Vợ che giấu, “chi viện” cho kẻ giết chồng mình

Mặc dù được hung thủ thông báo mới giết chết chồng mình nhưng người vợ ấy lại không trình báo mà còn che giấu và “chi viện” cho hung thủ chạy trốn.

Tù chung thân được đặc xá, cãi nhau lại giết bạn
Vụ án vợ bao che cho hung thủ giết chồng được tờ Doanh nghiệp thông tin: Ngày 15/6, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Nuôl (sinh năm 1959, quê tỉnh Sóc Trăng) mức án tử hình về tội giết người và 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình.
Liên quan tới vụ án, HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt (sinh 1962, vợ bị hại) 30 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.
Bị cáo Nguyệt gửi tiền cho hung thủ giết chồng mình chữa bệnh.
Bị cáo Nguyệt gửi tiền cho hung thủ giết chồng mình chữa bệnh. 

Bị cáo Nuôl lãnh án tử hình.
Bị cáo Nuôl lãnh án tử hình. 
Theo hồ sơ vụ án, Nuôl có nhân thân vô cùng xấu. Năm 1983, Nuôl bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt mức án chung thân về tội giết người và cướp tài sản. Sau 16 năm ngồi tù, năm 1999, Nuôl được ân xá.
Sau khi ra tù, Nuôl lên huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để làm thuê kiếm sống. Suốt mười mấy năm sống lương thiện, Nuôl được nhiều chủ rẫy nơi đây biết đến là một người làm công hiền lành, chăm chỉ.
Tối 29/5/2015, ông Hoàng (sinh năm 1959, ngụ xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc) đến rẫy, nơi Nuôl làm thuê để chơi. Sau đó, Nuôl mượn xe máy của ông Hoàng để đi uống cà phê, còn ông Hoàng ở lại rẫy.
Đến 0h5 ngày 30/5/2015, Nuôl trở về thấy ông Hoàng đang nằm võng trước nhà nên cả hai đi vào nhà uống trà nói chuyện. Trong lúc nói chuyện giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, ông Hoàng dùng bình thủy tinh đập vào đầu Nuôl gây chảy máu nên Nuôl đánh trả lại. Ông Hoàng lấy dao chém nhưng Nuôl tránh được rồi tước dao và chém chết ông Hoàng.
Sau khi giết ông Hoàng, Nuôl bỏ trốn. Trong quá trình bỏ trốn, Nuôl có gọi điện thoại báo cho bà Nguyệt (vợ ông Hoàng) biết mình đã giết chết ông Hoàng. Dù biết vậy nhưng bà Nguyệt vẫn im lặng, che giấu cho Nuôl. Biết kẻ giết chồng mình bị bệnh, bà Nguyệt còn nhờ người chuyển 5 triệu đồng cho Nuôl.
Khoảng 10 ngày sau, Nuôl từ Campuchia về Sóc Trăng. Tại đây, Nuôl đào hầm trong phòng ngủ của mẹ Nuôl để trốn cho đến ngày bị bắt.
Chi viện cho hung thủ giết chồng
Tại phiên tòa, bị cáo Nuôl thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho rằng, chỉ một mình bị cáo giết chết ông Hoàng chứ không liên quan tới ai. Việc ông Hoàng chết là ngoài ý muốn của Nuôl bởi giữa hai người có tình bạn thân thiết, không bao giờ bị cáo có ý định tước đoạt mạng sống của bạn. Bị cáo cũng thừa nhận trong thời gian lẩn trốn có gọi về cho vợ bị hại khoảng hơn 20 lần để thông báo cũng như nói một số vấn đề.
Giải thích về việc có liên hệ, gặp gỡ bị cáo nhiều lần trước khi chồng bị giết, bị cáo Nguyệt cho rằng chỉ để nhờ anh Ba (bị cáo Nuôl) một số việc như làm rẫy, hay đôi khi nhờ anh ấy nói hộ đừng cho chồng qua ngủ chung nữa…
Riêng việc gửi tiền cho bị cáo chữa bệnh (mặc dù đã biết Nuôl giết chồng mình) thì người vợ này lấp liếm rằng: “Khi nghe ông Hạnh (người làm thuê cho gia đình bà Nguyệt) nói anh Ba cần tiền chữa bệnh thì bị cáo cho ông Hạnh ứng 2 triệu, cộng với 3 triệu tiền công. Hôm đó, anh Ba có gọi điện cho bị cáo, đọc số tài khoản, bị cáo ghi lại rồi đưa cho ông Hạnh đi gửi. Bị cáo chỉ nghĩ đó là tiền của ông Hạnh thì mình trả cho ông ấy để ông ấy cho anh Ba mượn thôi…”.
Nghe vậy, đại diện người bị hại tỏ ra bức xúc, họ nghi ngờ người đàn bà này có sự liên quan tới cái chết của ông Hoàng. Họ đề nghị HĐXX phải làm rõ vấn đề khác thường này.
“Anh trai tôi có gái gú bồ bịch thật. Nhưng chúng tôi không nghĩ lại đến cơ sự như thế này. Chúng tôi nghĩ trong vụ này có đồng phạm, vì tại hiện trường còn có cả kích điện tự chế. Trên người anh trai tôi cũng có một số vết điện gí, vậy một người thì có thể đồng thời dùng cả điện lẫn dao hay không?...”- em trai nạn nhân đặt vấn đề.
Căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cho rằng không có căn cứ xác định bị cáo Nguyệt là đồng phạm với bị cáo Nuôl. Vì vậy, không chấp nhận yêu cầu của đại diện gia đình bị hại.
Xét hành vi của bị cáo Nuôl là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo cố tình tước đi mạng sống của bị hại, tái phạm nhiều lần. Vì vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.

Kỳ án giết người, giấu xác ở quán karaoke suốt 5 năm

Ngày 11.3.2008, TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Giết khách karaoke vì quá…quậy !

Lời khai của nghi phạm giết người chôn xác nhiều lần

(Kiến Thức) - Sau khi giết hại nạn nhân Hùng, hai nghi phạm đem đi chôn ngay trong đêm. Tuy nhiên, tới sáng hôm sau sợ bị phát hiện, cả hai lại...đào thi thể lên đem sang một nơi khác để phi tang.

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án giết người chôn xác nhiều lần tại xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Hai nghi phạm bị bắt giữ liên quan đến vụ án này là Nguyễn Văn Hiệp (42 tuổi) và Nguyễn Bá Tuấn (52 tuổi), cùng trú tại địa phương.
Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai thường xuyên bị anh Hùng đánh nên bực tức và nảy sinh ý định trả thù. Hiệp sau đó bỏ 1 triệu đồng để thuê Tuấn đánh Hùng.
Đến tối ngày 7/5, cả hai nghi phạm giết người phi tang xác nhậu hết 1 lít rượu. Đến khoảng 20h cùng ngày, Hiệp đưa búa nhờ Tuấn trả thù. Tiếp đó Tuấn rủ Hùng ra phía sau đồi keo nhà Hiệp rồi dùng búa đánh vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.