Vụ đánh cắp 44kg vàng thỏi trên máy bay Air France

(Kiến Thức) - Những tên trộm đã cuỗm đi lô vàng thỏi trị giá 1,6 triệu USD trên một chuyến bay của hãng hàng không Air France.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Cảnh sát cho biết 44kg vàng thỏi đã bị đánh cắp trong chuyến bay của hãng hàng không Air France từ thủ đô Paris tới Zurich (Thụy Sĩ) vào tuần trước. Số vàng bị đánh cắp là một phần trong lô vàng nặng 300 kg do công ty Brink's chịu trách nhiệm vận chuyển.
Lô vàng 300kg đặt trong 9 vali đã được vận chuyển lên máy bay ở sân bay  Charles de Gaulle ở Paris, nhưng chỉ còn lại vali trống rỗng khi tới sân bay Zurich.
“Chúng tôi đang tiến hành điều tra vụ việc, đặc biệt là khả năng những tên trộm có tay trong”, một nguồn tin điều tra cho biết.
Thông tin về lô vàng thỏi bị đánh cắp xuất hiện 2 tuần sau khi một lô hàng cocaine nguyên chất trị giá 270 triệu USD được phát hiện đang vận chuyển từ Nam Mỹ tới Paris trên một chuyến bay khác của hàng hàng không Air France. Lô cocaine nặng 1,3 tấn được đóng gói trong 30 vali và tất cả đều có nguồn gốc từ thủ đô Caracas, Venezuela.
Số vali này được đăng ký với tên các hành khách giả mạo. Sau vụ việc này, 6 phần tử của một băng nhóm ma túy quốc tế bao gồm 3 người mang quốc tịch Anh và 3 người Italy đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Ngắm đá quý 100 triệu euro bị cướp ở Pháp

(Kiến Thức) - Công ty bảo hiểm treo thưởng 1,3 triệu USD cho người tìm lại được số trang sức bị đánh cắp trong một triển lãm lớn nhất từ trước tới nay tại khách sạn Carlton của Pháp tháng trước.

Một siêu đạo chích đeo mặt nạ đã một mình xông vào triển lãm tại khách sạn xa hoa bậc nhất của nước Pháp và cuỗm toàn bộ số nữ trang..
 Một siêu đạo chích đeo mặt nạ đã một mình xông vào triển lãm tại khách sạn xa hoa bậc nhất của nước Pháp và cuỗm toàn bộ số nữ trang..
Tổng giá trị của toàn bộ số nữ trang bị đánh cắp được ước tính vào khoảng 100 triệu euro.
 Tổng giá trị của toàn bộ số nữ trang bị đánh cắp được ước tính vào khoảng 100 triệu euro.

Thần đồng bi-a 3 tuổi ở Trung Quốc

(Kiến Thức) - Mặc dù mới 3 tuổi, nhưng  cậu bé Wang Wuka đến từ thành phố Tuyên Thành (Trung Quốc) đã có thể chơi bi-a như những tay cơ chuyên nghiệp.

Wang Wuka được coi là thần đồng bi-a của Trung Quốc và thế giới, khi cậu bé có thể chơi môn thể thao này từ khi 1 tuổi.
 Wang Wuka được coi là thần đồng bi-a của Trung Quốc và thế giới, khi cậu bé có thể chơi môn thể thao này từ khi 1 tuổi.
Wuka được bố dạy tập bi-a hơn 2 năm nay. Mỗi ngày cậu bé tập luyện 5 tiếng bên bàn bi-a.
 Wuka được bố dạy tập bi-a hơn 2 năm nay. Mỗi ngày cậu bé tập luyện 5 tiếng bên bàn bi-a.

Những hố tử thần khủng khiếp nhất thế giới

(Kiến Thức) - Những năm gần đây, tin tức về các hố tử thần bất ngờ sạt lở, nuốt xe hơi, nhà cửa và người đã tăng cao với tần số đáng lo ngại ở khắp thế giới.

Hố tử thần giữa thành phố Guatemala ngày 31/5/2010 do mưa lớn bởi con bão nhiệt đới Agatha. Hơn 94.000 dân đã phải sơ tán khi bão ập đến chôn vùi nhà cửa dưới bùn, cuối trôi cầu đường và tạo ra một hố sụt khổng lồ giữa lòng thủ đô.
 Hố tử thần giữa thành phố Guatemala ngày 31/5/2010 do mưa lớn bởi con bão nhiệt đới Agatha. Hơn 94.000 dân đã phải sơ tán khi bão ập đến chôn vùi nhà cửa dưới bùn, cuối trôi cầu đường và tạo ra một hố sụt khổng lồ giữa lòng thủ đô.
Một xe chở dầu rơi vào hố tử thần xuất hiện bất ngờ ngay trên đường bộ Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 27/7/2013.
 Một xe chở dầu rơi vào hố tử thần xuất hiện bất ngờ ngay trên đường bộ Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 27/7/2013.