Vụ xin tiền làm đám tang cho mẹ bị cha đốt gây "bão"

(Kiến Thức) - Chân tướng sự việc 2 người con của chị Bùi Thị Khuê phải ra chợ xin tiền làm tang cho mẹ vì bị cha đốt đang gây ra rất nhiều tranh cãi.

Liên quan đến cái chết đau lòng của chị Bùi Thị Khuê do bị chồng tẩm dầu mưu sát vợ. Ngày 17/3 chị Khuê được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu vì bị bỏng toàn thân tới độ 3. Chị Khuê khai, do chồng chị đưa 100.000 đồng trả tiền mua rượu, nhưng chị Khuê chỉ trả 50.000 đồng, tiền còn lại mua đồ ăn cho con. Về nhà chồng biết được dẫn đến cãi nhau và chồng đổ dầu đốt chết vợ. Dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng chị Khuê vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Tại tài khoản Facebook của một người tên Hồng cho biết hai cháu nhỏ con chị Khuê do không có tiền lo đám tang cho mẹ nên chiều nay đã ra chợ Phú Hài xin tiền về làm đám cho mẹ. Trong khi cháu lớn chỉ mới 7 tuổi, cháu nhỏ 4 tuổi.
Đáng chú ý là hình ảnh hai cháu nhỏ đều mặc áo tang, đứng giữa chợ Phú Hài cùng với một người mặc áo nâu. Trong facebook của người có tên là Hồng, còn nói rằng “sao báo chí nói các nhà hảo tâm quyên góp 300 triệu. Sự thực ra sao?”.
Vu xin tien lam dam tang cho me bi cha dot gay “bao“
 Ảnh chụp màn hình của người có tên là Hồng kể lại câu chuyện 2 đứa trẻ con chị Khuê - người phụ nữ bị chồng thiêu chết phải ra chợ xin tiền làm đám tang cho mẹ.
Ngay sau khi thông tin này được lan truyền nhanh trên mạng xã hội, nhiều phóng viên, các nhà hảo tâm và chính quyền P.Phú Hài rất bất bình. Người nhà của chị Khuê khẳng định không hề cho các cháu ra chợ xin tiền làm tang cho mẹ, vì thực tế không đến nỗi khốn khó như thế.
Độc giả sau khi tìm hiểu câu chuyện cũng tỏ ra thương xót và bức xúc trước hành động dã man của chồng chị Khuê. Một độc giả bình luận.
Vu xin tien lam dam tang cho me bi cha dot gay “bao“-Hinh-3
Độc giả Thương Tiếc lại tỏ thái độ phẫn uất và bất bình: "Ông chồng ác ôn này nên thả vô Hồ cá, nuôi cá sấu. Thật là tội cho chị quá. Nguyện cầu cho linh hồn chị sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc, kiếp sau đầu thai đứng lấy chồng người Việt Nam". Bình luận này nhận được 30 lượt like của bạn đọc. 
Đa phần mọi người bình luận tỏ thái độ thương xót cho chị Khuê và căm phẫn trước hành động vô nhân đạo của chồng chị. Còn về chân tướng sự việc con chị phải ra chợ xin tiền làm đám tang cho mẹ thì không mấy người chú ý. Dường như mọi người cũng muốn nghe ngóng và tìm hiểu thêm thông tin về sự việc thay vì ngồi trách người phụ nữ nào đó đăng tin không đúng sự thật.

Chồng Đài Loan 72 tuổi giết vợ người Việt kém 24 tuổi

Người chồng Đài Loan 72 tuổi giết vợ người Việt gây xôn xao dư luận vừa bị TAND TP Cần Thơ tuyên án chung thân.

Tìm đến nhà vợ ở Cần Thơ thuyết phục vợ quay về Đài Loan tiếp tục chung sống nhưng không được, Lý Á Đức, 72 tuổi rút con dao dài nhất trong ba con dao thủ sẵn đâm chết chị Hạnh.
Chong Dai Loan 72 tuoi giet vo nguoi Viet kem 24 tuoi
 Bị áo Lee Ya Te đứng không vững khi nghe tòa tuyên án - Ảnh: Tiến Trình.

Lạnh gáy với lời khai kẻ giết vợ vứt xác trôi sông

Tại cơ quan điều tra, người chồng mất nhân tính khai rằng đã kéo xác vợ vứt xuống bồn nước sau nhà để giấu các con trước khi đem ra sông Trà Lý.

Lanh gay voi loi khai ke giet vo vut xac troi song
 Chân dung hung thủ.
Ngày 13/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã tiến hành khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Hảo, 38 tuổi, trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, thủ phạm của vụ “xác phụ nữ trên sông Trà Lý” về tội Giết người.