Vạch mặt thịt chó sạch, nhập khẩu ở Hà Nội

(Kiến Thức) -Thịt chó được quảng cáo là chó nhập khẩu từ Thái Lan, Campuchia, Lào thực chất là chó trộm ở các tỉnh miền Trung.

Làm giàu từ nghề giết chó

Đến chợ Kệ (Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội), có thể chứng kiến cảnh mua bán thịt chó tấp nập diễn ra hằng ngày. Tại đây, có đến hơn chục hàng quán bán thịt chó từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt. Cảnh những con chó đã được thui cháy xém, trần trụi nằm trên bàn để người mua chọn lựa đã không còn lạ lẫm với người dân quanh đây.
Khi tìm hiểu, nhiều người trong làng không nhớ rõ nghề làm thịt chó đã có ở Ninh Sở từ bao giờ, chỉ biết rằng nghề này đã có từ lâu rồi nhưng khoảng gần chục năm trở lại đây thì phát triển mạnh. Hiện người dân nơi đây đã coi nghề làm thịt chó như một nghề gia truyền, đời cha ông làm nên con cháu lại nối nghiệp. Bà Tươi, chủ một hàng thịt chó có tiếng ở Ninh Sở cho biết: Gia đình bà làm thịt chó bán đã gần 7 năm rồi. Trước hai vợ chồng bà làm rồi sau là hai người con trai bà lấy vợ rồi cũng theo nghề này. Gia đình bà chuyên đi thu mua chó từ khắp các tỉnh về nuôi nhốt và làm thịt bán cho các tiểu thương tại chợ hoặc nhà hàng.
Chó thui bày la liệt chờ người chọn mua.
Chó thui bày la liệt chờ người chọn mua. 
Hiện tại, thịt chó Ninh Sở trở thành một thương hiệu có tiếng tại Hà Nội. Để nguồn hàng luôn sẵn, chủ lò mổ lớn phải xây một khu chuồng trại ở ngoài cánh đồng hoặc ở nhà. Cả làng vài chục lò mổ nhưng chỉ có ba lò mổ lớn có qui mô, còn lại nhỏ lẻ. Các lò mổ này thường hoạt động từ nửa đêm về sáng. Thời gian này trong làng chỉ nghe thấy tiếng cho sủa ăng ẳng và tiếng xe máy nhộn nhịp của lái buôn về lấy chó đi giao hàng.
Chó được nuôi nhốt để chờ thịt.
Chó được nuôi nhốt để chờ thịt. 

Anh Lý, chủ đại lý thịt chó Thành Lý cho biết: Mỗi ngày đại lý của anh giết vài chục con chó, mỗi con nặng từ 8 đến 15 kg để nhập cho các lái buôn và nhà hàng.

Những hộ gia đình bán nhỏ lẻ hơn như gia đình bà Tươi mỗi ngày cũng bán được khoảng 15 đến 20 con chó. Trong khi thịt chó hơi mua vào chỉ khoảng 60.000 đồng đến 70.000 đồng/kg, sau khi làm sạch bán với giá buôn là 107.000 đồng/ kg ( cân cả con) và bán lẻ là 120.000 đồng/kg. Và sau khi giao cho nhà hàng hay các tiểu thương ở chợ, giá thịt chó được đội lên 170.000 đồng đến 200.000 đồng/kg. Như vậy, mỗi ngày các lò mổ ở đây có thể thu lãi gần chục triệu đồng và thịt chó có thể được xem là mặt hàng siêu lợi nhuận.
Nghề làm thịt chó đã cho người dân Ninh Sở cuộc sống sung túc nên ngày càng có nhiều nhà làm nghề này, khiến các lò mổ phải cạnh tranh gay gắt với nhau. Không ít lò mổ đã đưa ra đủ chiêu quảng cáo trên các trang mạng bán hàng online nhằm "câu" khách. 

Chó trộm giả danh chó nhập

Trên các trang mạng xã hội hoặc những trang mua bán như enbac.com, vatgia.com..., không khó để tìm thấy những lời quảng cáo hấp dẫn của các đại lý chuyên cung cấp chó. Một đại lý cho biết: "chuyên cung cấp thịt chó nhập khẩu tươi sống và mong muốn “đưa thịt chó sạch đến toàn thể người dân Việt Nam”. Chó được quảng cáo nhập khẩu từ các nước láng giềng như Lào, Campuchia, Thái Lan...".
Tuy nhiên, khi tìm đến Ninh Sở thì mới vỡ lẽ, việc nhập khẩu chó là chuyện "xưa như Diễm" rồi. Trước đây, lượng chó trong nước ít, không đáp ứng đủ nhu cầu thì người dân ở đây mới phải sang các nước láng giềng như Thái Lan, Campuchia, Lào để thu mua chó sống. Mỗi lần đi, họ đánh cả xe tải đầy chó về nuôi nhốt rồi thịt dần. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây thì không còn chó nhập khẩu nữa. Nhiều đại lý quảng cáo có chó nhập để thu hút khách nhưng thực ra đó đều là chó mua ở các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa...  
Nhiều đại lý thịt chó quảng cáo cung cấp chó nhập khẩu tươi sống.
 Nhiều đại lý thịt chó quảng cáo cung cấp chó nhập khẩu tươi sống.

Hiện tại, trên địa bàn Hà Nội cũng có nhiều quán mua thịt chó ở Ninh Sở về bán nhưng vẫn quảng cáo có món chó nhập khẩu để thu hút khách hàng. Anh Tiến (Thanh Trì, Hà Nội), một dân sành nhậu cho biết: "Nhiều quán vẫn đưa ra cái món chó nhập để nâng giá bán lên nhằm kiếm lời".

