Vụ 3 thanh niên bị bắn chết khi đuổi trộm chó: truy sát nhưng bị hạ sát?
(Kiến Thức) - Theo người dân, 3 nạn nhân đã thủ sẵn mã tấu chờ "thanh toán" 2 tên trộm chó dạo giết mẹ.
“Quá khủng khiếp!”
Từ sáng sớm, khi thi thể anh Phạm Nguyễn Hữu Quốc (17 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) vừa được đưa từ bệnh viện về nhà, hàng trăm người thân, bạn bè đã có mặt chia buồn cùng gia đình.
Gia đình, người thân vừa đón thi thể anh Phạm Nguyễn Hữu Quốc về lo hậu sự.
Cách đó khoảng gần 1km, rất đông người dân sống gần hiện trường vẫn còn bàn tán xôn xao trước vụ án mạng quá kinh hoàng mà họ chưa từng chứng kiến ở vùng quê ven thành phố vốn rất thanh bình.
“Quá khủng khiếp! Sống ở đây hơn cả đời người bây giờ tôi mới chứng kiến. Bọn chúng xem mạng người như cỏ rác…”, ông Nguyễn Quốc Khả (68 tuổi, ngụ ấp 10, xã Tân Thạnh Đông), chia sẻ.
Vùng quê xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi vốn rất thanh bình bỗng trở nên rúng động trước vụ án mạng kinh hoàng.
“Lúc đó trời chập choạng tối (chập tối 14/6-PV), đang ngồi trong nhà, tôi nghe tiếng xe máy gầm rù phía ngoài đường Nguyễn Kim Cương, rồi nghe tiếp “bụp” như súng nổ nhưng không lớn lắm và tiếng động mạnh nên chạy ra xem”, anh Trần Minh Kiên, sống ngay hiện trường kể lại.
Anh Kiên cùng nhiều người dân chạy ra trước số nhà 10/4C, ấp 10, xã Tân Thạnh Đông thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: 3 thanh niên nằm mỗi người một góc, xung quanh đầy máu; chiếc xe máy hiệu Exciter và 3 cây mã tấu nằm ngổn ngang trên đường.
Mọi người cùng tiếp cận để đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưngnam thanh niên (được xác định là Huỳnh Kim Bảo, 19 tuổi, ngụ cùng địa phương, người điều khiển xe) đã tử vong với vết thủng sâu trên cơ thể như vết đạn bắn. Hai nạn nhân còn lại còn thoi thóp nên đã được đưa vào bệnh viện Hóc Môn cấp cứu, sau đó chuyển về bệnh viện 115 ngay trong đêm. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả 2 (được xác định là Hữu Quốc và Nguyễn Minh Phương, 18 tuổi) cũng không qua khỏi.
Nạn nhân thủ sẵn mã tấu chờ thanh toán "trộm chó"?
Ông Nguyễn Văn Hoắn, công an viên ấp 10, xã Tân Thạnh Đông cho biết: “Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an xã, ấp đã có tổ chức đưa các nạn nhân đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường, đồng thời báo về công an huyện để giải quyết”.
Trước vụ án đặc biệt nghiêm trọng, công an TP HCM đã đến hiện trường phối hợp cùng công an huyện Củ Chi suốt đêm khám nghiệm, ghi lời khai nhân chứng để làm rõ.
Công an viên ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, Nguyễn Văn Hoắn trao đổi với PV Kiến Thức.
Nhiều người dân địa phương cho biết: “Thời gian gần đây trên địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng bắt trộm chó, gà… khiến dân chúng vô cùng bức xúc. Có khả năng đây là những tên trộm chó bị các nạn nhân truy đuổi nên tấn công lại bằng súng tự chế (loại kích điện để bắn chó- PV) gây ra 3 cái chết thương tâm”.
Ông Nguyễn Hồng T. (sống cách hiện trường khoảng 500m) cho biết: “Sáng sớm trước khi xảy ra vụ việc, ông nghe bà Th.(mẹ nạn nhân Bảo) kể lại việc nhà bà bị 2 đối tượng chạy xe máy Dream bắt chó. Phát hiện chúng, bà Th. truy hô liền bị chúng quay lại dọa giết rồi bỏ đi”.
Nghe mẹ kể lại vụ việc nên chiều tối cùng ngày, Bảo và 2 người bạn (Phương, Hữu) thủ sẵn 3 cây mã tấu ngồi chờ trước nhà Bảo để chờ “thanh toán” 2 tên trộm chó dọa giết mẹ.
Hiện trường vụ án rúng động dư luận.
“Đang ngồi uống cà phê trên đường Nguyễn Kim Cương, tôi nhìn thấy 2 thanh niên chạy xe máy Dream ngang qua nhưng không vội lắm. Chỉ vài phút sau, tôi thấy Bảo chở 2 người bạn cầm mã tấu đuổi theo với tốc độ kinh hoàng và sau đó nghe xảy ra án mạng phía trước”, ông T. kể lại.
