Virus corona viêm phổi cấp tấn công Trung Quốc: Hình ảnh 2 bệnh viện 2.300 giường, 500 ngàn bác sĩ chi viện

Dù đang là Tết Nguyên đán của các quốc gia phương Đông, ngày Tết đoàn viên và sum họp gia đình nhưng với những y bác sĩ tại Trung Quốc, Tết năm nay lại hết sức khác biệt.

 
Họ đang ngày đêm cống hiến hết mình, thậm chí đối mặt với những rủi ro nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Họ là những anh hùng thầm lặng.
Sáng sớm ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán 2020, các y bác sĩ tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm, thành phố Vũ Hán, vẫn chưa có giây phút nào để nghỉ ngơi. Còn tại nhiều bệnh viện khác tại Trung Quốc, những nơi xảy ra dịch viêm phổi cấp, các nhân viên y tế đều trong tình trạng quá tải.
Dù được trang bị đồ bảo hộ song với cường độ lao động dày đặc cùng lượng bệnh nhân khổng lồ, các y bác sĩ thậm chí còn không có thời gian đi vệ sinh. Nhiều người trong số họ phải mặc cả tã lót chuyên dụng để đảm bảo hiệu suất làm việc.
Cô Ding Na, một y tá, hiện đang làm việc tại khu vực hồi sức tích cực của bệnh viện, đã chiến đấu với dịch viêm phổi cấp từ ngày đầu sự việc diễn ra vào cuối tháng 12/2019. Chồng cô, một nhà vật lý học, cũng đang làm việc trong cùng bệnh viện. Thế nhưng, gần 1 tháng qua, họ chưa hề có bất kỳ cơ hội nào để gặp mặt nhau hay có thời gian để nghỉ ngơi ở nhà. Vì thế, tủ đồ cá nhân của anh chồng chị Ding Na đã trở thành "hộp thư riêng" của hai người để giữ liên lạc với nhau.
Hiểu rõ những mối đe dọa và những rủi ro khi phải đối mặt với dịch viêm phổi cấp lần này nhưng các bác sĩ vẫn kiên trì bám trụ, giữ vững lời thề y đức nhằm đem lại sự hỗ trợ tốt nhất cho các bệnh nhân.
Trước những diễn biến ngày càng nghiêm trọng của dịch, Trung Quốc đã điều động 500.000 y bác sĩ, trong đó có cả quân y để hỗ trợ tối đa cho các bệnh nhân và người dân.
Trung Quốc cũng đẩy nhanh việc xây dựng 2 bệnh viện mới với quy mô 1.000 giường để dành riêng cho việc điều trị dịch viêm phổi cấp. Tất cả những nỗ lực này đều hướng tới mong muốn sớm giải quyết dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình thường cho người dân.

Phủ Tây Hồ sạch bóng "cờ bạc trá hình", rút quẻ ăn tiền... người dân nô nức đi lễ

(Kiến Thức) - Hà Nội bớt mưa, tạo điều kiện cho người dân du xuân lễ chùa đầu năm, cầu mong một năm mới an vui, hạnh phúc cho gia đình và phủ Tây Hồ là địa điểm được nhiều người lựa chọn.

Phu Tay Ho sach bong
Khác hẳn tiết trời bất lợi ngày mùng 1 Tết, người dân Hà Nội được hưởng tiết trời ấm áp, nắng nhẹ trong sáng mùng 3 Tết. Đây cũng là cơ hội tốt để mọi người du xuân, lễ chùa cầu mong năm mới bình an. 

Tranh cãi sư trụ trì chùa Ba Vàng bày cách “hóa giải” virus corona

(Kiến Thức) - Trang web chùa Ba Vàng bất ngờ hoạt động trở lại cùng với sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh bất ngờ tổ chức chương trình "hóa giải" virus corona khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.

Trước diễn biến phức tạp của virus corona trên thế giới, tối ngày 26/1 (tức mùng 2 Tết), trên trang web Chuabavang.com.vn và trang facebook "Thích Trúc Thái Minh" cùng lúc phát trực tiếp chương trình "Tu tập hồi hướng hóa giải dịch nạn virus corona" khiến dư luận vô cùng ngỡ ngàng.
Tranh cai su tru tri chua Ba Vang bay cach
 Sư thầy Thích Trúc Thái Minh "bày cách" hóa giải nạn dịch virus corona? (Ảnh: Báo Giao Thông).
"Mọi thiên tai, dịch bệnh gốc là do ác nghiệp của chúng sinh, nạn dịch virus corona cũng không nằm ngoài nguyên nhân trên", đoạn chia sẻ của sư thầy Thích Trúc Thái Minh (trụ trì chùa Ba Vàng).