Vòng 18 V-League 2015 bị nghi ngờ tiêu cực

Tại vòng 18 V-League 2015 vừa qua, khán giả và dư luận đã bất bình trước trận thua khó hiểu của Hải Phòng trước đội bóng trong nhóm cuối bảng Cần Thơ.

 Trước những nghi ngờ về tiêu cực trong vòng 18 V-League 2015 nên BTC đã quyết định họp khẩn với lãnh đạo CLB thành phố cảng để chấn chỉnh tình hình.
Vong 18 V-League 2015 bi nghi ngo tieu cuc
 Hải Phòng thất bại khó hiểu trên sân Cần Thơ ở vòng 18.
Trong trận đấu sớm nhất vòng 18 V-League 2015, Hải Phòng hành quân đến làm khách của Cần Thơ, đối thủ yếu đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Tuy nhiên thầy trò HLV Trương Việt Hoàng bất ngờ dễ dàng bị thủng lưới 2 bàn ngay trong hiệp 1. Phải đợi tới cuối trận thì đội bóng thành phố cảng mới có được bàn gỡ của Hồng Phong nhưng cũng không tránh được thất bại tại đất Tây Đô.
Thất bại này không làm ảnh hưởng tới vị trí thứ 3 của Hải Phòng sau vòng 18 V-League 2015. Tuy nhiên nó lại giúp Cần Thơ tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm khi hơn HAGL và Đồng Nai 3 điểm. Trước sự phẫn nộ và nghi ngờ của các CĐV thành phố cảng thì BTC đã phải vào cuộc điều tra sự thật. Hôm nay, Trưởng BTC V-League 2015 Nguyễn Minh Ngọc đã có buổi làm việc thẳng thắn với chủ tịch Trần Thanh Hùng của Hải Phòng. Tại đây thì ông Hùng đã giải thích cặn kẽ lý do mà đội nhà bất ngờ thua trận trước Cần Thơ.
Ông Hùng cho biết: “Đội hình Hải Phòng ở thời điểm đó đang khủng hoảng trầm trọng vì chấn thương, cũng như thẻ phạt. Những cầu thủ trong đội hình thi đấu chính thức của CLB từ đầu mùa giải, toàn bộ hàng tiền vệ như Quốc Trung, Minh Châu, Anh Đức đều đã mắc tới 3 thẻ vàng. Khánh Lâm, Văn Nhiên, Văn Nam, Stevens thì chấn thương”.
“Không những thế, 2 trận đấu gần đây, Hải Phòng làm khách trên sân Đồng Tháp, Cần Thơ, thời tiết mưa nắng thất thường cũng ảnh hưởng sức khỏe cầu thủ; đặc biệt, trong hiệp đầu của trận đấu với XSKT.Cần Thơ, các cầu thủ dự bị được đưa vào thi đấu đã không đáp ứng yêu cầu chuyên môn”. Ông Hùng giải thích thêm về thất bại tại vòng 18 V-League 2015.
Tại cuộc họp thì Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc đánh giá cao sự hợp tác của CLB Hải Phòng và hy vọng các đội bóng còn lại sẽ phối hợp chặt chẽ với BTC để dẹp hẳn nạn tiêu cực trong những vòng cuối. Ông Ngọc nói: “Trong bối cảnh hiện nay, khi chênh lệch điểm số giữa các đội nhóm trên và nhóm dưới rất sát sao, những trận thắng, thua bất ngờ luôn làm nảy sinh những hoài nghi và dư luận không hay, không chỉ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của CLB mà còn làm ảnh hưởng đến chất lượng giải đấu. Chính vì vậy, trong từng trận đấu các cầu thủ phải luôn thi đấu quyết tâm, cũng như thể hiện tinh thần, thái độ nghiêm túc, trung thực. Vì sự thành công chung của giải đấu, cũng như ngày một nâng cao chất lượng của giải, BTC giải yêu cầu CLB Hải Phòng nói riêng, các CLB tham dự giải nói chung cùng nỗ lực và tiếp tục nêu cao tinh thần hợp tác với BTC”.