Vị trí các nạn nhân lao xe vào tường.
Công an viên ấp 10, Nguyễn Văn Hoắn khẳng định: “Qua ghi nhận lời khai của các nhân chứng, bước đầu xác định Bảo và 2 người bạn phát hiện 2 thanh niên nghi trộm chó nên đuổi theo. Khi tiếp cận, nhóm của Bảo vung mã tấu định chém liền bị đối tượng ngồi sau dùng súng tự chế bắn trúng đầu Bảo. Bị trúng thương, Bảo đang chạy xe với tốc độ cao lao vào bồn hoa ven đường khiến cả 3 bị chấn thương nặng do đập đầu vào bồn hoa, vách tường. Hai đối tượng gây án đã chạy ra QL15 về hướng Hóc Môn tẩu thoát”.
Tại hiện trường, công an thu giữ 3 cây mã tấu được xác định là của các nạn nhân và theo thông tin từ người thân, qua giải phẫu tử thi, phát hiện có viên đạn bi trong người Bảo.
Vụ việc đang được CQĐT công an TP HCM tiếp tục làm rõ.
Cách trung tâm Hà Nội phồn hoa vài trăm mét là khu ổ chuột tối tăm, nhếch nhác (thuộc khu dân cư số 2, phường Phúc Xá, Ba Đình)...
Khu “ổ chuột” dưới chân cầu Long Biên thuộc tổ dân phố số 7, khu dân cư số 2, phường Phúc Xá, Ba Đình (Hà Nội). Đây là nơi sinh sống của hàng trăm người lao động ngoại tỉnh.
Để vào đây phải đi qua chợ đầu mối Long Biên, men theo gầm cầu. Con đường này luôn lầy lội, bốc mùi hôi thối.
Những nhà trọ ở đây có diện tích khoảng 6m2, có nhà xây, có nhà ghép bằng ván, phên nứa, ván gỗ… xen kẽ giữa hành lang tối và ẩm thấp.
Mái nhà trong khu vực này được phủ lên đủ thứ, từ thùng xốp, chăn, quần áo cũ, bạt… để chống nóng.
Khu “ổ chuột” nằm sát mương nước thải và nước thải sinh hoạt của những người sống ở đây cũng thải trực tiếp ra sông Hồng. Những chiếc xe kéo này, ban ngày để phơi quần áo, ban đêm là phương tiện mưu sinh.
Những người sống ở đây chủ yếu làm cửu vạn chợ đầu mối, bán hàng rong, nhặt rác…
Một căn phòng 6m2 có giá 900.000 đồng/tháng, chưa kể điện nước.
Nơi nấu ăn chỉ là mấy thanh sắt gá lên gạch. Những thùng gỗ đựng trái cây được mua về để làm củi.
Nhà vệ sinh bé xíu, được che bằng một mảnh vải.
Trong khu “ổ chuột”, rất hiếm có xóm trọ nào có bếp và khu giặt giũ rộng rãi như thế này dù nó cũng không sạch sẽ gì. Những đứa trẻ sống ở đây từ nhỏ đã biết thân biết phận, biết chịu đựng căn phòng chật chội, nóng bức và cả biết trông coi nhau để bố mẹ đi làm.
Giàn khoan Hải Dương 981: Cẩn trọng Trung Quốc lợi dụng
Giàn khoan Hải Dương 981 được làm theo công nghệ của Mỹ, cơn bão mạnh nhất trong 200 năm qua không thể hạ nổi giàn khoan thế hệ này.
Biển Đông là một vùng biển dữ với trung bình một năm có hơn 10 cơn bão mạnh, kéo dài từ tháng 6 cho đến tháng 10. Hiện tại ở khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 đang xuất hiện một đợt áp thấp, có khả năng hình thành thành áp thấp nhiệt đới.
Những cơn bão này có thể ảnh hưởng tới giàn khoan của Trung Quốc đang hạ đặt tại đây hay không, thì chuyên gia hàng hải, thành viên hội Khoa học Biển TP.HCM cho rằng không có khả năng.
Ông Bình lý giải: “Dù là giàn khoan được sản xuất từ Trung Quốc, nhưng nó được sản xuất theo thiết kế, tiêu chuẩn của người Mỹ, mà bản quyền thuộc về công ty Friede &Goldman (viết tắt là FG) có trụ sở tại Houston (bang Texas, Mỹ).”
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đang vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa.
Chuyên gia hàng hải này cho biết thêm: “Khi thiết kế ra giàn khoan nửa chìm đầu tiên, FG đã đặt ra yêu cầu cho các kỹ sư, các nhà khoa học, các chuyên gia của nước này phải tạo ra một sản phẩm có thể chống chọi với những điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt nhất.
