​Video: Cô gái đi bộ bị cướp, ngã bổ chửng ngay giữa phố đông người

Khi đang đi bộ trên vỉa hè, cô gái bất ngờ bị hai đối tượng đi xe máy áp sát, cướp giật đi sợi dây chuyền trên cổ...

Mời độc giả xem video Cô gái đi bộ bị cướp, ngã bổ chửng ngay giữa phố đông người:
Mới đây, tài khoản facebook Trần Bích Ngọc có đăng tải lên trang cá nhân một đoạn clip ghi lại vụ cướp dây chuyền táo tợn ngay giữa ban ngày khiến không ít người bức xúc.
Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một cô gái đang đi bộ trên vỉa hè thì bất ngờ bị hai thanh niên điều khiển xe máy áp sát, cướp giật sợi dây chuyền trên cổ rồi nhanh chóng tẩu thoát. Cú giật mạnh khiến cô gái ngã xuống đường.
Theo người đăng tải clip chia sẻ, nạn nhân bị trầy xước một bên mặt và tay chân. Được biết, vụ cướp xảy ra vào 17h39 ngày 22.5, trên đường Nguyễn Ánh Thủ, quận 12, TP.HCM.

Núp vỏ bọc an ninh khu phố, tướng cướp khét tiếng trốn nã 26 năm

(Kiến Thức) - Là một tên cướp khét tiếng trong ổ nhóm cướp giật dùng vũ khí nóng gây ra hơn 10 vụ giết người, cướp tài sản, Tuấn “điện” trốn nã suốt 26 năm qua dưới vỏ bọc cán bộ an ninh khu phố.

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này vừa thi hành lệnh bắt tên cướp Nguyễn Duy Tuấn (tức Tuấn “điện”, SN 1958, hộ khẩu thường trú tại số nhà 3, nhà B4, phường Nghĩa Dũng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) theo Quyết định truy nã ngày 10/8/1992 của Công an tỉnh Ninh Bình về hành vi cướp tài sản công dân và chiếm đoạt, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo tài liệu hồ sơ liên quan vụ án trên, Nguyễn Duy Tuấn là đối tượng duy nhất còn sót lại trong tổ chức tội phạm gồm 09 đối tượng, là băng nhóm cướp có sử dụng vũ khí nóng và xe máy phân khối lớn “ETZ” để hoạt động phạm tội trên các tuyến giao thông liên tỉnh.

Nam thanh niên lẻn vào chùa, kề dao trói sư cô, cướp tài sản

Đêm tối, đối tượng đột nhập vào chùa, kề dao khống chế, trói, nhét giẻ vào miệng sư cô để cướp tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt được thủ phạm khi hắn đang lẩn trốn.

Ngày 28/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Tiên, Hà Nam đã tạm giữ hình sự đối với Trần Tuấn Anh (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại xã Pơng DRang, huyện Krông Busk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Đêm tối, Trần Tuấn Anh đột nhập vào chùa, kề dao khống chế, trói và nhét giẻ vào miệng sư cô để cướp tài sản (ảnh: Công an tỉnh Hà Nam)
Đêm tối, Trần Tuấn Anh đột nhập vào chùa, kề dao khống chế, trói và nhét giẻ vào miệng sư cô để cướp tài sản (ảnh: Công an tỉnh Hà Nam) 

Gia cảnh đáng thương của “tên cướp nhí” cứa cổ xe ôm suýt chết

Hay tin thiếu niên 15 tuổi bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cứa cổ tài xế xe ôm, cướp tài sản, nhiều người tỏ ra bất ngờ khi thiếu niên này được cho là người ít nói, hiền lành.

Dù đã mấy ngày trôi qua, kể từ khi nghi phạm Lê Bá Lâm (SN 3/9/2003, quê tỉnh Kiên Giang; tạm trú tại khu nhà trọ ở khóm Tân Quới, phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) gây ra vụ cứa cổ tài xế xe ôm, cướp tài sản táo tợn, người dân ở khu trọ này vẫn chưa hết sự ngạc nhiên.