Video: Bác sỹ thú y tàn độc mổ bụng chó, nhét heroin vào để buôn lậu

Một bác sỹ thú y tại Colombia đang đối mặt mức án tù chung thân do thủ đoạn tàn nhẫn, mổ bụng chó, nhét heroin vào để buôn lậu.

Mời độc giả xem Video: Bác sỹ thú y tàn độc mổ bụng chó, nhét heroin vào để buôn lậu

Không ngờ tương lai đáng mơ ước của nữ trùm ma túy

Nghiện ngập, buôn ma túy rồi bị kết án 7 năm tù, ai cũng nghĩ rằng tương lai của cô gái trẻ này đã kết thúc từ đây…

Tuổi thanh xuân đắm chìm trong tội lỗi

Gina Moffatt sinh năm 1977, trong một gia đình người da đen ở Tottenham, London. Mẹ bỏ đi khi mới 3 tuổi, cô bé được nuôi dưỡng theo cách rất khắt khe khi sống cùng với cha và mẹ kế. Không có ai theo sát, Gina lớn lên như một loài cỏ dại và đến năm 15 tuổi thì bỏ học. Càng ngày Gina càng trở nên bất cần và cứng đầu. Cô lấy trộm tiền của bố mẹ lao vào ăn chơi, không quán bar, vũ trường nào ở London không ghi dấu ấn của cô gái da đen này. Để có tiền phục vụ cho những đêm thác loạn cùng nhóm bạn xấu, Gina tham gia một băng đảng buôn ma túy.

Như “cá gặp nước”, tại đây, Gina đã thể hiện rất tốt khả năng của mình và liên tục lập công, nổi danh khắp giới buôn bán ma túy ở London lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, những ngày tháng tự do của Gina kết thúc sau lần tham gia vào một vụ bạo lực đẫm máu. Vốn đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát, cô và đám bạn hư hỏng ngay lập tức bị bắt giữ.

Khong ngo tuong lai dang mo uoc cua nu trum ma tuy
 Trước đây, có nằm mơ Gina Moffatt cũng không tưởng tượng nổi có ngày được ngồi cùng Thái tử Anh như thế này.

Gina sau đó bị tuyên phạt 7 năm tù giam với tội danh buôn bán ma túy ở tuổi 23, bỏ lại hai con gái sinh đôi cho cha chăm sóc bởi người bạn trai cũng đã bỏ rơi mẹ con cô.

Vốn đã được tôi luyện trong những hoàn cảnh đặc biệt, dù có vào tù nhưng ban đầu cô tỏ ra bất cần và lì lợm, thể hiện rõ phong thái của những tay anh chị cộm cán.

Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi chỉ một thời gian sau đó. "Tôi nghĩ tôi sẽ rất cứng rắn, nhưng nhà tù đã dạy tôi một bài học sâu sắc. Tôi sợ bóng tối, sợ sự lạnh lẽo của nó. Tôi đã vô cùng hoảng loạn khi không thể liên lạc với gia đình trong nhiều tháng và cứ tưởng tượng tiếng khóc của 2 cô con gái bé bỏng là tim tôi lại đau nhói”.

Trong tù, cô cũng chứng kiến những cơn vật vã, những gian nan của một con nghiện ở tù khi muốn cai thuốc làm lại cuộc đời và cô cảm thấy thực sự sốc.

Nữ doanh nhân được Thái tử Anh vinh danh

Từ đó, Gina bắt đầu nghĩ tới tương lai của mình. Cô còn trẻ, còn cả 2 đứa con tội nghiệp đã không có bố, mẹ lại vào tù, cô muốn làm lại cuộc đời và nhất định phải làm tốt.

Gina bắt đầu đọc rất nhiều sách, việc trước đây cô chưa từng làm và cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Ngoài ra, nữ tù nhân còn tham gia khóa học rèn kỹ năng sống và sau khi khóa học kết thúc, cô đề nghị với quản giáo cho cô làm công việc cung cấp hoa cho tù nhân, khách đến và nhân viên trong tù. “Mỗi nữ tù lại có ngày sinh nhật, những lễ kỷ niệm khác nhau, vì vậy dịch vụ của tôi đã được ra đời ngay tại nhà tù”, Gina chia sẻ.