Và người Mỹ đã tổng hợp những trận bão mạnh nhất, quái dị nhất trong lịch sử 200 năm loài người để tạo ra những điều kiện thử nghiệm cho chiếc giàn khoan nửa chìm này. Giàn khoan thế hệ này có 12 dây neo khổng lồ tích hợp các thiết bị điện tử điều chỉnh tự động. Nếu bão lớn, nó có thể bổ sung thêm các thiết bị để cân chỉnh tùy điều kiện.
Có thể nói rằng cơn bão đến cấp 12 chưa thể đánh đổ nước nó chứ đừng nói gì đến những cơn bão bình thường. Trông đợi vào thiên nhiên là một khả năng không thể.”
“Phải nói rằng Trung Quốc đã thừa hưởng tinh hoa chất xám của người Mỹ, và sử dụng cộng nghệ đó vào những việc làm không đẹp, điều mà người Mỹ không bao giờ làm trong lịch sử của họ.” – Ông Đỗ Thái Bình nhận định.
Xung quanh việc Biển Đông sắp vào mùa bão, ông Bình chia sẻ: “Đợt áp thấp nhiệt đới này chỉ mới đạt đến sức gió cấp 5, cấp 6, có thể nói chưa ảnh hưởng đến tàu cá của ngư dân ta, các tàu chấp pháp của ta vẫn duy trì được sự hoạt động, tuy nhiên cần đề phòng Trung Quốc lợi dụng tình hình thời tiết xấu".
Ông Đỗ Thái Bình cho biết thêm: "Còn về tàu chấp pháp của Trung Quốc, nếu như có bão họ có thể rút những tàu nhỏ về để trú, tránh. Nhưng theo thông tin tôi nắm được, Trung Quốc đang duy trì những con tàu có sức chống chịu bão rất tốt để bảo vệ giàn khoan, tiêu biểu như những con tàu mà nước này dùng để kéo giàn khoan di chuyển".
Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với một vùng áp thấp, lúc 19h ngày 12/6 ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa giông mạnh.
Cũng do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.
Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, vùng áp thấp trên biển có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới, gây thời tiết xấu và nguy hiểm cho các tàu thuyền đánh cá ngoài khơi và các tàu chấp pháp của Việt Nam đang hoạt động bảo vệ chủ quyền tại vị trí Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép.
Biết Đức có hành vi sàm sỡ nhưng N - nữ sinh lớp 8 không dám la vì sợ xung quanh xóm hiểu nhầm là “con gái mà không đàng hoàng”.
Công an TP Huế vừa tạm giữ Võ Đình Đức, SN 1990, trú tại phường An Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô trẻ em. Nạn nhân là em V.T.Q.N. (14 tuổi, học sinh lớp 8), là con chú họ.
Trước đó khoảng 13h30 ngày 4/6, Đức trèo tường sang nhà em N., lúc này N đang ngủ trong phòng dưới tầng 1. Đức tiến lại gần có hành vi sàm sỡ N. nhưng N không chống cự. Chính, vì vậy Đức càng có cơ hội làm tới… N cho biết, thấy Đức đang có ý đồ xấu nhưng không dám la vì sợ xung quanh xóm hiểu nhầm là “con gái mà không đàng hoàng”.
Trong khi Đức và N. đang ở trong phòng ngủ của N., thì bất ngờ chị T., vợ của Đức đi qua nhà N. gọi điện cho N ra mở cửa để vào xem phim. Thấy vậy, Đức nhanh chóng mặc quần vào và thả N. ra. Sau đó, N. chạy ra ngoài mở cửa cho chị T. vào.
Đối tượng Võ Đình Đức.
Tuy nhiên, trong khi nói chuyện, chị T. phát hiện em N. nói năng lúng túng, có chuyện gì đó giấu giếm. Trong lúc N. đi ra sau nhà pha nước cho chị T uống, chị T. đi vào phòng ngủ của N. định bật tivi xem thì phát hiện chồng mình trốn trong này. Sau đó, giữa Đ. và vợ xảy ra cãi nhau, to tiếng nên mọi người gần đó đều biết chuyện.
Tối cùng ngày, N. kể lại tường tận hành vi đồi bại của người anh con bác ruột cho bố mẹ. Bố em N. đã đưa con gái đến cơ quan công an để tố cáo hành vi đồi bại của Võ Đình Đức. Công an phường An Hòa triệu tập đối tượng Võ Đình Đức để lấy lời khai. Tại đây, đối tượng khai nhận có làm chuyện “người lớn” với em N.
Khi được hỏi, vì sao N. là em con chú ruột nhưng đối tượng vẫn có ý định hiếp dâm, thì Đức cho rằng, ban đầu chỉ có ý định chọc ghẹo cho vui, tuy nhiên khi tiến lại gần thì N. không chống cự, phản đối mạnh mẽ nên “tiến tới”...
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật.