Video: Giang hồ “Núi lửa” ở Mỹ Tho lộng hành trước khi gây án

Sau khi giang hồ "Núi lửa" đầu thú vì giết người trước chợ Nhị Tì ở Tiền Giang, người dân đã cung cấp cho Báo Người Lao Động và Công an tỉnh Tiền Giang nhiều clip lộng hành của băng nhóm này.

Ngày 13-5, sau khi Trần Văn Tấn (SN 1991, biệt danh "Núi lửa"; ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho) và Trần Hoàng Trọng (SN 1991, biệt danh "Lành bà bụng"; ngụ phường 2, TP Mỹ Tho) đến Công an tỉnh Tiền Giang đầu thú vì có liên quan đến vụ giết người xảy ra trước cổng chợ Nhị Tì ở phường 2, TP Mỹ Tho, nhiều người dân ở đường Học Lạc, phường 3 cho biết trước lúc gây án, băng nhóm giang hồ "Núi lửa" lộng hành nhưng không ai dám tố giác với cơ quan công an. Băng nhóm này thường xuyên mang hung khí đến dập phá nhà người khác.
Giang hồ "Núi lửa" lộng hành ở TP Mỹ Tho.
Bà B., ngụ phường 3, cho biết: "Nhiều đêm, ở xóm này người dân không dám ra đường vì tụi nó lộng hành lắm. Chỉ trong một tháng mà bọn chúng đã có gần 20 lần đến nhà tôi đập phá. Con tôi và "Núi lửa" có mâu thuẫn nhưng tôi đâu liên quan gì mà tụi nó đến nhà tôi đập phá, đe doạ khiến bà con ở hẻm này đều không dám ra đường".
Công an tỉnh Tiền Giang cho biết ngoài điều tra về hành vi giết người thì sẽ mở rộng điều tra việc băng nhóm này nhiều lần đập phá nhà dân gây hoang mang dư luận.

Nữ giang hồ gọi đàn em đánh chàng trai đi nhặt xác thai nhi vì bị nhắc vượt đèn đỏ

Sau khi bị nhắc nhở vì chạy xe không đội mũ bảo hiểm vượt đèn đỏ, nữ giang hồ ở quận Hà Đông rượt đánh và gọi đàn em tới xử chàng trai chuyên đi nhặt xác thai nhi cùng em gái.
 

Vài fanpage và nhóm chia sẻ chuyện nữ giang hồ vì bị nhắc chuyện vượt đèn đỏ tối 19.11 nên rượt đánh, ép té xe và gọi đàn em tới định truy sát chàng trai cùng em gái làm việc thiện, chuyên đi nhặt xác thai nhi. Thật may cho cậu ta là có người dân can ngăn và cảnh sát 113 giải cứu kịp thời.

Khiếp đảm giang hồ chém nhau theo băng đảng như phim giữa Sài Gòn

Hai băng giang hồ cầm mã tấu, ba chĩa rượt đuổi nhau gây náo loạn đường phố khiến nhiều người dân khiếp sợ, đóng cửa nhà để trốn.

Ngày 9/8, mạng Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh 2 nhóm thanh niên giang hồ cầm theo hung khí lao vào hỗn chiến trên đường phố.

Cuộc đời chìm nổi của lão giang hồ nặng nợ với nhạc Trịnh Công Sơn

Tôi mê nhạc Trịnh từ thời trai tráng dọc ngang chốn giang hồ tứ chiếng Sài thành. Già, tôi kiếm sống bằng cách hát rong nhạc của Trịnh. Mỗi lần tôi cất tiếng hát run run ở chợ, người đi qua kẻ đi lại cho tôi ít đồng.

Giang hồ và nhạc Trịnh