Vì sao phụ nữ hiện đại muốn sống độc thân khi hiểu rõ về đàn ông?

Đàn bà lấy chồng, người hạnh phúc viên mãn thì ít, còn khổ tâm, dằn vặt cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình thì rất nhiều.

Với phụ nữ độc thân, khi nhắc về đàn ông thường nói về sự đẹp trai, giàu có, ga lăng, bản lĩnh. Còn với đàn bà đã có chồng thì đàn ông chỉ có 2 dạng: Tốt hoặc không tốt. Phụ nữ chưa lấy chồng thường nghĩ mình hiểu đàn ông rất nhiều, khi kết hôn rồi mới biết mình chẳng hiểu gì về người đàn ông mình đã cưới.
Một người đàn ông tốt chưa chắc đã là người chồng tốt. Bởi những gì anh biểu hiện ngoài xã hội chưa chắc là những gì anh ta thể hiện trong gia đình. Đàn ông tử tế với tất cả mọi người, ga lăng với tất cả phụ nữ bên ngoài nhưng với vợ của mình chưa chắc được như vậy.
Đàn ông đạt được những thành công rực rỡ trong sự nghiệp, được xã hội ca ngợi, vinh danh nhưng chưa chắc người đàn bà bên cạnh mình đã được hạnh phúc.
Vi sao phu nu hien dai muon song doc than khi hieu ro ve dan ong?
Khố tâm lớn nhất của phụ nữ chính là lấy nhầm chồng - Ảnh minh họa: Internet 
Khi phụ nữ lấy chồng, họ thường nhìn những hào quang xung quanh, những phù phiếm bên ngoài để đánh giá đàn ông tốt hay xấu. Những tưởng cưới được người đàn ông giàu có, lịch thiệp, giỏi giang thì cả cuộc đời này mình sẽ được yên ấm, hạnh phúc.
Nhưng rồi, biết bao nhiêu người phụ nữ đã bị vỡ mộng. Đàn ông giàu thì chẳng có thời gian chăm sóc gia đình, quan tâm con cái. Đàn ông lịch thiệp, ga lăng thì thường trăng hoa và vây quanh anh ta rất nhiều phụ nữ… Cái khổ tâm lớn nhất của người đàn bà chính là lấy nhầm chồng.
Đàn ông dù là ai, làm công việc gì, ở địa vị nào thì đều mang những tính xấu cố hữu: Lười biếng, vô tâm, ích kỷ. Khi yêu và khi đã là chồng, đàn ông dường như biến thành 2 con người khác nhau. Khi yêu nhiệt tình bao nhiêu, chiều chuộng và trân trọng bao nhiêu thì cưới về lại lạnh nhạt, thờ ơ bấy nhiêu.
Đàn ông lười biếng việc nhà, giao phó mọi thứ cho vợ là chuyện nhỏ, còn có những ông chồng tệ bạc, vũ phu, ngoại tình. Kể làm sao hết những khổ tâm của phụ nữ lấy nhầm chồng.
Với phụ nữ bây giờ, hôn nhân đã không còn là sự đảm bảo vững chắc cho tương lai và cưới chồng không có nghĩa cuộc đời mình sẽ yên ấm, hạnh phúc. Đàn bà lấy chồng, người hạnh phúc viên mãn thì rất ít, còn khổ tâm, dằn vặt cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình thì rất nhiều.
Phụ nữ khi chưa chồng phơi phới thanh xuân, khi cưới chồng rồi lại nhàu nhĩ, xác xơ. Phụ nữ có chồng ngồi với nhau, lúc nào cũng than chồng và buồn chán. Không gì vắt kiệt thanh xuân, bào mòn nhan sắc của đàn bà bằng việc sống với một người chồng tệ bạc.
Đàn bà vẫn thường nói với nhau rằng: “Đàn bà lấy chồng chẳng khác nào việc đánh bạc”. Mà đánh bạc lại phó vào may rủi chứ chẳng có gì đảm bảo rằng mình sẽ hạnh phúc. Phụ nữ muốn lấy chồng, muốn kết hôn vì chưa hiểu rõ đàn ông. Còn khi đã hiểu rõ đàn ông rồi, đàn bà chỉ muốn sống độc thân thôi.

Nghi vợ “ăn vụng”, chồng đem con gái đi xét nghiệm rồi tá hỏa...

(Kiến Thức) - Tự nhận thấy ngoại hình của bản thân và vợ đều khá ổn, anh Triệu nghi ngờ vợ anh đã ngoại tình với người đàn ông nào khác, vì vậy mới sinh ra con gái xấu như vậy, đem con đi xét nghiệm, anh tá hỏa...

Câu chuyện hy hữu xảy ra ở Hồ Nam, Trung Quốc. Anh Triệu cùng với vợ của mình vốn có một cuộc sống rất hạnh phúc, vui vẻ. Hai người cũng có với nhau một con gái xinh đẹp, lanh lợi.
Tuy nhiên, không rõ lý do, càng lớn cô bé lại càng xấu đi, không giống cả bố lẫn mẹ. Gương mặt của cô bé sưng to, giống như mặt cá, khiến anh Triệu cảm thấy có điều lạ lùng.