Vợ đặt camera quay phim tố chồng hiếp dâm con gái riêng

Nghi ngờ chồng làm chuyện xấu, hiếp dâm con gái riêng của mình, chị Hoa mua camera gắn ở đầu giường ngủ của Phương và phát hiện sự thật.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay vừa có kết luận điều tra và chuyển đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Thanh Phương (54 tuổi, ở phường Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi hiếp dâm trẻ em
Theo hồ sơ, chị Hoa (37 tuổi) có con gái riêng là cháu Mai (sinh năm 2000). Năm 2011, chị Hoa và Phương đăng ký kết hôn, cháu Mai ở chung nhà với họ tại TP Nha Trang. Năm 2012, chị Hoa vào TP HCM học nghề, để cháu Mai ở nhà cho Phương chăm sóc. 

Cận cảnh “chung cư ma” hoang tàn rợn người giữa Sài Gòn

(Kiến Thức) - Cảnh tượng hoang tàn, xuống cấp nghiêm trọng của "chung cư ma" 13 tầng giữa trung tâm TP HCM khiến ai cũng lạnh người khiếp sợ khi bước vào.

Can canh
"Chung cư ma" nằm trên đường Trần Hưng Đạo, trục đường sầm uất bậc nhất Sài Gòn.
Can canh
Chung cư 272 Trần Hưng Đạo (quận 5, TP HCM) cao 13 tầng được xây dựng từ năm 1960. Hiện nay, chung cư này đã xuống cấp vô cùng nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Can canh
 Chung cư từng có hàng nghìn người sinh sống suốt hơn 50 năm qua giờ đây trở nên hoang tàn, rùng rợn cho bất cứ ai đặt chân bước vào.
Can canh
 Giữa ban ngày nhưng các dãy cầu thang lên xuống 13 tầng chung cư tối tăm, không gian u ám đến rợn người.
Can canh
 Những căn nhà hoang phế đầy rác thải khi đa số người dân đã di dời từ hơn 7 năm trước sau chủ trương giải tỏa chung cư của UBND TP HCM.
Can canh
 Hơn 600 hộ dân đã di dời gần hết và giờ đây chung cư này chỉ còn 13 hộ dân quyết bám trụ vì chưa bằng lòng với giá đền bù của chủ đầu tư.
Can canh
 Dù phải sống trong cảnh "ai đến cũng sợ" nhưng 13 hộ dân nói trên đành cắn răng chịu đựng vì theo họ, với số tiền đền bù khoảng 150 triệu đồng, họ chẳng thể tìm nơi cư ngụ nào khác giữa vùng đất Sài Gòn.
Can canh
 Những dãy nhà khắp 13 tầng khu chung cư lạnh lẽo, không một bóng người.
Can canh
 Sự tồn tại của chung cư 272 giờ chỉ còn tính bằng ngày khi lãnh đạo UBND quận 5 cho biết, những ngày tới sẽ có quyết định bắt buộc 13 hộ dân phải rời khỏi chung cư này để giao chủ đầu tư sớm phá bỏ nhằm bảo đảm an toàn cho khu vực.
Can canh
 Hàng trăm biển cảnh báo về mối nguy hiểm được Ban quản lý chung cư gắn đầy nơi đây.
Can canh
  
Can canh
 Rác thải, chuột bọ, mùi hôi thối khắp các tầng nhà trong khu chung cư cũ nát.
Can canh
Một hộ dân bám trụ ở tầng 9 chung cư 272 Trần Hưng Đạo. 
Can canh
Sống trong cảnh lạnh lẽo, ghê rợn nhưng đa số những người dân còn ở lại là lao động nghèo, mưu sinh kiếm từng đồng sống qua ngày nên họ chưa có điều kiện mua chỗ ở mới. 

Pha chuyền bóng như bán độ ở tứ kết Copa America 2015

Từ pha chuyền bóng khó hiểu của hậu vệ đội tuyển Bolivia, Guerrero dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Peru ở tứ kết Copa America 2015.

Video: Pha chuyền bóng của hậu vệ Bolivia: