngay từ những phút đầu tiên, các cầu thủ Mexico đã nhập cuộc với khí thế hứng khởi. Còn với ĐT Hàn Quốc, sau trận thua trước Thụy Điển buộc họ phải chọn lối chơi phản công tốc độ. Phút 12, tưởng chừng như CĐV Mexico được pha ăn mừng sớm sau pha đánh đầu ngược của Chicharito. Ngay sau đó, Hàn Quốc đáp trả khi tổ chức pha tấn công nguy hiểm bên cánh trái. Tuy nhiên, Lozano thêm một lần nữa hỗ trợ phòng ngự tuyệt vời.

Messi loại Nigeria, giúp Argentina lách qua cửa hẹp

(Kiến Thức) - Messi và Rojo cùng nhau lập công giúp Argentina giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Nigeria trên sân Saint Petersburg để giành vé đi tiếp ở World Cup 2018, với ngôi nhì bảng D.

Trận đấu kết thúc!

Tỷ số Argentina 2-1 Nigeria. Với chiến thắng này, Argentina đã lách qua cánh cửa hẹp tại vòng bảng để tiến vòng vào 1/8. Đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của Messi và đồng đội.
Còn với Nigeria, từ việc có lợi thế trước khi trận đấu diễn ra nhưng sự tỏa sáng của Messi và Rojo đã tiễn "Đại bàng xanh" trở về châu Phi.
Phút 86: Argentina vươn lên dẫn trước Mercado là người chuyền bóng và Marco Rojo băng vào sút tung lưới của Uzoho. Cách đây 4 năm cũng chính Rojo là người sút tung lưới của Nigeria.
Bàn thắng của Rojo đã giúp Argentina thắp lên hy vọng đi tiếp vào vòng 1/8 World Cup 2018.
Messi loai Nigeria, giup Argentina lach qua cua hep
 
Phút 80: Argentina tung con bài cuối cùng vào sân, Aguero vào sân và người nhường chỗ là Tagliafico. Ngay sau đó, Higuain có pha dứt điểm nhanh nhưng bóng lại đi quá cao so với khung thành của Uzoho.
Phút 76: Sau Mascherano, Rojo lại để bóng chạm tay sau pha cố gắng phá bóng. Rất may cho Argentina, trong tài xác định đó là một tình huống không cố tình chơi tay của hậu vệ bên phía Argentina. CĐV xứ Tango thở phào nhẹ nhõm.
Messi loai Nigeria, giup Argentina lach qua cua hep-Hinh-2
 
Phút 70: Suýt chút nữa, Nigeria có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau cú ra chân của Ndidi. Nhưng rất may cú sút này hơi cao so với khung thành của Armani. Sức trẻ của "Đại bàng xanh" đang được thể hiện. Còn Argentina đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để có bàn thắng thứ hai.

Phút 62: Ngay sau khi được tung vào sân Pavon đã đặt dấu ấn của mình bằng pha tăng tốc tuyệt với khiến các cầu thủ Nigeria hít khói. Tuy nhiên, đường chuyền vào trong của số 22 bên phía Argentina lại không có đồng đội nào đón được và tình huống nguy hiểm đã qua trước khung thành của thủ môn Uzoho.

Phút 60: Mascherano là mắt xích yếu nhất trong đội hình của Argentina, chỉ cần một cái lắc hông của Musa là cầu thủ đang thi đấu tại Trung Quốc này đã bị loại bỏ và phải chờ vào sự bọc lót của đồng đội, thì Mascherano với thở phào nhẹ nhõm.
Messi loai Nigeria, giup Argentina lach qua cua hep-Hinh-3
 
Phút 49: Mascherano phạm lỗi với cầu thủ Nigeria trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m.
Trên chấm 11m, Moses thực hiện thành công và đưa trận đấu về vạch xuất phát. Argentina 1-1 Nigeria.
Phút 47: Cũng giống như hiệp thi đấu thứ nhất, Argentina nhập cuộc hứng khởi. Điều mà các vũ công Tango đang hướng tới trong hiệp hai đó là bàn thắng để gia tăng cách biệt.
Còn với Nigeria, họ đã dâng cao đội hình để tìm bàn thắng. Không thắng trận đấu này đồng nghĩa với việc "Đại bàng xanh" phải ra về.
Hiệp 1 kết thúc! Argentina 1-0 Nigeria.

