Vụ nổ TP HCM: Vẫn chưa thấy thi thể 2 nữ nạn nhân

(Kiến Thức) - Đến 11h trưa nay, thi thể chị Thanh và chị Tâm, nạn nhân vụ nổ ngày 17/10 ở công ty Đặng Huỳnh, vẫn chưa được tìm thấy.

Trao đổi với phóng viên Kiến Thức vào lúc 11h trưa nay (18/10), Chánh văn phòng UBND quận 12, TP HCM, ông Nguyễn Hữu Hiệp cho biết: “Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm 2 nạn nhân mất tích”.
Thông tin trên cũng được đại tá Nguyễn Hữu Song, Trưởng công an quận 12 xác nhận với phóng viên qua điện thoại.
Hiện trường vụ nổ ở thời điểm sáng 18/10: Việc tìm kiếm thi thể nạn nhân vẫn đang được tiếp tục.
 Hiện trường vụ nổ ở thời điểm sáng 18/10: Việc tìm kiếm thi thể nạn nhân vẫn đang được tiếp tục.
Suốt đêm qua, các lực lượng chức năng như ở TP HCM như Cảnh sát cứu hộ cứu nạn, Bộ tư lệnh thành phố... đã làm mọi cách cố gắng tìm kiếm 2 nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thanh (30 tuổi) và Huỳnh Thị Tâm (36 tuổi, cùng quê tỉnh Đồng Tháp) tại hiện trường vụ nổ. 
Hàng trăm người thuộc nhiều đã thức trắng đêm nhưng vẫn chưa thấy 2 nạn nhân này. Có khả năng thân thể họ bị vùi lấp dưới hố rộng khoảng 6 m2 và sâu thẳm do vụ nổ gây ra. 
Lực lượng cảnh sát cứu hộ - cứu nạn Bộ tư lệnh TP HCM trắng đêm tìm kiếm các nạn nhân của vụ nổ.
 Lực lượng cảnh sát cứu hộ - cứu nạn Bộ tư lệnh TP HCM trắng đêm tìm kiếm các nạn nhân của vụ nổ.
Hiện đã xác định chính thức rằng ở thời điểm xảy ra vụ nổ, trong công ty có 3 nữ công nhân. Lực lượng cứu hộ đã đưa được một nạn nhân là Nguyễn Thị Cẩm Tú (19 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) ra ngoài. Chị Tú đã tử vong tại Bệnh viện 175.
Đến khuya 17/10, hàng người dân vẫn vây kín xung quanh hiện trường để theo dõi vụ nổ kinh hoàng.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng giữa Sài Gòn

(Kiến Thức) - Hiện toàn tuyến đường TA - 19 bị phong tỏa, cả khu vực mất điện. Lửa vẫn âm ỉ cháy...

Khi vụ nổ xảy ra, người dân trong khu vực lập tức chạy đến ứng cứu và đưa được 2 phụ nữ ra ngoài trong tình trạng bị thương rất nặng.
Khi vụ nổ xảy ra, người dân trong khu vực lập tức chạy đến ứng cứu và đưa được 2 phụ nữ ra ngoài trong tình trạng bị thương rất nặng.

Người chứng kiến vụ nổ ở TP HCM: “Tôi ngỡ như tận thế“

(Kiến Thức) - Người dân chạy khỏi nhà sau tiếng nổ, ngoài đường mù mịt bụi khói, mùi hóa chất nồng nặc, xe cứu thương hú còi... “Tôi cứ ngỡ tận thế”, một người nói.

"Quá khủng khiếp", đó là nhận xét của hàng trăm người dân xung quanh hiện trường công ty Đặng Huỳnh sau vụ nổ khủng khiếp khiến 7 người thương vong chiều 17/10. 
Khung cảnh như "tận thế" tại khu vực nổ của công ty Đặng Huỳnh, (chuyên SX phân bón lá). Có khả năng thi thể 2 nữ nạn nhân còn lại đã bị chôn vùi dưới hố sâu rộng nhiều mét vuông.
Khung cảnh như "tận thế" tại khu vực nổ của công ty Đặng Huỳnh, (chuyên SX phân bón lá). Có khả năng thi thể 2 nữ nạn nhân còn lại đã bị chôn vùi dưới hố sâu rộng nhiều mét vuông.