Chủ nhân lâu đài dát vàng lên tiếng “con rể” nói xấu

(Kiến Thức) -“Con rể” đại gia đồng nát ngang nhiên nói xấu bố vợ trên các diễn đàn. Vị đại gia khẳng định đó chỉ là kẻ mạo danh vu khống...

“Con rể” nói xấu “bố vợ” hết lời

Gần đây, trên các diễn đàn mạng, dư luận xôn xao về bài viết của một người đàn ông tự xưng là “con rể” của đại gia “đồng nát” Nguyễn Quốc Thanh (1957), chủ nhân của tòa lâu đài có 6 con gà dát vàng. Thông tin xuất phát từ trang mạng Webtretho, người đàn ông có nickname NguyenTienViet1982, đang du học ở Úc đã viết: “Tôi xin tự giới thiệu, tôi là con rể của đại gia buôn đồng nát này. Chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại đưa ra những bài báo trên. Phải chăng tôi định cố tình khoe khoang về sự giàu sang của nhà vợ? Thưa không, tôi muốn kể với các bạn về bộ mặt thật của ông bố vợ vừa vô học, vừa lưu manh, côn đồ cùng bản chất cơ hội của cô con gái ông ta và cái giá mà nạn nhân là tôi phải trả khi đã lóa mắt và tham lam nhận làm con rể của hắn.”

Bữa tiệc cắt cổ của con nhà giàu có gì?

(Kiến Thức) - Không chỉ mua nhà sang, tậu xe xịn…, giới nhà giàu còn tận hưởng cuộc sống xa hoa bằng những bữa tiệc giá cả “cắt cổ” tại các nhà hàng danh tiếng. 

1. Nhà hàng Sublimotion - Ibiza, Tây Ban Nha, giá: 1.235 euro hoặc 2.082 USD/người. Nằm bên trong khách sạn Hard Rock trên biển Địa Trung Hải, đầu bếp của nhà hàng Sublimotion, Paco Roncero, đã mở một nhà hàng trong mùa hè này. Mỗi đêm, 20 nhân viên sẽ phục vụ 20 món ăn cho 12 thực khách. Bữa tối tại đây được so sánh như một màn trình diễn trên sân khấu mà trong đó, thực khách sẽ tương tác với "chương trình." Bên cạnh nhà hàng phục vụ bữa ăn, khách sạn còn có một phòng trên tầng thượng, chuyên phục vụ cocktail.

1. Nhà hàng Sublimotion - Ibiza, Tây Ban Nha, giá: 1.235 euro hoặc 2.082 USD/người. Nằm bên trong khách sạn Hard Rock trên biển Địa Trung Hải, đầu bếp của nhà hàng Sublimotion, Paco Roncero, đã mở một nhà hàng trong mùa hè này. Mỗi đêm, 20 nhân viên sẽ phục vụ 20 món ăn cho 12 thực khách. Bữa tối tại đây được so sánh như một màn trình diễn trên sân khấu mà trong đó, thực khách sẽ tương tác với "chương trình." Bên cạnh nhà hàng phục vụ bữa ăn, khách sạn còn có một phòng trên tầng thượng, chuyên phục vụ cocktail. 

2. Nhà hàng Guy Savoy, Paris, Pháp, giá: 490 euro hoặc 657 USD/người. Đến với nhà hàng Guy Savoy nổi tiếng của Pháp, nghệ thuật ẩm thực sành điệu lên tới mức cao trào với những món ăn ngon miệng do các đầu bếp danh tiếng sáng tạo. Thực đơn tại nhà hàng này bao gồm nhiều món Guy Savoy cổ điển, bánh mỳ ngọt hình tròn...

2. Nhà hàng Guy Savoy, Paris, Pháp, giá: 490 euro hoặc 657 USD/người. Đến với nhà hàng Guy Savoy nổi tiếng của Pháp, nghệ thuật ẩm thực sành điệu lên tới mức cao trào với những món ăn ngon miệng do các đầu bếp danh tiếng sáng tạo. Thực đơn tại nhà hàng này bao gồm nhiều món Guy Savoy cổ điển, bánh mỳ ngọt hình tròn...

Những tỷ phú "siêu ki bo"

(Kiến Thức) -Warren Buffett sống trong biệt thự "bèo bọt", Chuck Feeney sử dụng phương tiện giao thông công cộng…

Warren Buffett: Với tài sản 63 tỷ USD, Warren Buffet là một trong những người giàu nhất thế giới, nhưng lối sống của ông lại chỉ thuộc tầng lớp trung lưu. Hiện ông đang sống trong ngôi biệt thự có giá khoảng 30.000 USD (khoảng 640 triệu đồng).

Warren Buffett: Với tài sản 63 tỷ USD, Warren Buffet là một trong những người giàu nhất thế giới, nhưng lối sống của ông lại chỉ thuộc tầng lớp trung lưu. Hiện ông đang sống trong ngôi biệt thự có giá khoảng 30.000 USD (khoảng 640 triệu đồng).

Chuck Feeney, tài sản: 7,5 tỷ USD. Chuck Feeneyt, nhà đồng sáng lập của Duty-Free Shoppers Group – Tập đoàn mua sắm miễn thuế, được mệnh danh là người sống rất tiết kiệm. Không khó để bắt gặp ông xuất hiện trong một đám đông, đi bộ trên các đường phố hay sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Chuck Feeney, tài sản: 7,5 tỷ USD. Chuck Feeneyt, nhà đồng sáng lập của Duty-Free Shoppers Group – Tập đoàn mua sắm miễn thuế, được mệnh danh là người sống rất tiết kiệm. Không khó để bắt gặp ông xuất hiện trong một đám đông, đi bộ trên các đường phố hay sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.