Bàn thắng của Messi ở phút 14 đã mang về lợi thế cho Argentina và trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, nếu chính xác hơn và may mắn hơn, Messi và đồng đội không chỉ có 1 bàn thắng.

Còn với Nigeria, đứng trước sức tấn công "vũ bão" của Argentina thi điều mà "Đại bàng xanh" có thể làm đó là tập trung cho hàng thủ trước khi nghĩ đến đòn phản công.

Phút 45: Những phút cuối hiệp 1, trận đấu trở nên vô cùng nóng. Cầu thủ của cả hai bên mạnh mẽ tranh chấp để có được lợi thế. Nigeria rất mong có bàn thắng để gỡ hòa và mở ra một hiệp 2 dễ đá hơn.
Còn Argentina, một bàn thắng là quá mong manh và họ cũng tập trung để phòng ngự bảo vệ thành quả của mình.
Messi loai Nigeria, giup Argentina lach qua cua hep-Hinh-4
 
Phút 40: Bóng được tập trung rất nhiều cho Messi nhưng M10 không còn ích kỉ khi đã biết phân phối bóng cho đồng đội. Nếu nhanh chân hơn một chút trong tình huống được Messi tạo cơ hội thì Di Maria có thể làm nên chuyện.
Phút 35: Kể từ đầu trận đấu, các cầu thủ Argentina sử dụng rất nhiều đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự của Nigeria để các cầu thủ phía trên thỏa sức "mở tốc" tung hoành.
Việc xoay từ đội hình 3-5-2 về 4-4-2 truyền thống đã tạo nên một Argentina dày dặn hơn trong phòng ngự và khỏe khoắn hơn trong những tình huống tranh chấp giữa sân để để làm tiền đề để hàng công sẵn sàng băng lên.
Phút 32: Trút bỏ được đôi chân nặng nề, Di Maria xé gió băng lên với tốc độ không tưởng và buộc Balogun phải phạm lỗi để ngăn cản bàn thua.
Trên chấm đá phạt, Messi là người thực hiện nhưng rất tiếc bóng lại đi đập cột dọc. Tỷ số vẫn là Argentina 1-0 Nigeria.

Phút 26: Không chỉ biết ghi bàn, Messi còn là người kiến tạo cho đồng đội. M10 đã có pha tỉa bóng vừa đủ để Higuain băng lên nhưng thủ thành Uzoho đã dũng cảm băng ra chặn bóng ngay chân trong chân của tiền đạo bên phía Argentina dù sau đó phải nhận một chấn thương ở vùng đầu.

Messi loai Nigeria, giup Argentina lach qua cua hep-Hinh-5
 
Phút 22: Sau bàn thắng của Messi, trận đấu trở nên nóng hơn bao giờ hết. Hiện tại trên BHX tại bảng D, chính Argentina là đội đang vươn lên xếp thứ hai và tấm vé đi tiếp đang tạm nằm trong tay họ.
Còn với Nigeria, nếu không sớm tìm được bàn gỡ, các chú "Đại bàng xanh" sẽ khó đá và ngày về châu Phi với họ không còn xa.
Messi loai Nigeria, giup Argentina lach qua cua hep-Hinh-6
 
Phút 15: Messi nổ súng mang về bàn thắng mở tỷ số cho Argentina. Nhận bóng từ đường truyền vượt tuyến của đồng đội, M10 có pha hãm bóng bằng đùi vừa đủ, rồi sau đó tung cú sút chéo góc khiến thủ môn Uzoho dù có bay người nhưng không thể cản phá pha dứt điểm quá khó. Argentina 1-0 Nigeria.

