Vụ nữ sinh Gia Lai mất tích: Khởi tố nam thanh niên

Công an huyện Ia Grai ( tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nam thanh niên có hành vi giao cấu với người chưa đủ 16 tuổi.

Ngày 2/3, Công an huyện Ia Grai ( tỉnh Gia Lai) thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hiếu (20 tuổi, ngụ thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai ) về hành vi giao cấu với người trên 13 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi, theo khoản 2 điều 145 Bộ luật Hình sự.
Vu nu sinh Gia Lai mat tich: Khoi to nam thanh nien
Đối tượng Nguyễn Ngọc Hiếu 
Trước đó, ngày 25/2, ông N (ngụ xã Ia Tô, huyện Ia Grai) đã đến cơ quan công an trình báo việc cháu L mất tích từ 12 giờ thứ 7 ngày 24/2. Lúc đến trường, cháu đi bằng xe máy BKS 81AU-014.71.
Từ lời khai của cả 2 tại cơ quan Công An, Hiếu và nữ sinh L có quan hệ yêu đương và rủ nhau trốn nhà đi chơi. Do mất liên lạc, gia đình nghĩ cháu L mất tích nên trình báo cơ quan chức năng truy tìm.
Đến sáng 26/2, gia đình đã tìm thấy cháu L tại một phòng trọ trên địa bàn thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai. Thời điểm tìm thấy, sức khỏe cháu L bình thường.
>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố hiệu trưởng dâm ô 2 học sinh lớp 9 ở Hòa Bình:
 

Hà Nội: Bắt 2 thanh niên quan hệ với nhân viên quán karaoke dưới 16 tuổi

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Doãn Tú vì giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Ngày 15/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Quàng Văn Vị về hành vi chứa mại dâm; Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Doãn Tú về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Ha Noi: Bat 2 thanh nien quan he voi nhan vien quan karaoke duoi 16 tuoi
Các đối tượng tại cơ quan Công an. 

​Bé trai 7 tuổi mất tích...bí ẩn hơn thập kỷ chưa lời giải

Kyron Horman, một bé trai 7 tuổi ở Mỹ, mất tích khi tới trường ngày 4/6/2010, dẫn đến cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhất lịch sử bang Oregon. Đến nay, vụ án vẫn chưa có lời giải.

Theo ATI, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 4/6/2010, Kyron Horman, khi đó học lớp 2, tới Trường Tiểu học Skyline ở Portland, Oregon, để tham dự hội chợ khoa học, nơi bé trai đang thực hiện một "dự án" của mình với sự giúp đỡ của mẹ kế.
Mặc dù một bạn học cho biết đã nhìn thấy bé trai lúc 9 giờ sáng gần lối vào phía nam của trường, nhưng Horman đã không đến lớp vào ngày hôm đó và cũng không lên xe buýt trở về nhà. Trên thực tế, chưa ai nhìn thấy nam sinh này kể từ đó.