Vụ cháy làm 8 người chết: Tang tóc bao trùm một vùng quê

Trong 8 người chết trong vụ cháy xảy ra tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức ngày 29/7, có 4 người ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

4 người còn lại, có 1 người ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, 1 người ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 1 người ở phường Dương Nội, quận Hà Đông và 1 người ở xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Vu chay lam 8 nguoi chet: Tang toc bao trum mot vung que
Người dân xã Long Xuyên tập trung tại nghĩa địa, nơi xác nạn nhân được đưa về. 
Tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, không khí tang thương đang bao trùm một vùng quê vốn yên ả, thanh bình.
Đến 20h30 phút tối 29/7, tất cả 4 thi thể các nạn nhân xấu số tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ đều đã được đưa về nghĩa địa của xã để chuẩn bị mai táng.
Một vùng quê yên ả đang bao trùm bởi một bầu không khí tang thương. Người dân nơi đây đều tiếc thương những người con, người cháu thiệt mạng khi còn quá trẻ, lớn nhất là 19 tuổi, còn người nhỏ nhất mới chỉ 15.
Nguyễn Văn Tuấn là 1 trong 3 người may mắn thoát chết trong vụ cháy. nhưng đây là cú sốc rất lớn với Tuấn, một thiếu niên mới 17 tuổi, đang học cấp 3.
Ở nghĩa địa của xã Long Xuyên, cách cụm 4 khoảng hơn 1km, mọi thủ tục đang được hoàn tất để mai táng các nạn nhân trước khi mặt trời mọc sáng 30/7.
Ông Nguyễn Huy Thọ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Xuyên cho biết, để chia sẻ với nỗi đau mất mát của gia đình nạn nhân, UBND xã, UBND huyện Phúc Thọ, Sở lao động Thương binh và Xã hội và các ngành chức năng của thành phố Hà Nội đã phân công cán bộ túc trực ở xã để kịp thời hỗ trợ cùng các gia đình lo hậu sự.
2 nạn nhân bị bỏng đang điều trị ở bệnh viện cũng là người ở xã Long Xuyên cũng đang được các bác sỹ chăm sóc tận tình, hiện đã qua cơn nguy kịch.
Theo báo cáo của Huyện ủy Hoài Đức, nguyên nhân vụ cháy là do xưởng đang sửa chữa, thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp.
Còn theo các nhân chứng trong vụ cháy, nếu các nạn nhân được trang bị kỹ năng tốt hơn, hậu quả sẽ không thảm khốc đến thế. Bởi, khi đám cháy đã lan rộng, có nạn nhân còn lừng khừng, có người không chạy ra ngoài mà quay lại để tìm điện thoại.
Đây cũng là bài học đắt giá đối với những công nhân đang làm việc trong môi trường dễ cháy nổ trong cao điểm mùa nắng nóng hiện nay.
Một số hình ảnh tại xã Long Xuyên, Hà Nội:
Vu chay lam 8 nguoi chet: Tang toc bao trum mot vung que-Hinh-2
Những vòng hoa trắng được đưa đến viếng những nạn nhân chết trẻ.

Vu chay lam 8 nguoi chet: Tang toc bao trum mot vung que-Hinh-3
Không khí tang tóc bao trùm một vùng quê.

Vu chay lam 8 nguoi chet: Tang toc bao trum mot vung que-Hinh-4
 Người dân ở vùng lân cận cũng đến viếng.  

'Mỹ nhân' được Hà Văn Thắm bổ nhiệm vướng lao lý

Tốt nghiệp trường Sân khấu điện ảnh, Hồng Tứ tham gia đóng nhiều phim truyền hình. Cô được Hà Văn Thắm tuyển làm thư ký, rồi được bổ nhiệm Chủ tịch Công ty BSC.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án Hà Văn Thắm (45 tuổi) - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương Oceanbank cùng đồng phạm sang TAND Hà Nội để chuẩn bị mở lại phiên xét xử sơ thẩm lần 2.

Sau khoảng 5 tháng TAND Hà Nội trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã truy tố thêm 3 người khiến số lượng bị can trong vụ án này tăng từ 48 lên 51 người, trong đó có Hoàng Thị Hồng Tứ (34 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội).

Tứ bị cáo buộc tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cô chỉ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

'My nhan' duoc Ha Van Tham bo nhiem vuong lao ly
 Hoàng Thị Hồng Tứ trước khi vướng lao lý. Ảnh: Infonet.

Theo cáo trạng, Tứ tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, từng tham gia đóng nhiều phim truyền hình: Sau lũy tre làng Hạ, Trăng lạnh, Nắng trong mắt bão

Ngoài đóng phim, Tứ còn làm việc hành chính, văn phòng cho Hội đồng quản trị tại Ngân hàng Đại Dương.

Tài liệu điều tra thể hiện, khi Công ty BSC thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 3, ngày 16/12/2008, Tứ được Hà Văn Thắm cho đứng tên làm Chủ tịch HĐQT Công ty BSC. Theo cáo buộc, bị can này không góp vốn, không điều hành… bởi thời điểm đó, công ty này không có hoạt động gì.

Ngày 4/3//2009, theo chỉ đạo của Chủ tịch Oceanbank, Hoàng Thị Hồng Tứ đã ký hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm Phạm Hoàng Giang làm Tổng giám đốc công ty BSC với mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian từ 22/5/2009 đến 31/1/2012, Công ty BSC đã ký 721 hợp đồng dịch vụ khống, 80 hợp đồng mua bán tài sản có kỳ hạn để “thu phí” của khách hàng có nhu cầu vay vốn và mua ngoại tệ của OceanBank tổng số tiền gần 69 tỷ đồng. Trong đó, nữ Chủ tịch HĐQT công ty BSC ký 98 hợp đồng dịch vụ, thu số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Theo lời khai của Tứ, do các hợp đồng này đã được khách hàng ký trước và trên hợp đồng ghi bản thân cô là đại diện Công ty BSC nên nữ chủ tịch phải ký để hoàn thiện. Thực chất cô không biết bản chất và mục đích của hợp đồng là gì.

Ngoài ra, tài liệu điều tra còn xác định Tứ đã 3 lần nhận tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng của Công ty BSC chi theo chỉ đạo của đồng bọn với Hà Văn Thắm để chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn (Tổng giám đốc, ủy viên HĐQT Oceanbank và đại diện phần vốn góp của PVN tại ngân hàng). Tứ khai đưa cho Sơn tại phòng làm việc của Sơn, không biết là tiền gì, không được hưởng lợi gì.

Như vậy, hành vi của Tứ với cương vị là Chủ tịch HĐQT của Công ty BSC đã giúp sức cho Hà Văn Thắm sử dụng Công ty BSC để thu phí, lấy tiền chi theo yêu cầu của Sơn… Do đó, cô bị cơ quan chức năng cáo buộc tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Tứ tích cực khai báo. Gia đình Tứ có hoàn cảnh khó khăn, 2 anh trai bị nhiễm chất độc da cam, bố là thương bệnh binh nên cơ quan điều tra đề nghị xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho nữ bị can khi bị đưa ra xét xử.


Ảnh: Hiện trường lửa thiêu rụi nhà sách ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Ngọn lửa bùng phát từ phía ngoài gây cháy nhà sách rồi nhanh chóng bao phủ toàn bộ khu vực. Nhân viên cùng người dân lao vào cứu hỏa bước đầu nhưng bất thành.

Anh: Hien truong lua thieu rui nha sach o Ha Noi
 Thông tin ban đầu về vụ cháy nhà sách xảy ra vào khoảng 15h ngày 11/6, tại số 18 đường Phùng Hưng (phường Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội).