Vụ cây phượng đè lên học sinh: Phụ huynh nôn nao chờ tin con

(Vietnamdaily) - Một số phụ huynh học sinh biết trường con mình đang học có cây phượng gãy đổ, khiến nhiều học sinh thương vong nên vô cùng lo lắng, tức tốc chạy tới trường. 

Sáng 26/5, một cây phượng lớn ở trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP HCM) bất ngờ bật gốc, đè lên nhiều học sinh, khiến một em học sinh thiệt mạng, nhiều em học sinh khác bị thương.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bảo vệ cùng các thầy cô trong trường nhanh chóng giải cứu, đưa các em đi cấp cứu tại Bệnh viện An Sinh (quận 3, TP.HCM).
Trưa cùng ngày, rất đông công an, bảo vệ dân phố và phóng viên tập trung trước cổng trường, lập rào chắn bảo vệ hiện trường. Nhiều phụ huynh cũng có mặt để theo dõi tình hình con của mình đang học tại trường.
Vu cay phuong de len hoc sinh: Phu huynh non nao cho tin con
Công an và dân phòng tập trung đông trước cổng trường. 
Chia sẻ với phóng viên, chị Nga - phụ huynh học sinh cho biết, ngay khi nhận được tin báo sự việc, chị hốt hoảng gọi ngay cho cô giáo chủ nhiệm, và nhận được tin con của mình chỉ bị cành cây va quẹt nhẹ, không ảnh hưởng đến sức khoẻ.
"Nghe được tin con bị cây đè tôi lo lắm, nhưng may mắn cô giáo thông báo con tôi không sao cả nên thấy yên tâm hơn. Mong cho các học sinh đang bị thương sẽ cũng bình an giống như con của tôi", chị Nga cho biết.
Chị Ngân - một phụ huynh khác cho hay, khi nghe bạn bè thông báo tin có cây phượng gãy đổ ở trường, tôi hốt hoảng chạy tới trường xem con mình bị sao không, nhưng rất may mắn con của tôi không bị sao cả.
Trong khi đó, một học sinh bị cây quẹt trúng tay cho biết, trong lúc đang vào lớp thì bị cây phượng gãy quẹt trúng tay. Còn các bạn học sinh khác thì bị thân cây và cành cây đè lên, lúc đó em rất hoảng sợ.
Vu cay phuong de len hoc sinh: Phu huynh non nao cho tin con-Hinh-2
 Một em học sinh may mắn chỉ bị cành cây quẹt tay.
Em Giáp - học sinh trong trường cho biết, khi vừa đến trường thì đã thấy cây gãy đổ, nhiều bạn cùng lớp bị thương phải đưa đi cấp cứu.
"Em tới trường đã thấy cây gãy rồi, em nghe nói có vài bạn đến trường sớm nên bị cây đè lên, còn chúng em đến lớp vào lúc 6h40 nên không sao hết", em Giáp cho biết.
Theo lời em Giáp, bạn học sinh bị cây đè tử vong tên là Trung Kiên, được biết mẹ của Kiên vừa sinh em bé, nhưng không may sự việc này lại ập tới một cách bàng hoàng.
Theo nguồn tin của phóng viên, mẹ của em Trung Kiên vì quá sốc khi biết tin con trai mình gặp nạn, nên đã bị ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu. Không khí tang thương bao trùm cả con đường Trần Quang Diệu (quận 3, TP.HCM).
Trao đổi với phóng viên, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, trước mắt lãnh đạo thành phố sẽ đi thăm các học sinh bị thương và chuẩn bị hậu sự cho học sinh thiệt mạng. Thành phố cũng giao Sở GD&ĐT thành phố nắm hết tình hình, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Chiều nay 14h30, sẽ có một cuộc họp báo để thông tin cụ thể về sự việc này.

Nhà trường nói gì về suất cơm bán trú 27.000 đồng nhưng ít thức ăn?

Nhà trường thu mỗi học sinh là 27.000 đồng bữa trưa bán trú, thực tế suất ăn chỉ 22.000 đồng, còn 5.000 đồng trích ra để vận chuyển và công tác phục vụ.

Hiệu trưởng khóc xin lỗi

Ngày 16/9  trường Tiểu học Thạch Linh (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) tổ chức ăn bán trú cho học sinh ngày đầu tiên của năm học 2019 – 2020.

Học sinh miền núi Nghệ An đeo khẩu trang bằng giấy phòng virus corona

(Vietnamdaily) - Thiếu khẩu trang y tế để phòng dịch, nhiều học sinh tại một trường ở huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An phải dùng giấy làm khẩu trang. Lãnh đạo nhà trường giải thích do thầy trò 'khát' khẩu trang.

