Vì sao học viên dễ dàng đào tẩu khỏi trung tâm cai nghiện?

Các học viên trung tâm cai nghiện ở Bà Rịa Vũng Tàu trốn trại, đã đục thủng tường rào trong khi cán bộ quản lý không được phép trấn áp.

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ học viên trốn khỏi trung tâm cai nghiện tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu gây xôn xao. Gần đây nhất, gần 200 học viên trung tâm cai nghiện ở Bà Rịa Vũng Tàu trốn trại lần tiếp theo.
Ngày 9/11, bà Lê Thị Trang Đài, Giám đốc Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (LĐTB-XH), cho biết có 195 học viên trốn khỏi Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu).
Theo bà, sở đã phối hợp Công an tỉnh, chính quyền địa phương và quân đội tổ chức truy tìm người đào tẩu. Đến trưa cùng ngày, 35 học viên được lực lượng chức năng đưa trở lại trung tâm.
Dùng đá ném cán bộ
Lãnh đạo sở LĐTB-XH thông tin rằng, những người nghiện bỏ trốn thuộc nhóm có quyết định của tòa án. “Họ muốn sống tự do, muốn trở về với gia đình nên tìm cách ra khỏi trung tâm. Hơn nữa, họ biết thông tin người nghiện ở Đồng Nai thoát ra ngoài nên làm theo”, bà Lê Thị Trang Đài nói về nguyên nhân cuộc trốn trại.
Tường rào trung tâm bị người nghiện đục thủng để thoát ra ngoài. Ảnh: Ngọc An.
Tường rào trung tâm bị người nghiện đục thủng để thoát ra ngoài. Ảnh: Ngọc An. 
Ông Phạm Minh Ân, Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề, cho biết sáng cùng ngày, khoảng 300 người gây náo loạn trong giờ lao động. Họ đổ ra sân hò hét, quấy phá và dùng gạch, đá ném về phía cán bộ.
Lúc này, một nhóm 4 người lẻn ra phía sau, khiêng tấm bê tông thụi thủng tường rào để tạo lối thoát. Số học viên ở sân cũng dồn ra sau, tiếp tục đục nhiều lỗ hổng khác trên tường rồi chui ra.
“Họ náo loạn, manh động nên chúng tôi chỉ vận động, thuyết phục. Người nghiện thấy cán bộ đứng gác ở chòi cao thì ném đá tới tấp và chửi bới, đe dọa”, một bảo vệ nói.
Cũng theo người này, trung tâm được bao bọc bởi 3 lớp tường rào nhưng người nghiện phá rất nhanh. Để vượt rào thép gai vòng ngoài cùng, người đào tẩu leo lên chòi canh sau đó nhảy ra ngoài.
Theo lãnh đạo Sở LĐTB-XH, trong cuộc bạo loạn, trốn trại, học viên ném đá làm một cán bộ bị thương.
Người nghiện không sợ khi bị bắt
Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề có trên 800 học viên nhưng chỉ 40 người làm công tác bảo vệ. Để quản lý người nghiện, nhà chức trách trang bị cho lực lượng này một số công cụ hỗ trợ như bình xịt hơi cay, mũ cứng, gậy cao su.
Học viên đã đập vỡ khoảng trên tường rào để leo ra ngoài. Ảnh: Ngọc An.
Học viên đã đập vỡ khoảng trên tường rào để leo ra ngoài. Ảnh: Ngọc An. 
Một bảo vệ nói rằng họ không được phép trấn áp hay sử dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với người nghiện. Khi cuộc bạo loạn xảy ra, họ phải vận động, thuyết phục và ngăn chặn trong chừng mực.
“Những người tràn ra ngoài và hành động theo hiệu ứng đám đông, rất nguy hiểm. Họ dùng vật cứng đập phá, ném đá nên rủi ro với người làm nhiệm vụ rất cao”, một bảo vệ nói.
Theo bà Lê Thị Trang Đài, người nghiện tại trung tâm thuộc nhóm phi hình sự nên không thể dùng biện pháp trấn áp. Ở đợt trốn trại hồi tháng 4, những người bị bắt lại không bị kỷ luật nên họ không sợ cán bộ. Bà cho biết trung tâm tạo điều kiện, làm nhiều việc giúp đỡ học viên nhưng ma lực của ma túy quá lớn nên họ trốn trại.
Về phương án xử lý vụ việc, bà Đài cho biết Sở tăng cường nhân sự để bảo vệ, ổn định tình hình ở trung tâm. Lực lượng công an, quân đội cũng được điều động đến giữ gìn an ninh trật tự vòng ngoài.
“Đối với người bỏ trốn, chúng tôi lên danh sách gửi cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để cơ quan này chuyển về địa phương từng người và có biện pháp vận động học viên trở lại. Cán bộ trung tâm đang tăng cường công tác tuyên truyền, ổn định tinh thần học viên còn lại”, bà Đài nói.

Ảnh đời thường nhí nhảnh của cô đồng trẻ nhất Việt Nam

(Kiến Thức) - Sau những giờ làm việc tâm linh, cô đồng trẻ nhất Việt Nam trở về với hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp, có tính cách khá sôi nổi, nhí nhảnh. 

Anh doi thuong nhi nhanh cua co dong tre nhat Viet Nam

Ngô Mỹ Hoa, sinh năm 1995, quê Bắc Ninh, được mệnh danh là "cô đồng trẻ nhất Việt Nam" và được khá đông đảo bạn trẻ, cư dân mạng quan tâm, chú ý thời gian gần đây. Sinh ra ở vùng quê quan họ Bắc Ninh, Mỹ Hoa đã quen với những lễ hội linh đình và những nghi lễ thờ phụng từ khi còn nhỏ. Như một cái "duyên trời định", Mỹ Hoa tìm thấy sự yêu thích, niềm đam mê trong những công việc thờ phụng và đã bắt đầu quen, tiếp xúc với nghề hầu đồng từ năm mới lên 6 tuổi. 

Hai cô đồng Hải Dương trẻ đẹp vạn người mê

(Kiến Thức) - Có cùng quê quán, cùng theo đuổi chung một công việc nhưng hai cô đồng Hải Dương 9X vẫn có nhiều tài lẻ khác nhau khiến nhiều người phải chú ý.

Hai co dong Hai Duong tre dep van nguoi me
 Cô đồng Hải Dương đầu tiên được nhắc tới là Vũ Thùy Linh, sinh năm 1995. Còn rất trẻ nhưng với “cái duyên định sẵn”, Vũ Linh đã theo đuổi công việc của một cô đồng trong hơn 1 năm qua. Vẫn được coi là một “tân đồng”,lính mới nhưng nhiều người ở địa phương Hải Dương và một số tỉnh thành lân cận cũng đã biết đến cô đồng Vũ Linh.

Mê mẩn trước dung nhan sắc sảo cô đồng 9X Hà thành

Có một công việc ổn định, gia đình hạnh phúc tuy nhiên cô gái trẻ Hà thành lại có quyết định trở thành cô đồng sau nhiều lần được “báo mộng”.

Me man truoc dung nhan sac sao co dong 9X Ha thanh
Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1993, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc chính của Hạnh là kinh doanh và chuyên viên tư vấn sắc đẹp. Ngoài ra cô nàng còn được biết đến trong vai trò hầu đồng trong hơn một năm nay.