Ra tù, được sự giúp đỡ của một tổ chức nhân đạo, cô lập nghiệp với thương hiệu hoa Blooming Scent. Công việc của cô ngày càng phát đạt.

Có một điều đặc biệt là nhân viên trong chuỗi cửa hàng của cô đều là những cựu tù nhân.

Blooming Scent sau đó cũng trở thành một tổ chức hướng nghiệp cho những con người từng một thời lầm lỡ. Gina cũng là nhà hoạt động xã hội tích cực, thường tới các trường học địa phương nói về sự nguy hiểm của ma túy và các băng đảng tội phạm.

Ngày 3/10/2011, Gina Moffatt được Thái tử Charles vinh danh tại lễ trao giải Achiever Young - giải thưởng dành cho những người trẻ tuổi, những người có hoàn cảnh khó khăn, vô gia cư, từng có quá khứ tù tội... đã vượt qua chính mình để đạt được thành công.

“Chẳng ai có thể nghĩ ngày hôm nay tôi có thể đứng tại đây. Tôi muốn nói rằng các bạn hãy theo đuổi ước mơ. Không có gì là không thể trong cuộc sống của bạn nếu bạn biết không bao giờ từ bỏ”, Gina chia sẻ.


“Âm mưu” buôn ma túy của Mark Twain

Như Mark Twain từng thừa nhận, “Tôi không bao giờ hoàn hảo trên các vấn đề tiểu tiết”, nhà văn khôi hài bậc nhất nước Mỹ, từng là cậu bé ngỗ nghịch ít ai bì.

Thậm ghét đi học

Ảnh: Quân đội Brazil trấn áp tội phạm ma túy ở Rio de Janeiro

(Kiến Thức) - Binh sĩ Brazil thường xuyên tuần tra trên đường phố Rio de Janeiro sau khi chính phủ nước này lệnh cho quân đội đảm nhiệm việc chỉ huy lực lượng cảnh sát ở Rio nhằm trấn áp tình trạng bạo lực do các băng nhóm buôn ma túy gây ra.

Theo Reuters, chính phủ Brazil đã ra lệnh cho quân đội nước này đảm nhiệm việc chỉ huy lực lượng cảnh sát ở Rio de Janeiro nhằm trấn áp tình trạng bạo lực do các băng nhóm buôn ma túy gây ra. (Nguồn ảnh: Reuters)
Theo Reuters, chính phủ Brazil đã ra lệnh cho quân đội nước này đảm nhiệm việc chỉ huy lực lượng cảnh sát ở Rio de Janeiro nhằm trấn áp tình trạng bạo lực do các băng nhóm buôn ma túy gây ra. (Nguồn ảnh: Reuters)

Con trai Tổng thống Philippines bác cáo buộc buôn ma túy

(Kiến Thức) - Trong một cuộc điều trần trước Thượng viện ngày 6/9, con trai Tổng thống Philippines đã bác bỏ cáo buộc ông dính líu đến buôn ma túy.

Phe đối lập cho rằng Paolo - con trai Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuồn lậu ma túy vào cảng Manila.
Hôm 5/9, Tổng thống Duterte đã yêu cầu Paolo tham dự cuộc điều tra của Thượng viện, nếu không có gì để giấu. Ngoài ra, ông Duterte cũng khuyên con trai không nên trả lời các câu hỏi và sử dụng quyền giữ im lặng.

Triều Tiên yêu cầu mở các đường bay mới tới Hàn Quốc

Giới chức Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế sẽ thăm Triều Tiên vào tuần tới, để xem xét yêu cầu trước đó của nước này về mở đường bay tới Hàn Quốc.

Trong một thông báo, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) có trụ sở tại Montreal (Canada) cho biết, họ đang xem xét yêu cầu của Triều Tiên về việc thiết lập các tuyến bay mới đến Hàn Quốc.
Các tiếp viên hàng không của hãng Hàng không Triều Tiên Air Koryo tặng hoa chào đón hành khách bay từ Dandong, Trung Quốc, tới Bình Nhưỡng. Ảnh: AP.
Các tiếp viên hàng không của hãng Hàng không Triều Tiên Air Koryo tặng hoa chào đón hành khách bay từ Dandong, Trung Quốc, tới Bình Nhưỡng. Ảnh: AP.