Vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng xảy ra tại Ahmedabad, Ấn Độ chiều qua 11/6 đã khiến khoa cấp cứu Bệnh viện Civil rơi vào tình trạng quá tải. Chiếc Boeing 787 Dreamliner của hãng Air India, đang trên hành trình từ Ahmedabad đến Gatwick (Anh), đã gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh. Vụ tai nạn đã gây ra nhiều thương vong, trong đó có các sinh viên y khoa.
Chiếc máy bay mang số hiệu AI171, chở theo 242 người (gồm 232 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn), đã gặp nạn sau khi cất cánh từ đường băng số 23 của sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel.

Bác sĩ sốc vì chưa bao giờ thấy thương vong nhiều đến vậy.
Ngay sau vụ rơi máy bay, các hoạt động tại sân bay đã tạm ngừng nhưng hiện đã được nối lại. Tuy nhiên, tình trạng tại Bệnh viện Civil, Ahmedabad vẫn căng thẳng khi liên tục tiếp nhận nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. "Tôi chưa từng chứng kiến số lượng thương vong lớn đến vậy", một bác sĩ tại bệnh viện chia sẻ.
Cảnh hỗn loạn cũng diễn ra bên ngoài bệnh viện khi thân nhân của các hành khách tập trung để tìm kiếm thông tin. Một người thân bật khóc kể: “Em gái tôi đang trên đường bay sang London. Chuyến bay cất cánh lúc 13h10, nhưng rồi tai nạn xảy ra…”
Theo hãng tin PTI và NDTV, chiếc máy bay đã rơi vào khu nhà ở dành cho sinh viên của Trường Đại học Y BJ tại khu Meghaninagar, bên ngoài ranh giới sân bay. Vụ va chạm khiến ký túc xá bốc cháy, làm thiệt mạng 5 sinh viên y (4 sinh viên đại học, 1 sinh viên sau đại học), nhiều người khác bị thương nặng.
Một nhân chứng cho biết: “Đây là khu nhà ở của bác sĩ và sinh viên. Vụ nổ xảy ra rất đột ngột, các tòa nhà cao 5 tầng bị ảnh hưởng nặng nề do lửa cháy lan nhanh”. Tuy chưa có xác nhận chính thức, nhưng nhiều người dân sinh sống tại khu ký túc xá cũng bị thương trong vụ việc.
Hãng hàng không Air India xác nhận các nạn nhân bị thương đã được chuyển tới các bệnh viện gần nhất. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.