Video: Gió lốc kinh hoàng thổi bay người, sập nhà

Trận cuồng phong xuất hiện ở một số khu vực tại Bắc Kinh, Trung Quốc gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

Một người đi đường bị ngã nhào vì gặp cơn gió lớn thổi qua. Rất may mắn là người này không gặp nguy hiểm gì sau sự việc. Cơn gió lớn với tốc độ 117 - 134km/h xuất hiện ở một số khu vực tại Bắc Kinh.

Mời quý độc giả theo dõi video: Gió lốc kinh hoàng thổi bay người sập nhà

Không chỉ ảnh hưởng đến người đi đường, cơn gió lớn thổi qua còn làm đổ bức tường của tòa nhà tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhiều cây đổ đè trúng ô tô, thậm chí là căn nhà di động còn bị thổi bay giữa đường. Sự việc xảy ra vào ngày 18/3 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cây xăng Nhật Bản cúi chào khách thế nào sau gần 2 năm hoạt động?

(Kiến Thức) - Trạm xăng Idemitsu Q8 (Nhật Bản) tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) nổi tiếng bởi hình ảnh ông chủ và nhân viên cúi mình chào khách và thái độ phục vụ thân thiện. Sau gần 2 năm hoạt động, cây xăng này hiện giờ thế nào?

Hé lộ "danh tính" ông chủ Grand Plaza Hotel có nhân viên đuổi dân trú mưa

(Kiến Thức) - Sự việc đuổi người trú mưa của nhân viên khách sạn 5 sao Grand Plaza Hotel được cho là hành động vô cảm, vô nhân đạo, lạnh lùng mất nhân tính đáng bị lên án. Nhiều người thắc mắc danh tính ông chủ khách sạn này là ai, tại sao để nhân viên hành xử như vậy?

Ông chủ khách sạn 5 sao Grand Plaza dát đầy vàng là ai?
Như Kiến Thức đã đưa tin, chiều tối ngày 29/8, Hà Nội xuất hiện cơ mưa dông lớn kéo theo gió lốc giật mạnh, nhiều cây cối bị gãy đổ ra đường, thậm chí đè người đi đường thiệt mạng. Trong tình cảnh nguy hiểm ấy, nhiều người di chuyển trên đường Trần Duy Hưng đã phải trú tạm vào sảnh khách sạn 5 sao Grand Plaza Hotel địa chỉ số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội để tránh những tai họa.

Lão nông trồng chuối kiếm 10 tỷ/năm, sắm ôtô sang chảnh thăm vườn cho tiện

Nhờ có nguồn thu mỗi năm hơn 10 tỷ đồng từ thâm canh chuối tiêu hồng, trên các chân ruộng thuê mượn ở ngoại tỉnh, lão nông Nguyễn Huy Tuân đã sắm được xe hơi sang trọng để tiện cho đi làm vườn.

Sau khi nghe lỏm được câu chuyện của vài người dân bán chuối bên đường, chúng tôi đã tìm về nhà ông Ngô Văn Đám, Trưởng thôn Năm Mẫu, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Ông Đám khẳng định: “Anh Nguyễn Huy Tuân là một trong số các hộ dân của địa phương, thường xuyên đi thuê đất ở ngoài tỉnh để trồng chuối tiêu hồng, thu nhập mỗi năm có thể đạt hơn 10 tỷ đồng. Nhờ vậy anh Tuân đã mua được xe hơi sang trọng, tiện lợi cho việc đi làm vườn ở tỉnh xa”.

“Ăn chơi không sợ mưa rơi”: Đội bàn ra đón bạn nhậu ngay giữa trời bão

Người ta thường nói: "Mưa rơi thì mặc trời mưa, ăn chơi cho đã việc gì tính sau". Quả thật, mưa bão thế này mà có anh em ngồi nhậu với nhau thì còn gì bằng!
 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, nhiều tỉnh ở miền Bắc và Trung bộ có tình trạng mưa lớn kéo dài.

Bảo vệ khách sạn Grand Plaza đuổi người trú mưa, dân tình ầm ầm đòi tẩy chay

(Kiến Thức) - Video ghi lại hình ảnh bảo vệ khách sạn Grand Plaza Hà Nội đuổi một số người trú mưa ở sảnh khiến dư luận vô cùng bức xúc. Đây chính là lý do fanpage khách sạn đang "tụt sao" chóng mặt trên Facebook.

Chiều nay (29/8), Hà Nội bất ngờ có mưa giông lớn kéo dài cộng thêm gió lốc giật mạnh khiến cây cối đổ gãy gây nguy hiểm, giao thông tê liệt. Trong lúc thời tiết mưa gió, nhiều người đi đường phải tìm nơi trú ẩn.
Thế nhưng, trên diễn đàn OFFB xuất hiện video ngắn khiến nhiều người bức xúc. Cùng với video, người đăng tải chia sẻ: “Chiều nay mưa giông bất chợt, nhiều người đi xe máy không chịu nổi đã phải vào trú mưa tại sảnh Grand Plaza. Cậu bảo vệ đã đuổi không cho họ trú nhờ, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Một xã hội văn minh khi có thiên tai, hỏa hoạn xảy ra người ta sẽ ưu tiên người già, phụ nữ trẻ em thoát nạn trước. Không biết cậu bảo vệ này đang sống ở thời kỳ nào”.