Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Kho tri thức

Vẻ đẹp đáng kinh ngạc ở thành bang bốn màu ở Ấn Độ

07/06/2018 17:45

Với những tín đồ yêu màu sắc và thích sự dịch chuyển, Rajasthan - hay còn được biết đến là thành Westeros của Ấn Độ - sẽ là điểm đến lý tưởng cho mùa hè này.

Theo Khánh Trinh/Zing

Diện mạo Ấn Độ những năm 1850 - 1880

Tò mò lễ hội siêu kỳ quặc ở Ấn Độ

Ảnh hiếm về sự chia cắt của Ấn Độ năm 1947

Hé lộ những sự thật thú vị về Ấn Độ

Rajasthan hay còn được biết đến với tên gọi “miền đất của những vị vua”, là bang lớn nhất của Ấn Độ, nằm phía Đông giáp với thủ đô New Delhi. Rajasthan được ví như Westeros (một thành bang trong bộ phim Game of Thrones) của Ấn Độ với nhiều cung điện xinh đẹp, những pháo đài cao chót vót, tập trung các lực lượng quân đội cùng lịch sử chiến tranh kéo dài. Có rất nhiều điểm đến du khách có thể trải nghiệm nơi đây. Nhưng để tạo nên chuyến đi màu sắc, bạn phải điểm qua bốn thành phố dưới đây.
Rajasthan hay còn được biết đến với tên gọi “miền đất của những vị vua”, là bang lớn nhất của Ấn Độ, nằm phía Đông giáp với thủ đô New Delhi. Rajasthan được ví như Westeros (một thành bang trong bộ phim Game of Thrones) của Ấn Độ với nhiều cung điện xinh đẹp, những pháo đài cao chót vót, tập trung các lực lượng quân đội cùng lịch sử chiến tranh kéo dài. Có rất nhiều điểm đến du khách có thể trải nghiệm nơi đây. Nhưng để tạo nên chuyến đi màu sắc, bạn phải điểm qua bốn thành phố dưới đây.
Jodhpur, thành phố màu xanh: Không khó hiểu vì sao Jodhpur lại được đặt tên là “thành phố màu xanh”. Nhiều ngôi nhà sơn màu xanh là dấu hiệu của tôn giáo Balamon. Dần dần mọi người trong thành phố đều làm theo như một trào lưu tạo nên một khung cảnh ấn tượng và đem đến sức sống cho Jodhpur - thành phố trên sa mạc.
Jodhpur, thành phố màu xanh: Không khó hiểu vì sao Jodhpur lại được đặt tên là “thành phố màu xanh”. Nhiều ngôi nhà sơn màu xanh là dấu hiệu của tôn giáo Balamon. Dần dần mọi người trong thành phố đều làm theo như một trào lưu tạo nên một khung cảnh ấn tượng và đem đến sức sống cho Jodhpur - thành phố trên sa mạc.
Điểm ngắm cảnh đẹp nhất ở Jodhpur là pháo đài Mehrangarh. Từ đây du khách có thể bao quát hết toàn bộ thành phố. Pháo đài được xây dựng vào năm 1460. Nó giống như một cung điện hoàng gia với cung điện, đền thờ, bảo tàng. Ngày nay, một phần của khu phức hợp pháo đài Mehrangarh được nâng cấp thành bảo tàng và khách sạn sang trọng.
Điểm ngắm cảnh đẹp nhất ở Jodhpur là pháo đài Mehrangarh. Từ đây du khách có thể bao quát hết toàn bộ thành phố. Pháo đài được xây dựng vào năm 1460. Nó giống như một cung điện hoàng gia với cung điện, đền thờ, bảo tàng. Ngày nay, một phần của khu phức hợp pháo đài Mehrangarh được nâng cấp thành bảo tàng và khách sạn sang trọng.
Jaisalmer, thành phố màu vàng: Jaisalmer nằm ở "trái tim" của sa mạc Thar khô cằn. Nơi đây mang cái tên lộng lẫy là “thành phố vàng” do ánh sáng lấp lánh từ các tòa nhà bằng đá sa thạch bao quanh pháo đài Jaisalmer tỏa ra. Du khách có thể ghé thăm cung điện Hoàng gia và ngôi đền Jain hay lang thang các góc phố được chạm khắc tinh xảo.
Jaisalmer, thành phố màu vàng: Jaisalmer nằm ở "trái tim" của sa mạc Thar khô cằn. Nơi đây mang cái tên lộng lẫy là “thành phố vàng” do ánh sáng lấp lánh từ các tòa nhà bằng đá sa thạch bao quanh pháo đài Jaisalmer tỏa ra. Du khách có thể ghé thăm cung điện Hoàng gia và ngôi đền Jain hay lang thang các góc phố được chạm khắc tinh xảo.
Người dân địa phương thường tắm hoặc chèo thuyền ở hồ Gadisar để thư giãn trong thời tiết khắc nghiệt của sa mạc. Hoạt động thu hút du khách đến với Jaisalmer là cưỡi lạc đà trên cát.
Người dân địa phương thường tắm hoặc chèo thuyền ở hồ Gadisar để thư giãn trong thời tiết khắc nghiệt của sa mạc. Hoạt động thu hút du khách đến với Jaisalmer là cưỡi lạc đà trên cát.
Udaipur, thành phố màu trắng: Udaipur được mệnh danh như một “Venice” của Ấn Độ. Nơi đây có những ngọn núi cao bất tận chấm chân trời, những hồ nước thanh bình không gợn sóng và ánh sáng rực rỡ từ những ngôi nhà màu trắng. Tất cả mang lại cho Udaipur danh xưng “thành phố màu trắng”.
Udaipur, thành phố màu trắng: Udaipur được mệnh danh như một “Venice” của Ấn Độ. Nơi đây có những ngọn núi cao bất tận chấm chân trời, những hồ nước thanh bình không gợn sóng và ánh sáng rực rỡ từ những ngôi nhà màu trắng. Tất cả mang lại cho Udaipur danh xưng “thành phố màu trắng”.
Đến đây, bạn có thể tham quan khu Phố cổ với các điểm đến: Cung điện thành phố, đền Jagdish, Shiva, Ghat hay Bagore-Ki-Haveli. Không giống các thành phố khác của Ấn Độ, nhịp sống ở đây thoải mái hơn. Mọi người thường kết thúc một ngày trong các quán cà phê hay nhà hàng trên tầng thượng, tắm mình trong ánh nắng hoàng hôn và tận hưởng khung cảnh kỳ vĩ của các cung điện.
Đến đây, bạn có thể tham quan khu Phố cổ với các điểm đến: Cung điện thành phố, đền Jagdish, Shiva, Ghat hay Bagore-Ki-Haveli. Không giống các thành phố khác của Ấn Độ, nhịp sống ở đây thoải mái hơn. Mọi người thường kết thúc một ngày trong các quán cà phê hay nhà hàng trên tầng thượng, tắm mình trong ánh nắng hoàng hôn và tận hưởng khung cảnh kỳ vĩ của các cung điện.
Jaipur, thành phố màu hồng: Miền đất này mang màu sắc rực rỡ như đưa mắt nhìn vào kính vạn hoa. Xe tuk tuk và lạc đà di chuyển cạnh nhau trên những con đường ồn ào, xung quanh là những tòa nhà màu hồng, các cửa hàng bán những loại gia vị đầy màu sắc. Khung cảnh ấy khiến Jaipur thực sự náo nhiệt và rực rỡ. Màu hồng được coi là sắc màu của sự hiếu khách. Nhà vua Maharaja Ram Singh đã ra lệnh sơn màu hồng toàn bộ tường quanh thành phố để chào đón hoàng tử Albert Edward của nước Anh vào năm 1876.
Jaipur, thành phố màu hồng: Miền đất này mang màu sắc rực rỡ như đưa mắt nhìn vào kính vạn hoa. Xe tuk tuk và lạc đà di chuyển cạnh nhau trên những con đường ồn ào, xung quanh là những tòa nhà màu hồng, các cửa hàng bán những loại gia vị đầy màu sắc. Khung cảnh ấy khiến Jaipur thực sự náo nhiệt và rực rỡ. Màu hồng được coi là sắc màu của sự hiếu khách. Nhà vua Maharaja Ram Singh đã ra lệnh sơn màu hồng toàn bộ tường quanh thành phố để chào đón hoàng tử Albert Edward của nước Anh vào năm 1876.
Cùng với thủ đô New Delhi của và Agra - quê hương của Taj Mahal, Jaipur là thành phố thứ ba tạo nên đường mòn du lịch “Tam giác vàng” ở Bắc Ấn Độ.
Cùng với thủ đô New Delhi của và Agra - quê hương của Taj Mahal, Jaipur là thành phố thứ ba tạo nên đường mòn du lịch “Tam giác vàng” ở Bắc Ấn Độ.

