Video: Giả vờ hỏi đường rồi cướp điện thoại trên phố Hải Phòng

Hai thanh niên đi xe máy tới, một người xuống xe giả vờ hỏi đường rồi bất ngờ giật điện thoại lao lên xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát.

Mời quý độc giả theo dõi video Giả vờ hỏi đường rồi cướp điện thoại trên phố Hải Phòng:

Video: Cướp điện thoại, bị truy đuổi đến mức bỏ của chạy lấy người

Đối tượng cướp điện thoại của một phụ nữ trên phố, bị thanh niên đi mô tô truy đuổi, sợ hãi phải bỏ cả xe đạp lại để chạy thoát thân.
 

Video: Cướp điện thoại bị "soái ca" mô tô truy đuổi, phải "bỏ của chạy lấy người":

Video: Pha cướp điện thoại nhanh như chớp khiến nạn nhân ngơ ngác

Bị cướp giật điện thoại ngay trên tay, nam thanh niên ngơ ngác mất vài giây và không kịp phản ứng gì vì mọi việc diễn biến quá nhanh.

Mời độc giả xem video pha cướp điện thoại khiến nạn nhân trở tay không kịp:

Một mình nhắn tin chốn vắng, thiếu nữ thành 'mồi' cho 2 tên cướp

Đứng một mình sử dụng điện thoại đi động bên đường buổi tối, chị Nga gây chú ý với 2 tên cướp đang "săn mồi". Sau đó, chúng bám theo xe chờ chị...

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 5/11/2018, chị Nguyễn Thị Thúy Nga (sinh năm - SN 1999, trú tại tổ dân phố 2, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cùng chị Cao Thị Hoa (SN 1999 trú tại tổ dân phố 1, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn) đi xe máy về hướng xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, đột nhiên bị 2 đối tượng điều khiển xe máy phía sau lao tới giật 1 điện thoại OPPO A3S mà chị Nga cầm trên tay.
Mot minh nhan tin chon vang, thieu nu thanh 'moi' cho 2 ten cuop
Một mình nhắn tin chốn vắng, thiếu nữ thành 'mồi' cho 2 tên cướp. 
Cùng thời gian trước Tết Nguyên đán 2019, Công an thị xã Ba Đồn nhận phản ánh có nhiều trường hợp bị cướp giật tài sản với thủ đoạn như trên.

Lời khuyên con trai của Nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh

(Kiến Thức) - Trong cuốn hồi ký, Đại tướng Lê Đức Anh từng kể lại lời khuyên đối với con trai Lê Mạnh Hà: “Trước hết con phải phấn đấu trở thành người tốt, sống có lý tưởng và có ích cho xã hội”.

 

Báo điện tử Kiến Thức trân trọng giới thiệu trích đoạn trong Chương 7 “Chỉ huy chiến dịch cuối năm 1974, giải phóng tỉnh Phước Long" trong hồi ký "Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng" của Đại tướng Lê Đức Anh (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia):
“Sau bảy ngày đêm vượt biển Đông từ Nam ra Bắc, về đến Hà Nội, tôi nghỉ ở nhà số 91 phố Lý Nam Đế. Mấy đồng chí cán bộ bên Tổng cục Chính trị và Cục Cán bộ ra thăm tôi. Anh Văn Tiến Dũng gặp tôi, câu đầu tiên anh hỏi:

Chết cười với những lý do "bá đạo" học sinh muốn xóa bỏ môn học

(Kiến Thức) - Khi được tham khảo ý kiến  muốn xóa bỏ môn học nào nhất, các bạn học sinh đã đưa ra câu trả lời không thể bá đạo hơn khiến CĐM cười ngất.

Chet cuoi voi nhung ly do
 Mới đây trên MXH, dân mạng truyền tay nhau bộ ảnh phỏng vấn nhanh các bạn học sinh về việc "muốn xóa bỏ môn học", từ đó rất nhiều những câu trả lời bá đạo được xác nhận.