Vụ nữ đại úy náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất được CĐM dự đoán lên Táo Quân 2019

Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng họ nghĩ đến chương trình Táo Quân sau khi xem clip đại úy Lê Thị Hiền vừa gào khóc, vừa gọi điện cho người thân tại sân bay.

Vụ việc nữ hành khách tên Lê Thị Hiền gây rối ở sân bay Tân Sơn Nhất đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Clip bà Hiền liên tục giậm chân gào khóc, lớn tiếng khi bị còng tay được nhiều người chia sẻ. Trong clip, bà nói: "Nó khóa tay chị lại rồi, nhanh lên em ơi. Giời ơi, vỡ cái đồng hồ của chị, 6.000 USD rồi. Gẫy tay tôi rồi, giời ơi".
Một số người hài hước ví clip này với chương trình Táo Quân vì tình huống bi hài. Một thành viên mạng viết: "Em tưởng Gặp nhau cuối năm tới tận đêm giao thừa mới phát sóng. Nhưng dạo này đạo diễn làm rò rỉ nhiều clip viral quá. Nên em phải chia sẻ".
Nhiều ý kiến còn dự đoán, vụ việc của đại úy Lê Thị Hiền sẽ được đưa vào kịch bản chương trình Táo quân cuối năm.
Vu nu dai uy nao loan san bay Tan Son Nhat duoc CDM du doan len Tao Quan 2019
Clip bà Hiền khóc lóc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình. 
"Tấu hài quá", "Qua clip, tôi thấy chị có khả năng diễn xuất", "Chị đang diễn đúng không?"... là những bình luận khác từ cộng đồng mạng.
Bạn Lan Anh viết: "Mình tin chắc vụ việc của chị Hiền sẽ được đưa vào kịch bản Táo Quân năm nay. Ảnh chế của chị xuất hiện tràn ngập trên mạng. Xem cách chị cư xử trong video, chắc không ít người nghĩ đây là clip dàn dựng".
Thành viên mạng tên Thu Thảo bày tỏ: "Chưa cần biết trong vụ việc này, ai đúng ai sai thế nào. Nhưng phải thừa nhận nữ công an vừa khóc vừa gọi người thân như đang diễn kịch. Mọi người cùng đợi xem Táo Quân 2019 có sự góp mặt của chị ấy không".
Mới đây, trả lời phỏng vấn Zing.vn, bà Lê Thị Hiền (cán bộ Công an quận Đống Đa, Hà Nội) xác nhận mình là người xuất hiện trong các đoạn video lan truyền trên mạng. Nhưng bà cho rằng thông tin bị đưa sai sự thật, chỉ phản ánh một chiều.
Theo người phụ nữ này, khi vào quầy check-in ở sân bay Tân Sơn Nhất, bé gái nghịch ngợm ngó vào máy tính của nhân viên hàng không nên người này lớn tiếng quát. "Vì con ốm nên tôi vẫn phải vừa bế con trên tay vừa làm thủ tục. Lần thứ hai con gái ngó vào, nhân viên lại lớn tiếng nói không có ý thức à" - bà Hiền kể.
Nữ công an cho biết đã xin gửi thêm kiện hành lý nhưng nhân viên không đồng ý và chửi tục. Sau đó, bà mới nổi khùng.
Sau khi việc được lan truyền trên mạng, Công an quận Đống Đa đã yêu cầu bà Lê Thị Hiền báo cáo lại sự việc gây rối tại sân bay. Trưởng Công an quận Đống Đa sau đó ký báo cáo đề xuất Giám đốc Công an Hà Nội đình chỉ công tác 30 ngày đối với bà Hiền.
Hiện sự việc thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nữ hành khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất: Đình chỉ công tác 30 ngày... vẫn nhẹ?

(Kiến Thức) - Công an quận Đống Đa đã có báo cáo gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội đề xuất tạm đình chỉ đại úy Lê Thị Hiền - nữ hành khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất 30 ngày để kiểm điểm, làm rõ. Dư luận cho rằng, việc tạm đình chỉ là quá nhẹ mà nên mời nữ đại úy này ra khỏi ngành.

Thông tin mới nhất vụ nữ hành khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất, chửi bới, xúc phạm nữ nhân viên hàng không, ngày 22/8, Công an quận Đống Đa đã có báo cáo gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Nữ khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất: Phạt chưa đúng?

(Kiến Thức) - Với hành vi lớn tiếng chửi bới, dùng nhiều lời lẽ nặng nề xúc phạm nữ nhân viên hãng bay, gây mất trật tự tại khu vực cảng thuộc lĩnh vực hàng không của nữ cán bộ công an Hà Nội mà chỉ bị phạt 200.000 đồng là chưa đúng với quy định và hành vi.

Vụ việc nữ hành khách – cán bộ công an Hà Nội gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất, lớn tiếng chửi bới, dùng nhiều lời lẽ nặng nề xúc phạm nữ nhân viên hãng bay đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Đáng chú ý, sau khi chửi mắng nhân viên Vietnam Airlines và gây thương tích cho nhân viên an ninh sân bay, bà Lê Thị Hiền đã bị Đồn Công an sân bay Tân Sơn Nhất lập biên bản và xử phạt 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự ở khu vực cảng.

Nữ hành khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất trần tình

(Kiến Thức) - Nữ hành khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất là cán bộ công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã trần tình với báo chí về hành động chửi bới, lăng mạ nhân viên và an ninh sân bay Tân Sơn Nhất gây xôn xao dư luận.

Theo lời của bà Lê Thị Hiền, sự việc "Nữ hành khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất" diễn ra hôm 11/8, khi bay từ Tân Sơn Nhất về Hà Nội, quy định một kiện hành lý là 23 kg/người, nhưng nhân viên check - in chỉ cho bà Hiền 20 kg/người.
“Tôi năn nỉ nhưng bạn check - in không cho, bạn ấy còn quát mắng, lườm nguýt làm con tôi khóc. Tôi đã không nói gì nhưng bạn ấy ghé vào tai chửi, lúc đó tôi mới sửng cồ lên chửi”, bà Hiền thuật lại sự việc, và cho rằng việc gì cũng phải có nguyên nhân, không phải ai bị khùng mà chửi không có nguyên nhân.