Ứng viên bị loại vì nhắn tin xưng bạn - mình khi đi xin việc

Tưởng chừng người quản lý cửa hàng trên sẽ nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng nhưng không, đa phần họ đều bênh vực ứng viên trên.

Ứng viên mới ra trường đi xin việc hay đi làm thêm nếu không được nhà tuyển dụng lựa chọn sẽ luôn thắc mắc lý do vì sao bị đánh trượt. Cách đây vài giờ trên mạng xã hội xuất hiện một câu chuyện theo đó quản lý của tiệm bánh ngọt đã thẳng tay loại ứng cử viên vì người này xưng hô “mình - bạn”.
“Mấy bạn inbox xin việc mình mà việc cơ bản giao tiếp lịch sự với người tuyển dụng hoặc người sẽ quản lý trực tiếp với các bạn sau này mà xưng bạn - mình… Nói sao giờ, không nhận đâu”, quản lý tiệm bánh ngọt chia sẻ.
Ung vien bi loai vi nhan tin xung ban - minh khi di xin viec
Bài viết của quản lý tiệm bánh nhận được sự chú ý của đông đảo mọi người. 
Kèm với đó là hình ảnh ghi lại đoạn hội thoại giữa cô và ứng cử viên.
“Chào bạn, mình muốn đăng kí bán bánh ở khu vực Phú Nhuận ạ”, ứng cử viên nhắn tin khá lịch sự cho quản lý tiệm bánh. Dễ dàng nhận thấy câu hỏi của ứng cử viên còn dùng kính ngữ “ạ”, đầy đủ chủ vị. Chính vì thế, quản lý tiệm bánh bị cư dân mạng chỉ trích ngược trở lại.
“Quản lý gì khắt khe, soi mói từng tý, bạn xin việc nói năng lịch sự. Nếu bạn kia đọc được bài này mong rằng sẽ biết rõ lý do vì sao không được nhận và không tiếc”, tài khoản Đ.P.N bình luận.
“Thiếu kỹ năng giao tiếp ở chỗ nào vậy mọi người? Người ta nói năng có cả từ “ạ” thế kia còn đòi hỏi gì nữa, quản lý tiệm này là “mẹ thiên hạ” à?”, tài khoản S.M bình luận.
“Chắc gì đã hơn tuổi người ta mà làm cao vậy? May chưa nhận vào làm nếu không chắc bị hạch sách 1-2 buổi rồi nghỉ”, tài khoản H.Y bình luận.

Lời nhắn “thả thính” chất như nước cất của học sinh với cô giáo

(Kiến Thức) - Luyện tập cách "thả thính" bạn gái nhưng các nam sinh chưa biết thử nghiệm ở nơi đâu và họ đã dùng tới giải pháp chính là cô giáo, vì thế loạt ảnh được một cô giáo ghi lại khiến dân mạng phải ôm bụng cười.

Loi nhan “tha thinh” chat nhu nuoc cat cua hoc sinh voi co giao
 Dường như sau khi bài hát "Người âm phủ" của Osad được ra đời thì dân mạng đã có khái niệm "thả thính" cực mới và đi sâu vào lòng người. Từng câu hát đều được vận dụng thành những lời tỏ tình không thể mùi mẫn hơn.

Dân mạng truy tìm "người tình tin đồn" của Đức Chinh U23 Việt Nam

(Kiến Thức) - Dù bị ghép đôi với thủ môn Bùi Tiến Dũng nhưng Đức Chinh U23 Việt Nam đã khiến các fan té ngửa khi âm thầm công khai người yêu dấu mặt của mình khiến nhiều người phải tò mò tìm hiểu.

Nhiều người tưởng rằng, Đức Chinh U23 Việt Nam là cầu thủ chưa có người yêu và cũng chính vì thế dân mạng cứ tích cực ghép đôi Đức Chinh với thủ môn Tiến Dũng, làm nên cặp bài trùng đáng yêu nhất đội. Tuy nhiên, mọi chuyện đã đổi khác trong nháy mắt khi bức ảnh, Đức Chinh tay trong tay đi với cô gái xinh đẹp được đăng tải.
 Nhiều người tưởng rằng, Đức Chinh U23 Việt Nam là cầu thủ chưa có người yêu và cũng chính vì thế dân mạng cứ tích cực ghép đôi Đức Chinh với thủ môn Tiến Dũng, làm nên cặp bài trùng đáng yêu nhất đội. Tuy nhiên, mọi chuyện đã đổi khác trong nháy mắt khi bức ảnh, Đức Chinh tay trong tay đi với cô gái xinh đẹp được đăng tải.

Những đôi chân vô duyên khiến dân mạng bịt mũi tránh xa

(Kiến Thức) - Không ít lần CĐM đã phải lên tiếng về những đôi chân vô duyên trên các chuyến xe khách hay trên máy bay tuy nhiên, tình trạng đó không hề giảm sút mà còn có chiều hướng gia tăng.

Nhung doi chan vo duyen khien dan mang bit mui tranh xa
 Những ngày qua trên MXH bức hình về đôi chân vô duyên của một hành khách được ghi lại trên chuyến xe đường dài được dân mạng đăng tải và chia sẻ rộng rãi. Cùng với đó, rất nhiều ý kiến của CĐM cũng được đưa ra.