Nhân viên bị tông tử vong trong sân bay Nội Bài: Dấu hỏi VAECO?

(Kiến Thức) - Vụ nhân viên của VAECO điều khiển xe ô tô bán tải đã va chạm và khiến nữ nhân viên Đội môi trường khu bay tử vong khiến dư luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của VAECO trong việc bồi thường cho nạn nhân? 

Theo thông tin từ đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, vào 13h21 ngày 6/7, tại khu vực vị trí đỗ tàu bay số 24A, đoạn tiếp giáp với đường công vụ R1 và R9 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nhân viên của Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay (VAECO) điều khiển xe ô tô bán tải đã va chạm với nữ nhân viên Đội môi trường khu bay thuộc Trung tâm Khai thác khu bay Nội Bài đang làm nhiệm vụ vệ sinh sân đường. Hậu quả vụ tai nạn đã khiến nữ nhân viên tử vong.
Đáng chú ý, trước khi xảy ra va chạm, xe ô tô đã vượt 1 xe kéo đẩy di chuyển cùng chiều và va chạm vào nữ nhân viên. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thời tiết tại sân có nắng, tầm nhìn tốt. Nữ nhân viên môi trường đang trong ca trực, mặc bảo hộ lao động và áo phản quang đúng quy định, làm việc tại khu vực được phân công.

Video: Bế trẻ qua đường, người đàn ông bị tông xe văng gần chục mét

Khi đang bế trẻ nhỏ đi sang đường, người đàn ông bất ngờ bị một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao tông văng gần chục mét. Sự việc xảy ra tại thành phố Hưng Yên, khiến người đàn ông và em bé bị thương nặng.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, một người đàn ông bế theo một trẻ nhỏ trên tay đang đi bộ qua đường thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao tông trúng.
>>> Mời quý vị độc giả xem video: Bế trẻ nhỏ sang đường, người đàn ông bị xe máy đâm văng gần chục mét.

(Nguồn: MXH Giao thông)

Cú tông mạnh khiến cả 3 bị hất văng xuống đường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân xung quanh đã đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu.

CSGT thổi phạt người vi phạm thế nào cho đúng?

(Kiến Thức) - Vụ thiếu niên chạy xe tốc độ cao tông văng CSGT lên không trung khiến nạn nhân nguy kịch lỗi phần lớn ở người lái xe máy. Tuy nhiên, theo luật sư, có một phần lỗi của CSGT vì sự chủ quan trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Trưa 9/7, trên tỉnh lộ 354, đoạn qua địa bàn xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng) điều khiển xe máy hiệu Airblade không đội mũ bảo hiểm, vượt quá tốc độ quy định, đâm trúng Thượng uý CSGT Nguyễn Trọng Quý.

Hiện công an huyện An Lão đang tạm giữ Thắng để điều tra, xử lý theo quy định.

Video: Đang sang đường, 2 người đi xe máy bị tông văng lên nóc capo

Khi đang xi nhan để sang đường, đôi nam nữ đi xe máy bất ngờ bị một chiếc xe ô tô chạy phía sau tông văng lên nóc capo rồi rơi xuống đường.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một đôi nam nữ điều khiển xe máy đang xi nhan để sang đường thì bất ngờ bị chiếc xe ô tô chạy phía sau tông trúng.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Đang sang đường, 2 người đi xe máy bị tông văng lên nóc capo

Xôi xéo ông "Khẳn"

Phàm người miền Bắc vào lập nghiệp phương Nam, ai cũng mang trong lòng một chút hương vị Bắc nhất định nào đó. Người thì tơ tưởng miến lươn, kẻ nhớ thương bún ốc. Rồi cũng theo chân cái vấn vương ấy, những tiệm bán đồ ăn Bắc ngày một nhiều hơn giữa hoa lệ miền trong này. Như bún đậu mắm tôm chẳng hạn.

Có độ nó rộ lên thành một trào lưu, hầu như quận nào cũng có. Nhưng giữa thời đại thực phẩm ê hề này, thật sự, tôi và mấy đứa bạn vẫn nhớ mãi cái gánh bún đậu mắm tôm đơn giản chỉ bún, mắm và đậu rán chứ không thịt, chả gì, được bán mỗi trưa ở trước cổng Thư viện Khoa học-Kỹ thuật Hà Nội những năm 90 cũ.