Bàn thắng vào lưới của Nigeria cũng là bàn thắng thứ 100 của Messi cho ĐT Argentina. Với bàn thắng này, các đôi chân của các vũ công Tango sẽ trở nên thanh thoát và nguy hiểm hơn rất nhiều.

Phút 10: Nhìn cách mà Nigeria thi đấu, nhiều người nhận ra nét giống với những gì họ đã đánh bại Iceland. Các cầu thủ đến từ châu Phi phòng ngự chắc tại sân nhà nhưng khi có cơ hội, họ không ngần ngại "bung sức" để trừng phạt hàng phòng ngự không kịp lui về của đối phương. Nên nhớ rằng trung vệ Otamendi là người rất hay dâng cao trong hệ thống phòng ngự của Argentina.

Phút 7: Sau những phút đá thấp, các cầu thủ Nigeria bỗng vùng lên, Musa nhận bóng và đi bóng tốc độ xộc thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự Argentina. Nhưng rất may Otamendi đã phá bóng kịp thời. Ngay sau đó, Argentina có câu trả lời bằng tình huống sút bóng của Banega nhưng rất tiếc bóng lại bay ra ngoài
Phút 1: Đúng với tính chất khẩn trương của trận đấu, cả Argentina và Nigeria đã nhập cuộc với nhịp độ khá nhanh.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Messi cùng các đồng đội không ngần ngại tràn lên phần sân của Nigeria. Nhưng hãy cẩn thận với những đòn phản công nhanh, đầy sức mạnh của "Đại bàng xanh" đến từ châu Phi.
Argentina ra sân với trang phục truyền thống áo trắng - xanh, quần đen bảo vệ phần sân phía phải. Còn Nigeria, đúng với cái tên "Đại bàng xanh" của mình họ thi đấu với áo xanh lá cây, quần xanh và bảo vệ phần sân phía đối diện
Messi loai Nigeria, giup Argentina lach qua cua hep-Hinh-7
 

Đội hình ra sân trận Argentina - Nigeria:

Argentina: Armani, Mercado, Rojo, Otamendi, Tagliafico, Mascherano, Banega, Perez, Di Maria, Messi, Higuain.

Nigeria: Uzoho, Idowu, Ndidi, Ekong, Balogun, Musa, Etebo, Mikel, Moses, Iheanacho, Omeruo.

Sau 2 trận chỉ hòa và thua tại World Cup 2018, Argentina rơi vào thế khó khi chỉ có 1 điểm. Bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp Nigeria, Messi và các đồng đội không còn đường lùi, họ buộc phải thắng cùng với đó cầu mong Croatia sẽ đè bẹp Iceland để có tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 World Cup.

Trong cặp sách đi học của tuổi học sinh thế hệ 8X, 9X có gì?

(Kiến Thức) - Những bạn trẻ 10X luôn tò mò rằng trong cặp sách đi học của tuổi học sinh của những anh, chị thuộc thế hệ 8X, 9X có những gì và khác với mình ở hiện tại ra sao?

Bút, thước, tẩy là những vật dụng không thể thiếu của tuổi học sinh. Tuy nhiên, qua mỗi thời những đồ dùng này lại có những sự thay đổi hoàn toàn khác nhau và nó là một phần để các thế hệ học sinh có cơ hội tự nhìn lại mình và nhớ về từng kỉ niệm vui buồn với chúng.
 Bút, thước, tẩy là những vật dụng không thể thiếu của tuổi học sinh. Tuy nhiên, qua mỗi thời những đồ dùng này lại có những sự thay đổi hoàn toàn khác nhau và nó là một phần để các thế hệ học sinh có cơ hội tự nhìn lại mình và nhớ về từng kỉ niệm vui buồn với chúng.