Vợ Giám đốc BV Tâm thần Thanh Hóa và 2 trưởng khoa chiếm đoạt 1,5 tỷ tiền thuốc

5 bác sĩ, điều dưỡng ở BV Tâm thần Thanh Hóa đã rút bớt thuốc, vật tư y tế của người bệnh gây thiệt hại số tiền hơn 1,5 tỉ đồng, trong đó vợ giám đốc bệnh viện cùng chia hơn 500 triệu.
 

Theo kết quả điều tra ban đầu, 5 bác sĩ, điều dưỡng BV Tâm thần tỉnh Thanh Hóa (nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa) vừa bị cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam do đã "ăn chặn" tiền thuốc, vật tư của người bệnh với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.
Cụ thể, ông Vi Du Lịch, Trưởng khoa Nam 1, đã có hành vi lợi dụng việc kê đơn thuốc, vật tư y tế (y lệnh) cho các bệnh nhân tâm thần điều trị tại bệnh viện rồi cắt bớt thuốc, vật tư y tế, sau đó đưa cho nhân viên tuồn ra ngoài bán trục lợi, gây thiệt hại số tiền hơn 968 triệu đồng.
Vo Giam doc BV Tam than Thanh Hoa va 2 truong khoa chiem doat 1,5 ty tien thuoc
 Các đối tượng bị công an vào viện đọc lệnh bắt.
Đối với bà Đinh Thị Thu Hồng, Trưởng khoa Nữ (vợ Giám đốc BV Tâm thần) cũng với hành vi trên đã câu kết với cấp dưới tuồn thuốc ra ngoài bán, "chia chác" 501 triệu đồng.
Ông Phan Văn Giỏi, Trưởng khoa Nam 2 trục lợi 107 triệu đồng.
Cũng theo kết quả điều tra, việc "ăn chặn" thuốc, vật tư y tế của cá nhân ông Giỏi đã diễn ra từ năm 2017, đến tháng 6/2018, biết việc làm như vậy là sai nên ông Giỏi đã chỉ đạo cấp dưới dừng lại.

Vo Giam doc BV Tam than Thanh Hoa va 2 truong khoa chiem doat 1,5 ty tien thuoc-Hinh-2
 Bà Hồng, vợ Giám đốc BV Tâm thần Thanh Hóa tại cơ quan công an
Tuy nhiên, đến tháng 11/2018, ông này lại tiếp tục cho nhân viên gom thuốc, vật tư y tế bán ra ngoài và sau đó bị công an phát hiện, bắt quả tang.
Trước đó như VietNamNet đã đưa tin, ngày 30/10, đại diện cơ quan thi hành pháp luật đã có mặt tại BV (đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa) để tống đạt các lệnh khởi tố, khám xét, bắt tạm giam 5 cán bộ, y, bác sĩ vì liên quan tới hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ".

Quặn lòng 2 cháu bé nhập viện vì bệnh hiểm nghèo

(Kiến Thức) - Cả 2 người con gái nhỏ đều phải nhập viện, đối mặt với tử thần, gia đình chị Trần Thị Nhài (SN 1986, thôn Lâm Trường, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đang từng ngày cũng con chiến đấu giành giật sự sống.

Trong những ngày nắng nhất của mùa hè, bệnh viện Nhi Trung ương (TW) luôn tấp nập người ra vào. Tiếng khóc nấc không dứt của trẻ con, khuôn mặt đẫm ướt mồ hôi và thất thần của người lớn luôn là thứ dễ bắt gặp nhất khi đến đầu ngõ 879 đường La Thành (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).
Chị Trần Thị Nhài (SN 1986, thôn Lâm Trường, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đang là một trong số những phụ huynh có con được điều trị tại bệnh viện Nhi.

39 thi thể trong container, 31 người Việt “mất tích” ở Anh: Nóng hầm hập!

(Kiến Thức) - Khi các cơ quan chức năng Việt Nam và Anh đang phối hợp xác minh danh tính các nạn nhân, các gia đình nên bình tĩnh chờ đợi thông tin kết quả kiểm tra vì hiện chưa có cơ sở xác định những người mất tích liên quan đến 39 thi thể.

Vụ việc 39 người chết trong container tại hạt Essex, Vương quốc Anh vẫn đang trong quá trình điều tra, xác định danh tính các nạn nhân. Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan chức năng Việt Nam vẫn đang phối hợp với phía Anh để xác định danh tính các nạn nhân nghi là người mang quốc tịch Việt Nam.
Tuy nhiên, thời điểm này đã có 31 gia đình tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế trình báo việc con em họ mất liên lạc từ thời điểm xảy ra vụ việc tại Anh đến nay. Những thông tin không chính thống liên quan vụ việc trên đang khiến dư luận hoang mang, gia đình các nạn nhân mất tích thêm lo lắng.