Chuyện lạ hôm nay: Nơi vợ thoải mái ngoại tình, đặc biệt với trai đẹp

(Kiến Thức) - Theo lẽ thông thường, ngoại tình là điều bị nhiều người lên án, thế nhưng với những người thuộc bộ lạc Wodaabe sống tại nước Cộng hòa Niger thì phụ nữ được thoải mái ngoại tình, nếu đối tượng là trai đẹp thì lại càng được ủng hộ vì...

Mới đây, trong cuốn "Những người dân du mục của Niger", nhà nhân chủng học người Bỉ Marion Van Offelen cùng nhiếp ảnh gia người Mỹ Carol Beckwith tiết lộ nhiều điều thú vị về bộ lạc Wodaabe, gây sửng sốt nhất là việc ở bộ lạc này, người chồng để vợ ngoại tình thoải mái, nhất là với trai đẹp.
Mới đây, trong cuốn "Những người dân du mục của Niger", nhà nhân chủng học người Bỉ Marion Van Offelen cùng nhiếp ảnh gia người Mỹ Carol Beckwith tiết lộ nhiều điều thú vị về bộ lạc Wodaabe, gây sửng sốt nhất là việc ở bộ lạc này, người chồng để vợ ngoại tình thoải mái, nhất là với trai đẹp. 
Bộ lạc Wodaabe sống tại nước Cộng hòa Niger, một quốc gia nằm ở Tây Phi, sống theo kiểu du mục. Họ thuộc về cộng đồng người Fula. Bộ lạc này được gọi là Wodaabe trong tiếng Fula (ngôn ngữ của người Fula), nghĩa là "những người coi trọng các điều cấm kỵ".
Bộ lạc Wodaabe sống tại nước Cộng hòa Niger, một quốc gia nằm ở Tây Phi, sống theo kiểu du mục. Họ thuộc về cộng đồng người Fula. Bộ lạc này được gọi là Wodaabe trong tiếng Fula (ngôn ngữ của người Fula), nghĩa là "những người coi trọng các điều cấm kỵ".

Vợ phát hiện chồng ngoại tình nhờ chiêu "độc" không ai ngờ đến

(Kiến Thức) - Chỉ quan sát mụn trứng cá trên lưng chồng mình, người phụ nữ đã phát hiện người chồng ngoại tình, lật tẩy màn kịch hoàn hảo của người chồng và dạy cho chồng một bài học nhớ đời. 

Câu chuyện hy hữu xảy ra tại thành phố Erzincan, Thổ Nhĩ Kỳ. Người phụ nữ phát hiện chồng ngoại tình theo một cách không ai có thể ngờ.
Người phụ nữ vốn là một người rất yêu chồng. Cô quan tâm, để ý từng chút một đến chồng, còn biết cả tình trạng từng chiếc mụn trên lưng chồng.
 
Thế nhưng, ngày hôm đó, khi chồng cô đang thay quần áo, cô phát hiện điều bất thường. Một chiếc mụn trên lưng chồng cô đã được ai đó nặn ra.
Ngay lập tức, người phụ nữ chất vấn chồng về chuyện đó, nhưng chồng cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác và không trả lời rõ ràng. Linh cảm có chuyện gì đó không đúng, người phụ nữ tìm cách lén xem điện thoại của chồng thì phát hiện ra điều đau lòng. Đúng như linh cảm của cô, chồng cô đã ngoại tình với một người phụ nữ khác, hai người nói chuyện rất tình cảm, còn nói cả về cái mụn trên lưng.

Mời quý vị xem video: Mâu thuẫn tình cảm, người phụ nữ tẩm cồn tự thiêu

Đau đớn nhưng cũng rất bình tĩnh, người phụ nữ tìm đến luật sư riêng của mình, Tolga Aydemir để kể lại đầu đuôi câu chuyện và nhờ tìm cách giải quyết, đồng thời, cô cũng đồng ý với luật sư, công khai câu chuyện này với truyền thông. 
 
Luật sư Tolga cho biết: "Lúc đầu tôi còn không tin cô ấy và cho rằng cô ấy đang suy diễn quá nhiều. Thế nhưng sau khi xem đoạn tin nhắn trên WhatsApp của chồng cô ấy và bồ, tôi đã hiểu ra tất cả. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp ly hôn trước đây, thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có một người vợ phát hiện chồng mình ngoại tình nhờ tình tiết độc đáo đến như vậy. Người phụ nữ này thực sự chẳng kém gì thám tử Sherlock Holmes".
Tolga cũng chia sẻ thêm: "Vì thấy bằng chứng như vậy chưa thuyết phục lắm nên đêm đó cô vợ nói với chồng rằng mình không về vì có bữa tiệc với mấy cô bạn thân. Nhưng thực chất là cô bí mật đi theo chồng sau giờ làm. Và đúng như dự đoán, tối hôm đó anh chồng đã đến nhà cô bồ và bị người vợ bắt quả tang tại chỗ".
Người vợ sau đó đã gửi đơn ly hôn ra tòa. Người chồng phải đồng ý ly hôn với điều kiện để lại phần lớn tài sản cho vợ vì những bằng chứng ngoại tình mà vợ anh đã tìm ra.