Vụ nổ súng truy sát 1 gia đình: Do tranh giành địa bàn làm ăn

Theo Đại tá Tào Quang Chiến, lực lượng công an quyết liệt vào cuộc điều tra vụ việc một nhóm côn đồ nổ súng truy sát một gia đình ở Thanh Hóa.

Trưa nay 21/8, trao đổi với Báo Người Lao Động, Đại tá Tào Quang Chiến, Trưởng Công an huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) cho biết xác định vụ việc một nhóm côn đồ mang súng, kiếm tới truy sát một gia đình (gia đình ông Trịnh Ngọc Đỉnh ở thôn Yên Khang, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) là vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng công an quyết liệt vào cuộc điều tra.
"Hiện chúng tôi đang dự đoán, dự báo có sự cạnh tranh thị trường kinh doanh vật liệu, cũng có thông tin do một số đối tượng đã có mâu thuẫn trước đó. Tuy nhiên, đó mới là nhận định ban đầu, cụ thể phải căn cứ vào kết quả điều tra", Đại tá Chiến nói.
Một người từ trên ô tô bước xuống cầm súng ngắn bắn nhiều phát về phía gia đình ông Trịnh Ngọc Đỉnh - Ảnh cắt từ camera.
Một người từ trên ô tô bước xuống cầm súng ngắn bắn nhiều phát về phía gia đình ông Trịnh Ngọc Đỉnh - Ảnh cắt từ camera.
Cũng theo Đại tá Chiến, sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã xác định được 1 số đối tượng, tuy nhiên những người này sau khi gây án đã trốn khỏi địa phương.
Ông Trịnh Ngọc Đỉnh cho biết việc nhóm thanh niên trên có mâu thuẫn với anh Bùi Ngọc Hùng (cháu ruột của ông Đỉnh) là do mới đây anh Hùng có chuẩn bị mua một chiếc xe tải để chạy chở hàng trên địa bàn xã Quảng Yên và vùng lân cận thì bị Ngọc “Cố” (ngụ TP Thanh Hóa) và Cường “Lai” (ngụ huyện Quảng Xương) gây khó dễ và yêu cầu nếu muốn chạy phải gia nhập đội xe do nhóm này quản lý và phải “làm luật” nếu không sẽ bị xử lý.
Tuy nhiên, anh Hùng không tuân theo mà tham gia chạy cho công ty của ông Trịnh Ngọc Đỉnh (là cậu ruột), nên bị nhóm trên gọi điện đe dọa thì anh Hùng có nói lại: “Giờ em cắm cả gia tài mua cái xe để làm ăn kiếm sống lương thiện mà các anh cấm em đi, các anh thích làm gì thì làm”.
Sau đó, nhóm Ngọc “Cố” và Cường “Lai” đã gọi đàn em tìm đến nhà anh Hùng nhưng không thấy. Nghe tin anh Hùng đang trên nhà ông Đỉnh, cả nhóm đã mang theo súng, dao kiếm đến nhà ông Đỉnh tìm người rồi nổ súng bắn người và đập phá tài sản của gia đình ông. "Nhóm này rất hung hãn, chúng nó cố tình muốn giết chết cháu tôi, nếu hôm nay nó không ở trên nhà tôi thì không biết thế nào" - ông Đỉnh nói.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đã tới hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua khám nghiệm tại hiện trường, công an đã thu nhận được nhiều vỏ đạn, 2 con dao dài khoảng 50 cm.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 20/8, tại gia đình ông Trịnh Ngọc Đỉnh (SN 1971, ngụ thôn Yên Khang, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra vụ việc 1 nhóm thanh niên đi trên nhiều ô tô con mang theo dao, kiếm và súng xông vào nhà ông Đỉnh để tìm người.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đang khám nghiệm hiện trường vụ việc.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đang khám nghiệm hiện trường vụ việc. 
Nhóm thanh niên trên đã hung hãn đập phá 2 chiếc xe tô nên người nhà ông Đỉnh chạy ra hô hoán, xua đuổi thì một thanh niên trong nhóm rút 1 khẩu súng ngắn và nổ súng bắn nhiều phát đạn vào nhà ông Đỉnh khiến ông Trịnh Ngọc Thành (SN 1980, là em trai ông Đỉnh) bị trúng đạn ở đùi. Chưa dừng lại ở đó, trước khi lên xe ô tô bỏ chạy, nhóm thanh niên còn ném nhiều con dao sắc nhọn vào phía trong nhà ông Đỉnh.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Đỉnh đã đưa ông Thành đi cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc tới Công an huyện Quảng Xương.
Toàn bộ sự việc nhóm côn đồ xông vào nhà ông Đỉnh bắn bị thương em trai ông và đập phá tài sản đều được camera ghi lại.
>>> Xem video về vụ nổ súng bắn người ở Thanh Hóa (Nguồn video Người Lao Động):

Đang ngồi uống nước, bị hàng chục côn đồ truy sát

(Kiến Thức) - Đang ngồi uống nước, anh Đại bị hàng chục côn đồ lao vào đấm đá túi bụi. Các đối tượng cầm gạch, chai thủy tinh truy sát ngay cả khi nạn nhân bỏ chạy.

Trao đổi với PV Kiến thức, Đại tá Nguyễn Hồng Thái – Trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết: Đang chỉ đạo lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin vụ việc anh Nguyễn Văn Đại (33 tuổi, trú tại Ý Yên, Nam Định) bị nhóm côn đồ khoảng chục người truy sát trong đêm.
Theo thông tin ban đầu về vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 15/7, anh Đại đang ngồi uống nước trên vỉa hè đường Vĩnh Hưng (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì bị nhóm đối tượng khoảng chục người kéo nhau đến đánh túi bụi.

Hàng trăm nhà dân ở Yên Bái sụp đổ, sạt lở đất lớn

(Kiến Thức) - Do ảnh hưởng của bão số 3, hàng trăm nhà dân trên các huyện ở tỉnh Yên Bái đã sụp đổ, sạt lở đất khiến 3 người thương vong.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3, mưa lớn đã khiến lũ các sông tại Yên Bái đang tiếp tục lên nhanh. Vào lúc 9h sáng nay 920/8), trên sông Thao tại Yên Bái ở mức 32,21m (trên báo động (BĐ) 3: 0,21m. Dự báo đến chiều tối nay (20/8), mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ lên mức 33,5m (trên BĐ 3: 1,5m,…Đến sáng ngày 21/8, mực nước sông Thao tại Yên Bái sẽ ở mức 32,8m (trên BĐ 3: 0,8m.
Báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, vào khoảng 6h sáng ngày 20/8, do mưa lớn, tại xã Làng Nhì (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) xảy ra vụ sạt lở đất khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Hai nạn nhân thiệt mạng được xác định là ông Hờ Chông Dinh 72 tuổi và vợ là bà Sùng Thị Mỷ 70 tuổi. Người bị thương là ông Hờ Dủ Gia đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Trạm Tấu.