Vừa tắm vừa nghịch điện thoại, bà bầu bị điện giật tử vong

Một bà bầu 17 tuổi ở Brazil vừa gặp sự cố điện giật tử vong do vừa tắm vừa dùng điện thoại đang sạc. Người chồng cố gắng cứu vợ con nhưng bản thân anh cũng bị điện giật.

Hôm 17/8 vừa qua, thai phụ Jennifer Karolayne, 17 tuổi, sống ở thành phố Campina Grande, bang Paraiba, đông bắc Brazil bị điện giật chết do vừa tắm vừa dùng điện thoại đang sạc. Lúc đó, cô đang mang thai tháng thứ 9.
Hôm đó, cô Jennifer Karolayne đang tắm thì phát hiện điện thoại di động hết pin. Không muốn gián đoạn hoạt động yêu thích của mình, Jennifer lấy dây nối dài để sạc và tiếp tục dùng điện thoại. Không ngờ rằng, Jennifer bất ngờ bị điện giật. Cô ngã xuống sàn phòng tắm và thiệt mạng cùng đứa con trong bụng chỉ còn vài ngày nữa sẽ chào đời.
Vua tam vua nghich dien thoai, ba bau bi dien giat tu vong
Jennifer Karolayne tử vong do điện giật khi đang vừa tắm vừa dùng điện thoại đang sạc. 
Chồng của Jennifer kể lại, khi nghe thấy tiếng động lớn từ phòng tắm cùng với tiếng la hét của vợ, anh lập tức chạy sang và kinh hãi khi thấy vợ nằm sấp dưới đất, bất động. Với tay ra cố cứu vợ mình nhưng anh cũng lập tức bị điện giật, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn vợ mình qua đời, em bé 9 tháng nằm trong bụng cũng không giữ được. Cú sốc này khiến người chồng tuy sống sót nhưng bị tổn thương thể chất và tâm lý rất nặng nề.
Cảnh sát trưởng thành phố Campina Grande, ông Ramirison Pedro, cho biết vụ việc đang được xác định là một vụ tai nạn. Các cuộc điều tra sẽ được tiến hành theo quy trình tiêu chuẩn.

Tử vong do điện giật khi ngủ quên cạnh điện thoại đang sạc

Người đàn ông 34 tuổi ở Thái Lan đã được các đồng nghiệp của anh ta phát hiện tử vong do điện giật khi ngủ quên cạnh chiếc điện thoại di động đang sạc.

Cuối tháng 1 vừa qua, Anh Puttawat Kamwan, 34 tuổi, đã không đi làm ba ngày liên tiếp, vì vậy, các đồng nghiệp lo lắng đã quyết định đến thăm căn hộ của anh ở Samut Prakan, Thái Lan.
Tại nhà riêng, các đồng nghiệp phát hiện anh ta tử vong vì điện giật khi ngủ quên cạnh chiếc điện thoại di động đang sạc.

Kẻ sát nhân làm hình mẫu cho phim ”Sự im lặng của bầy cừu”

Gary Heidnik, chính là nguyên mẫu của kẻ sát nhân Buffalo Bill trong tác phẩm điện ảnh kinh điển “Sự im lặng của bầy cừu”.

Kẻ sát nhân đáng sợ này đã giam giữ ít nhất 6 người, tra tấn hành hạ để mua vui cho bản thân.

Thời thơ ấu của Gary Heidnik