Vợ giấu xác chồng trong tủ lạnh suốt 10 năm vì lý do sốc

(Kiến Thức) - Người vợ đã giấu thi thể chồng trong tủ lạnh trong suốt 10 năm để trục lợi tiền trợ cấp của người chồng quá cố và chỉ bị phát hiện sau khi bà này qua đời.

Theo Insider, khi cảnh sát tới một cộng đồng hưu trí ở Utah, Mỹ, để kiểm tra phúc lợi vào tháng trước, họ tá hỏa khi phát hiện không chỉ thi thể một cụ bà mà còn có xác của một người đàn ông giấu trong tủ đông trong phòng của bà này.
Cuối cùng, danh tính của người đàn ông này cũng được làm rõ. Đó là Paul Mathers và lần cuối cùng mọi người nhìn thấy ông này là năm 2009. Ông là chồng của người phụ nữ 75 tuổi có tên Jeanne Souron-Mathers mà cảnh sát vừa tìm thấy chết trong nhà cộng đồng.
Vo giau xac chong trong tu lanh suot 10 nam vi ly do soc
 Thi thể người đàn ông được phát hiện đã chết 10 năm trước và được vợ giấu trong tủ lạnh. Ảnh: Insider. 
Khi phát hiện xác người phụ nữ trong nhà, cảnh sát đã mở tủ đông trong phòng của bà Jeanne Souron-Mathers để tìm xem có dấu vết gì tiết lộ thời điểm bà này tử vong hay không. Nhưng khi mở ra, họ thấy xác một nam giới.
Vụ việc được cảnh sát phát hiện vào ngày 22/11 và cho rằng sự việc rất khả nghi. Sau vài tuần điều tra, ngày 16/12, cảnh sát đã tìm ra một vài manh mối của vụ này.
Tìm kiếm trong nhà của bà Souron-Mathers, cảnh sát phát hiện một bức thư do công chứng viên lập ra, viết vào tháng 12/2008. Trong thư có đề cập tới việc bà Mathers không giết chồng.
Cảnh sát cho rằng ông Paul Mathers bị ốm và qua đời vào khoảng từ 4/2/2009 đến 8/3/2009.
Tuy nhiên, các chuyên gia giám định vẫn chưa xác minh được chữ ký trong bức thư có phải của bà Mathers hay không. Công chứng viên chứng thực bức thư này vào năm 2008 cũng cho cảnh sát biết cô chưa bao giờ đọc nó trước khi đóng dấu vào ký tên.

Mời độc giả xem thêm video về vụ nữ y tá giết người ở Nhật Bản (Nguồn video: Vietnamnet)

Các nhà điều tra phát hiện bà Souron-Mathers đã thu được 177.000 USD tiền trợ cấp Cựu chiến binh sau khi chồng bà qua đời. Giới chức trách đang điều tra tiếp xem trong thời gian chồng mất, bà có nhận tiền trợ cấp An sinh xã hội của chồng không.
Hiện, cảnh sát đang đợi kết quả khám nghiệm tử thi để biết chắc nguyên nhân cái chết của bà Mathers, song các thám tử đã kết thúc điều tra vụ án này.

Giết người tình rồi giấu xác vào tủ quần áo chứa đầy bê tông

Khi cảnh sát mở chiếc tủ mà nghi phạm giấu xác có một khối bê tông chất đầy bên trong. Thi thể nam thanh niên 27 tuổi lúc này đã trong giai đoạn phân hủy.

Bà Gilda Acosta (47 tuổi, quốc tịch Paraguay) sinh sống ở Argentina khai rằng vào ngày 19/12/2018, bà đã mưu sát người tình bằng búa rồi giấu xác vào tủ quần áo ở nhà. Người phụ nữ này còn dùng bê tông lấp đầy tủ quần áo để phi tang xác.

Sự thật đáng sợ đằng sau thi thể 4 mẹ con trong căn nhà cháy

Là người phụ nữ mưu mô nên xung quanh vụ hỏa hoạn thiêu chết mẹ con góa phụ này, người ta cho rằng còn rất nhiều bí mật. Họ tin rằng Belle Gunness vẫn còn sống và xác chết cháy đen mà cảnh sát tìm thấy chỉ là một nạn nhân thế mạng của cô ta để đánh lạc hướng dư luận.

Sáng sớm ngày 28/4/1908, người dân tại một thị trấn nhỏ thuộc bang Indiana (Mỹ) bị đánh thức bởi thảm kịch kinh hoàng chưa từng có. Ngọn lửa quái ác không hiểu từ đâu xuất hiện đã thiêu rụi toàn bộ một ngôi nhà khang trang cùng bốn mẹ con góa phụ Belle Gunness. Cuộc điều tra tiến hành sau đó đã khiến những bí mật tưởng như sẽ mãi bị chôn vùi trong ngôi nhà này được xới lên.