Mô tả video
Mô tả video
![]() |
Vì số lượng người phải đi cách ly Covid-19 ngày càng đông nên một số khu ký túc xá của trường đại học được trưng dụng để đón người từ nước ngoài, từ vùng dịch vào ở. Để chuẩn bị cho việc này, các sinh viên đã tới trường để dọn dẹp lại phòng ốc, thậm chí còn chuẩn bị cả sữa bánh, đồ ăn vặt để tiếp khách. |
![]() |
Trong khi nhà nhà, người người đang lo lắng dịch bệnh, số người được đưa đi cách ly COVID-19 ngày một đông hơn thì đâu đó vẫn còn có những câu chuyện đẹp, đáng yêu làm dịu đi không khí ngột ngạt trong những ngày căng thẳng. Điển hình là câu chuyện vớ được bạn trai vô cùng tình cờ của Võ Thị Ngọc Ánh (18 tuổi, quê Sài Gòn). |
![]() |
Sau lệnh cấm buôn bán, hạn chế ra ngoài và tiếp xúc đông người mùa COVID-19, học sinh, sinh viên các cấp được nghỉ học, nhiều người đi làm cũng than thở phải nghỉ việc không lương hoặc nhận mức hỗ trợ cực kỳ ít. Chẳng thế mà từ khi dịch đến nay, nhiều tiếng thở ngắn than dài về việc không có tiền, nghèo đói. |
![]() |
Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, không chỉ học sinh, sinh viên mà nhiều người đi làm cũng được cho nghỉ dài ngày. Thế nhưng, vẫn có nhiều gia đình mặc lệnh cấm tụ tập nơi đông người để ra đường tìm nơi vui chơi khiến ai nhìn cũng phải phẫn nộ. |
![]() |
Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một cặp đôi hẹn hò ở công viên bất chấp lệnh cách ly toàn xã hội. Không biết do quá nhớ nhau hay thèm đi chơi mà cặp đôi lại có hành động liều lĩnh, đánh cược sức khỏe đến vậy. |