WHO: Năm 2021 sẽ chết chóc hơn cả 2020

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo đại dịch Covid-19 sẽ tiếp tục diễn biến nghiêm trọng và gây "chết chóc" hơn nhiều trong thời gian tới.

"Chúng ta đang trong năm đại dich thứ hai dự kiến chết chóc hơn nhiều so với năm trước", ông Tedros phát biểu hôm 14/5, Reuters đưa tin.
Ông Tedros cũng lên tiếng về việc các nước giàu bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người ở độ tuổi thanh thiếu niên, trong khi nhiều nước thu nhập thấp đến nay mới chỉ nhận được số vaccine nhỏ giọt.
"Hồi tháng 1, tôi đã cảnh báo về nguy cơ thảm họa đạo đức xảy ra. Không may, chúng ta lúc này đang chứng kiến thảm kịch ấy. Ở một số nước giàu, những nước đã mua phần lớn nguồn cung vaccine, những người ít có nguy cơ hiện được tiêm vaccine", ông Tedros cho biết.
WHO: Nam 2021 se chet choc hon ca 2020
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Getty. 
Người đứng đầu WHO kêu gọi các nước dừng tiêm chủng cho trẻ em và dành vaccine hỗ trợ các nước nghèo.
"Tôi hiểu vì sao một số nước muốn tiêm chủng cho trẻ em và thiếu niên, nhưng ngay lúc này, tôi kêu gọi các nước xem xét lại và chuyển vaccine cho chương trình COVAX", ông Tedros cho biết.
"Bởi lúc này ở các nước thu nhập thấp và trung bình thấp, nguồn cung vaccine thậm chí không đủ để miễn dịch cho nhân viên y tế, trong khi các bệnh viện quá tải số người cần chăm sóc", ông Tedros nói thêm.
Chương trình COVAX tới nay mới chỉ phân phát được 60 triệu liều vaccine, cách xa mục tiêu ban đầu. COVAX hiện gặp khó trong tiếp cận nguồn cung vaccine, sau khi Ấn Độ - nhà cung cấp chủ yếu của COVAX - ngừng xuất khẩu vaccine AstraZeneca bởi cuộc khủng hoảng trong nước.
Hiện tại, khoảng 1,26 tỷ liều vaccine Covid-19 đã được tiêm cho người dân toàn cầu, chủ yếu ở các nước có thu nhập cao.
Đến ngày 14/5, thế giới ghi nhận 160,7 triệu người mắc Covid-19. Khoảng 3,5 triệu người đã tử vong vì dịch bệnh.

Thế giới thay đổi thế nào để thích nghi “sống chung” với COVID-19?

(Kiến Thức) - Người dân trên thế giới đang cố gắng thích nghi "sống chung" với COVID-9 trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và chứa có vắc xin hay thuốc đặc trị căn bệnh này.

The gioi thay doi the nao de thich nghi “song chung” voi COVID-19?
Khi dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng "hạ nhiệt", nhiều quốc gia trên thế giới quyết định nới phong tỏa. Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh cho thấy người dân trên thế giới vẫn tuân thủ quy định về phòng, chống COVID-19 như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội,... để đảm bảo an toàn khi "chung sống" với dịch bệnh này. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Ấn Độ phát hiện nhiều thi thể chôn vùi dưới cát ở sông Hằng

(Kiến Thức) - Nhiều thi thể được phát hiện chôn dưới cát ở bên bờ sông Hằng tại Ấn Độ.

Theo NDTV ngày 13/5, nhiều thi thể được tìm thấy bị chôn vùi trong cát tại hai địa điểm bên bờ sông Hằng ở Unnao, bang Uttar Pradesh. Hầu hết các thi thể được quấn vải.
Giới chức Unnao cho biết, một trong hai địa điểm vốn là nơi hỏa táng các thi thể của 3 huyện, bao gồm cả Unnao. Hiện chưa rõ những tử thi này có phải là thi thể bệnh nhân COVID-19 hay không.

Chuyện người phụ nữ nhảy từ tầng 86 tự tử...vẫn sống sót

(Kiến Thức) - Vào năm 1979, Elvita Adams đã định kết liễu cuộc đời bằng cách nhảy từ tầng 86 của tòa nhà Empire State ở thành phố New York (Mỹ). Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Theo ATI, sau khi mất việc, Elvita Adams, khi đó 29 tuổi, phải sống vào nhờ khoản phúc lợi 100 USD. Do không có khả năng trả tiền thuê nhà, Elvita và con trai 10 tuổi bị chủ nhà dọa đuổi ra đường. Trong lúc tuyệt vọng không biết phải làm gì và rơi vào trạng thái trầm cảm, Elvita muốn tìm đến cái chết.
Vào tối 2/12/1979, Elvita Adams đi từ Bronx tới Manhattan. Cô trèo qua hàng rào bao quanh đài quan sát trên tầng 86 của tòa nhà Empire State và quyết định nhảy lầu tự tử.