Vợ phát hiện chồng tử vong trên máy bay giữa hành trình

Đang trên chuyến bay từ Anh tới Cộng hòa Síp, người phụ nữ bất ngờ phát hiện chồng mình bất tỉnh trên ghế, sau đó ông được xác định đã tử vong trên máy bay.

Trang tin Mirror đưa tin, một người đàn ông 63 tuổi được vợ phát hiện tử vong trên máy bay khi đang tới thành phố Paphos, Cộng hòa Síp vào ngày 28/9.
Vo phat hien chong tu vong tren may bay giua hanh trinh
Người phụ nữ Anh phát hiện chồng mình bất tỉnh trên ghế máy bay. Ảnh: Getty. 
Phía cảnh sát cho biết: "Chúng tôi có thể xác nhận người đàn ông đã tử vong trong chuyến bay đến Paphos nhưng chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin lúc này. Cái chết của ông ấy không có gì đáng ngờ và không có yếu tố hình sự".
Ngay sau phát hiện chồng bất tỉnh, người vợ đã vội thông báo cho nhân viên y tế trên chuyến bay để nhờ sự giúp đỡ. Sau khi máy bay hạ cánh xuống thành phố Paphos người đàn ông 63 tuổi nhanh chóng được đưa tới bệnh viện đa khoa Paphos để cấp cứu nhưng các bác sĩ ở đây tuyên bố ông đã qua đời từ trước đó.
Vo phat hien chong tu vong tren may bay giua hanh trinh-Hinh-2
Sân bay thành phố Paphos. Ảnh: Getty. 
Trước đó, cũng tại sân bay thành phố Paphos từng xảy ra vụ việc một phụ nữ Anh 73 tuổi bị thương nặng vì ngã khỏi cầu thang máy bay sau khi đáp máy bay từ Glasgow, Scotland. Theo người nhà bệnh nhân, bà bị chấn thương đầu, gãy xương đòn và xương sườn, tiên lượng nguy kịch. Hiện bà vẫn được các bác sĩ điều trị trong bệnh viện.
Hồi háng 4 năm nay, một gia đình người Anh cũng được thông báo người thân của họ đột ngột qua đời khi trên chuyến bay từ Hồng Kông trở về Anh. Nạn nhân là bà Helen Rhodes, chết nghi do đau tim.
Một người bạn của gia đình bà Helen cho biết những người con của nạn nhân ngồi ở các ghế xung quanh hết sức đau buồn trong khoảng 8 giờ còn lại của chuyến bay cho tới khi máy bay hạ cánh xuống TP Frankfurt - Đức.

Trớ trêu: Chết ngạt lúc ngủ vì đống quần áo đè lên người

Một phụ nữ 59 tuổi đã chết ngạt trong căn hộ ở Hồng Kông sau khi bị đống quần áo rơi xuống đè lên người trong lúc ngủ.

Theo SCMP, sự cố xảy ra sáng ngày 19/11 tại một khu chung cư ở Hồng Kông (Trung Quốc). Nạn nhân chết ngạt là một bà nội trợ 59 tuổi họ Tse sống tại chung cư Flora Garden thuộc khu đô thị North Point ở Hong Kong.
Tro treu: Chet ngat luc ngu vi dong quan ao de len nguoi
Chung cư Flora Garden ở Hồng Kông, nơi người phụ nữ xấu số sinh sống. Ảnh: Hong Kong Property. 

Thầy giáo xuống tay hạ sát học sinh bị điểm kém rồi bỏ trốn

Một thầy giáo Ấn Độ đang bị cảnh sát truy bắt sau khi đánh chết nam sinh 15 tuổi vì làm bài kiểm tra điểm kém. Hiện nghi phạm vẫn đang lẩn trốn.

Cảnh sát đang truy bắt một thầy giáo bị cáo buộc đánh chết nam sinh. Cái chết của nam sinh đã làm bùng lên làn sóng biểu tình bạo lực tại bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ trong những ngày qua.
Theo Reuters, nạn nhân trong vụ việc là em Nikhit Kumar, 15 tuổi. Gia đình Kumar cho biết em đã qua đời sau khi bị giáo viên trong trường đánh bằng gậy vì làm bài kiểm tra bị điểm kém trong giờ học.

Nửa số người chết tại Mỹ đã sống nếu hành động sớm hơn 4 ngày

Một nghiên cứu mới chỉ ra số ca nhiễm COVID-19 tử vong hàng ngày ở Mỹ có thể đã giảm hơn một nửa nếu các nhà chức trách nhanh chóng hơn trong việc khuyến nghị giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.
 

Một số tiểu bang của Mỹ đã bắt đầu phát lệnh ở nhà vào cuối tháng 3, trong khi các cơ quan y tế liên bang bắt đầu khuyến nghị sử dụng khẩu trang đối với mọi người vào đầu tháng 4.
Tuy nhiên, nếu các biện pháp này được thực hiện chỉ 4 ngày trước đó, khoảng 2.000 trường hợp tử vong COVID-19 hiện đang được ghi nhận mỗi ngày của Mỹ sẽ bị cắt giảm xuống dưới 1.000 - theo các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Y tế Princeton và các viện nghiên cứu khác nói trong một nghiên cứu đánh giá chuyên ngành được đăng tải trên Medrxiv.org hôm 6/5.