Mới đây trong chương trình Không khóc - phiên bản giới hạn của Như chưa hề có cuộc chia ly, nữ người mẫu Võ Hoàng Yến là một trong những khách mời. Trong chương trình, sau khi xem những câu chuyện đầy xúc động của các nhân vật, Võ Hoàng Yên cũng bày tỏ sự ân hận vì quãng thời gian dường như “lạnh nhạt” với gia đình. Cô đã một mình ôm lấy những áp lực của cuộc sống, mà không biết rằng ba mẹ rất lo lắng.



Sự nghiệp của Võ Hoàng Yến có những bước chững lại vào năm 2012 và dường như trong khoảng thời gian đó, nữ siêu mẫu chia ly với showbiz. “Khoảng thời gian không may mắn, tôi ngại chia sẻ với gia đình. Suy nghĩ của tôi lúc ấy khá trẻ con. Tôi sợ chia sẻ quá nhiều với ba mẹ sẽ làm họ buồn. Nên một mình tôi gánh tất cả. Tuổi trẻ và áp lực khiến tôi gây ra những sai lầm lớn hơn. Sau này, khi nhìn lại, tôi nghĩ lúc ấy đáng lẽ mình phải chia sẻ với ba mẹ nhiều hơn” – cô tâm sự.
Hiện tại, dù đã bước qua ngưỡng tuổi 30, thế nhưng mẹ của Võ Hoàng Yến vẫn đối xử với cô như một đứa trẻ con. Nàng siêu mẫu cho biết, kể từ khi dịch COVID-19 bùng nổ đến nay, cô đã chuyển về nhà sống cùng gia đình, chứ không sống một mình tại nhà riêng như trước kia. Và vì sinh hoạt cùng gia đình, nên dù đã trưởng thành, mẹ cô vẫn hỏi thăm giờ giấc đi lại, nghỉ ngơi, thậm chí đặt ra giờ giới nghiêm buổi tối đúng 10 giờ 30 phút phải trình diện đối với cô con gái út.
“Khi nào đi lấy chồng thì mẹ mới an tâm” – Võ Hoàng Yến nói về nỗi lo lắng của mẹ. Khi được hỏi “Như thế thì ba mẹ sắp được an tâm chưa?”, nàng siêu mẫu sinh năm 1988 bật cười gật đầu nói “Sắp rồi, ba mẹ tôi như trút được gánh nặng”.
Theo luật của chương trình Không khóc, các khách mời trước khi bắt đầu chương trình, đều phải tuyên thệ “Hôm nay, tôi sẽ không khóc!” Vậy nhưng Võ Hoàng Yến đã không thể kìm được lòng. Cô cũng cho biết: “Tôi một khán giả khá thường xuyên của chương trình. Xem chương trình, tôi cảm thấy bản thân may mắn hơn rất nhiều mảnh đời khác. Qua đó, tôi cảm thấy trân trọng cuộc sống mà mình đang có”.

Tại chương trình, Võ Hoàng Yến đã cùng người dẫn dắt chương trình xem lại câu chuyện chia ly nằm trong số phát sóng thứ 42 của Như chưa hề có cuộc chia ly. Chuyện của một người phụ nữ với số phận gian truân nên 3 con của bà cũng phải chịu ảnh hưởng. Năm 1979, cuộc sống khó khăn, nên bà bồng dắt 3 con đến bến xe Xa Cảng miền Tây (nay là Bến xe miền Tây) để tìm cách mưu sinh.
Sau đó, chỉ vì quá khổ, quá ốm, mà bà đã đem 2 con cho những người tử tế nuôi nấng, để 2 con được miếng ăn ngon hơn. Một ngày cho con. Suốt đời ân hận. Người phụ nữ ấy chống nạng đi tìm con trong suốt nhiều năm sau đó. Và ngày đoàn tụ với người con trai cả là sau gần 40 năm đằng đẵng ngay tại phim trường của Như chưa hề có cuộc chia ly. Khoảnh khắc trùng phùng đầy cảm động khiến Võ Hoàng Yến không kiềm được bật khóc. Cô vừa mỉm cười, vừa rơi nước mắt bởi niềm hạnh phúc xen lẫn nỗi xót xa vì chia cách của đôi mẹ con số khổ.