Sáng 6/2, hình ảnh học sinh tại một trường học ở huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An đeo khẩu trang… bằng giấy được chia sẻ trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Nếu trường quốc tế Việt Úc vẫn im lặng, phụ huynh sẽ khởi kiện

(Vietnamdaily) - Các phụ huynh cho hay trong trường hợp hai bên không thể đối thoại, trường vẫn kiên quyết giữ lập trường thu học phí mà không thỏa thuận thì sẽ đưa vụ việc ra tòa.

Sáng 5/5, hơn 200 phụ huynh tập trung tại Trường Dân lập Quốc Tế Việt Úc (cơ sở 2, trên đường 3/2, quận 11, TP HCM) căng băng rôn để phản đối chính sách thu học phí trong thời gian nghỉ dịch.

Những băng rôn có nội dung như "Phản đối chính sách học phí của Việt Úc", "Phản đối chất lượng giáo dục của Việt Úc" được hàng trăm phụ huynh giăng ra trước cổng trưởng.

Dù vậy, sau một ngày chờ đợi trong thời tiết nắng nóng, lãnh đạo nhà trường vẫn im hơi lặng tiếng, mặc kệ hàng trăm phụ huynh yêu cầu được đối thoại.

Khi sự việc quá căng thẳng, đại diện trường Việt Úc mới mở cổng trưởng cho phụ huynh vào phòng họp để gặp lãnh đạo. Nhưng sau 1 tiếng ngồi chờ các phụ huynh không gặp được lãnh đạo như đã hứa. Phụ huynh bức xúc kéo ra cổng trường tiếp tục căng băng rôn phản đối.

Neu truong quoc te Viet Uc van im lang, phu huynh se khoi kien
 Phụ huynh kiên trì chờ nhà trường đến 17h30 ngày 5/5 nhưng vẫn không được đối thoại. Ảnh: H.L.
Theo ghi nhận, do thời tiết nắng gắt nên các phụ huynh im lặng căng băng rôn đứng từ sáng tới chiều tối, ăn bánh mì cho qua bữa mong sẽ được đối thoại với lãnh đạo trường Việt Úc.

Chị H. - một phụ huynh bức xúc cho biết: "Chúng tôi đã phải nhờ tới sự tư vấn của luật sư và làm đơn kêu cứu cơ quan chức năng. Nhưng họ vẫn không chịu gặp chúng tôi để đối thoại, giờ phải ra đây đứng căng băng rôn có khác gì dân oan không?".

Nhiều phụ huynh cho rằng cách làm của trường Việt Úc là không có uy tín, coi thường phụ huynh và học sinh. Dù phụ huynh đã nhiều lần có thiện chí muốn đối thoại với nhà trường, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
Neu truong quoc te Viet Uc van im lang, phu huynh se khoi kien-Hinh-2
Phụ huynh học sinh ăn bánh mì, uống nước suối chờ được đối thoại với lãnh đạo trường Việt Úc. Ảnh: VTC News. 

Nhiều phụ huynh cho biết, nếu lãnh đạo nhà trường vẫn im lặng và trường vẫn kiên quyết giữ lập trường thu học phí mà không thỏa thuận, phụ huynh sẽ đưa vụ việc ra tòa.

"Tôi xác định cho con chuyển trường nhưng vẫn đấu tranh đến cùng. Chúng tôi đã chuẩn bị hồ sơ, nếu trường vẫn im lặng, chúng tôi sẽ khởi kiện", chị P., phụ huynh có 3 con học tại trường, trả lời trên Zing.

Chiều 5/5, Ông Nguyễn Thạch Thảo, đại diện phụ huynh nhà trường, xác nhận lại một số kiến nghị của phụ huynh từng để gửi cho Sở GD&ĐT TP.HCM.

Ông Thảo cho biết, phụ huynh học sinh không đồng ý với việc thu 30% học phí trong thời gian nghỉ dịch đối với cấp tiểu học và trung học của trường. Giữa trường và phụ huynh là giao dịch dân sự nhưng trước khi dạy online, trường không thông báo hoạt động dạy học này có thu phí.

Trước đó, vào tháng 4/2020, trường Dân lập Quốc tế Việt Úc đã đưa ra nhiều thông báo với nội dung thu 100% học phí học phần 4, khiến nhiều phụ huynh phản đối.

Ngày 2/5, trường thông báo giảm 70% học phí bậc tiểu học và trung học trong thời gian nghỉ, phải học online, miễn 100% học phí đối với bậc mầm non.

Tuy nhiên, phụ huynh cho rằng học sinh chỉ bắt đầu học online từ cuối tháng 3, trong khi trường thu 30% học phí tính từ khi học sinh nghỉ (đầu tháng 1) là không hợp lý.