Để có được một bộ phim xuất chúng trên màn ảnh nhỏ, đạo diễn Dương Khiết và đoàn làm phim đã phải lao tâm khổ tứ, chịu chấp nhận cực khổ thậm chí từng bị cảnh sát địa phương tưởng nhầm là phạm nhân trốn trại.
![]() |
Đoàn phim Tây Du Ký từng bị tưởng nhầm là tội phạm bỏ trốn. |
Lúc đó, bất kể già trẻ lớn bé đều được huy động. Thậm chí ngay cả đến nhân viên phục trang là thầy Lý Bảo Tường cũng không ngoại lệ khi bị “ép xuống tóc”.
Đạo diễn Dương Khiết đã phải huy động góp tiền mua mỗi người một chiếc mũ lưỡi trai đội nhằm che chiếc đầu trọc.
![]() |
Các diễn viên đều phải để đầu trọc. |
“Mọi người chú ý, ngồi yên vị trí không được manh động. Bỏ hết mũ trên đầu xuống!”, một nhóm cảnh sát lên xe yêu cầu đoàn phim.
Các thành viên nam trong đoàn đều nghe lệnh và bỏ mũ xuống nhưng ai nấy cũng đều đầu trọc. Điều này khiến cảnh sát lấy làm ngạc nhiên và thắc mắc mọi người làm công việc gì?
Chủ nhiệm sản xuất giải thích: "Đoàn phim chúng tôi đang quay Tây Du Ký, vì đóng phim nên mọi người đều phải cạo trọc đầu để đóng vai hòa thượng".
Vừa nhắc đến từ Tây Du Ký, viên cảnh sát có vẻ hứng khởi hẳn và hỏi: "Tây Du Ký à? Thế ai là Tôn Ngộ Không?". Ngay sau đó, Lục Tiểu Linh Đồng đã lập tức đứng ngay dậy và dõng dạc tự nhận mình là diễn viên đóng vai Tôn Ngộ Không.
![]() |
Thầy trò Đường Tăng được cấp mũ để che đầu trọc. |
Theo đó, nguyên nhân chính bắt nguồn từ nghệ sĩ Lý Bảo Tường. Khi ngồi cạnh cửa sổ, anh đã thò chiếc đầu trọc lốc ra ngoài đúng lúc cảnh sát đi tuần nên đã bị hiều nhầm là nhóm tội phạm bỏ trốn.