Top tin bài hot nhất

Lọt trúng hố vàng, 3 con giáp 7 ngày tới giàu lên vun vút

Lọt trúng hố vàng, 3 con giáp 7 ngày tới giàu lên vun vút

12/05/2025 20:12
Dự đoán ngày mới 15/5/2025 cho 12 con giáp: Sửu may mắn

Dự đoán ngày mới 15/5/2025 cho 12 con giáp: Sửu may mắn

14/05/2025 07:34
Tử vi 12 cung hoàng đạo 15/5: Thiên Bình đầy tiềm năng

Tử vi 12 cung hoàng đạo 15/5: Thiên Bình đầy tiềm năng

14/05/2025 14:00
4 con giáp tài lộc đi xuống, đen đủ đường 2 tuần tới ​

4 con giáp tài lộc đi xuống, đen đủ đường 2 tuần tới ​

13/05/2025 08:00
5 con giáp không thành tỷ phú cũng là đại gia 2 tháng tới

5 con giáp không thành tỷ phú cũng là đại gia 2 tháng tới

02/05/2025 07:14

Bạn có thể quan tâm

Tìm thấy yên ngựa gỗ cổ nhất thế giới, chuyên gia sốc vì...

Tìm thấy yên ngựa gỗ cổ nhất thế giới, chuyên gia sốc vì...

Tận mục mảnh vỡ thiên thạch 34 tấn sừng sững trong bảo tàng

Tận mục mảnh vỡ thiên thạch 34 tấn sừng sững trong bảo tàng

Có nên hồi sinh các loài động vật đã tuyệt chủng?

Có nên hồi sinh các loài động vật đã tuyệt chủng?

Tôn Ngộ Không giết 6 người phàm, sao Phật tổ không phạt?

Tôn Ngộ Không giết 6 người phàm, sao Phật tổ không phạt?

5 "Hổ tướng" võ công cao thủ nhất Lương Sơn Bạc, là ai?

5 "Hổ tướng" võ công cao thủ nhất Lương Sơn Bạc, là ai?

5 trận đánh để đời của Tôn Tử

5 trận đánh để đời của Tôn Tử

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status