Video: Rùng mình khoảnh khắc đại bàng lao xuống tấn công bé gái

Chạy ra khỏi khu vực dành cho người xem, bé gái 8 tuổi đã bị con đại bàng khổng lồ sà xuống tấn công.

Mới đây, trên The Sun đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh bé gái bị đại bàng "khủng" tấn công dữ dội khiến nhiều người kinh hãi. Cụ thể, sự việc xảy ra tại lễ hội Teskey Zheek ở Issyk-Kul, Kyrgyzstan.

Trong clip, huấn luyện viên vừa thả chú chim đại bàng trình diễn màn săn mồi cho mọi người chiêm ngưỡng, bất ngờ bé gái chừng 8 tuổi chạy từ khu vực dành cho người xem ra nơi biểu diễn. 

Video: Rung minh khoanh khac dai bang lao xuong tan cong be gai
Hình ảnh ghi lại sự việc. Nguồn The Sun 

Lúc này, chú đại bàng kia nghĩ bé gái là "con mồi" nên sà xuống tấn công dữ dội. Bé gái đau đớn, vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi con đại bàng khổng lồ. 

Phát hiện sự việc, người huấn luyện nhanh chân chạy ra giải cứu cô bé khỏi móng vuốt của con chim. 

Sau đó, bé gái được đưa trở lại với mẹ ở khu vực khán giả. Do có nhiều vết thương khá nặng nên cô bé đã được người thân đưa tới bệnh viện điều trị.

Được biết, đại bàng vàng là một trong những loài chim săn mồi lớn nhất ở Bắc bán cầu. Con trưởng thành có thể phát triển tới chiều dài hơn một mét, với sải cánh rộng gần 2.5m, chim đực nặng từ 7 - 11kg, còn con cái có trọng lượng bằng một nửa con đực. 

Video: Lời sấm truyền định mệnh của Vanga về nước Nga trở thành sự thật?

Theo ấn phẩm Fakti của Bulgaria, một dự đoán khác của Baba Vanga đã trở thành sự thật, rằng năm 2022 cả thế giới sẽ đối mặt với căng thẳng.

>>>Mời độc giả xem video:


Video: Hình xăm lạ trên mặt của cô gái gây chú ý

Một nhà hoạt động bản địa đã có những hình xăm đầu tiên trên má và cô đã giải thích ý nghĩa thực sự của nó.

Shina Novalinga (24 tuổi) ở Canada có các mảng hình tam giác trên xương gò má và một đường dọc khác đi xuống cằm. Mẹ Kayuula cũng có hình xăm tương tự trên khuôn mặt và cô dự định sẽ có thêm nhiều hình xăm như vậy trong năm nay. Việc đánh dấu là truyền thống của người Inuits - những người bản địa từ Alaska, Canada và Greenland.

Shina, một người Inuk ở Canada đã chia sẻ rằng: “Rất nhiều người nói với tôi rằng tôi sẽ hối hận và điều đó sẽ hủy hoại vẻ đẹp của tôi. Tôi không nghĩ vậy."