U23 Việt Nam, V.League cứ đá, còn VFF, VPF cứ… “phá”!

Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII (2018-2022) dự kiến diễn ra trong tháng 4 đã bị hoãn lại vô thời hạn vì hàng loạt chiêu trò. Trong khi đó, các tuyển thủ U23 Việt Nam vẫn miệt mày cày ải dưới sân trong cái nắng mùa hè...

Diễn biến mới nhất liên quan tới việc lộ băng ghi âm cuộc họp nội bộ dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Nam Hùng – Trưởng Ban kiểm tra VFF hôm 15.5 để giải hòa việc ông Dương Văn Hiền – Phó Ban trọng tài VFF tố ông Trần Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF, Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng đã nhắn tin đe dọa, can thiệp vào công tác điều hành của Ban trọng tài.
U23 Viet Nam, V.League cu da, con VFF, VPF cu… “pha”!
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF Trần Mạnh Hùng đã có những lời lẽ thô tục đối với Phó Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền. Ảnh: I.T 
Thực tế, cuộc giải hòa đã trở thành cuộc cãi vã với những lời lẽ vô cùng thô tục, chợ búa, “đinh tai nhức óc” của ông Hùng đối với ông Hiền.
Ông Hùng liên tục mạt sát, dọa dẫm ông Hiền, bắt ông Hiền phải yêu cầu các tờ báo đính chính thông tin “bôi nhọ danh dự” ông Hùng (?!).
Đoạn băng ghi âm kéo dài gần 7 phút được phát tán khiến rất nhiều người giật mình, không thể tin đây là cuộc họp có sự xuất hiện của những nhân vật chủ chốt, lãnh đạo Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Ban trọng tài VFF.
Nghe ghi âm “cuộc họp” như vậy, người ta hiểu tại sao bao năm nay bóng đá Việt Nam không thể phát triển. Và những nỗ lực nhỏ nhoi từ một số phía chỉ như “muối bỏ biển”.
Nghe ghi âm “cuộc họp” như vậy, người ta hiểu tại sao trước thềm mỗi kỳ Đại hội VFF thì công tác nhân sự luôn vô cùng nhức nhối, phức tạp.
Nghe ghi âm “cuộc họp” như vậy, người ta hiểu vì sao câu nói: “Các bác các chú “đánh nhau” xong chưa để chúng cháu còn đá bóng” của một cầu thủ đã trở thành “huyền thoại”.
U23 Viet Nam, V.League cu da, con VFF, VPF cu… “pha”!-Hinh-2
Tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Văn Đức càng đá càng trường thành khi đã đóng góp 4 bàn thắng cho SLNA sau 8 vòng đấu ở V.League 2018. Ảnh: I.T
Với những câu chuyện như vậy, không có gì lạ khi Tiểu ban nhân sự VFF tính đến thời điểm này vẫn chưa thể hoàn tất hồ sơ, chốt lại danh sách cuối cùng các ứng viên tranh cử vào BCH và các vị trí lãnh đạo VFF nhiệm kỳ VIII.
Cho dù trong công văn mới nhất mà Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ký ngày 27.4 thì công tác nhân sự dự kiến sẽ hoàn tất trong thời gian từ 2 đến 10.5!
Trước câu chuyện cười ra nước mắt liên quan tới màn khẩu chiến giữa ông Hiền và ông Hùng, dư luận cũng đã phải mệt đầu theo dõi diễn biến “cuộc chiến” giữa bầu Đức và “phần còn lại” ở VFF.
U23 Viet Nam, V.League cu da, con VFF, VPF cu… “pha”!-Hinh-3
Báo chí đã tốn nhiều giấy mực sau những tranh cãi giữa bầu Đức và bầu Tú trước thềm Đại hội VFF. Ảnh: I.T 
Nào là chuyện Tiểu ban nhân sự Đại hội VFF “tưởng tưởng” ra tiêu chí phải có bằng Đại học đối với các chức danh lãnh đạo VFF, “quên” không điền tên ông Đức vào vị trí ứng viên Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF, Ủy viên BCH VFF như đề cử của một số tổ chức thành viên; đến chuyện bầu Đức tuyên bố rút HAGL khỏi V.League nếu ông Trần Anh Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VPF, Trưởng Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam “một mình một ngựa” vào vị trí tân Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF.
“Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”, mãi tới cuối tháng 4 vừa qua, bầu Tú mới quyết định thôi ứng cử Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF trong những tràng pháo tay của bầu Đức.
Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc để các cầu thủ tập trung vào đá bóng, V.League sôi động hơn sau hiệu ứng U23, Tiểu ban nhân sự Đại hội VFF sẽ tập trung hơn vào làm việc thì lại tới chuyện cãi cọ giữa ông Hùng và ông Hiền.
Giờ thì mỗi trận đấu trôi qua ở V.League, cứ thua là các đội bóng lại đổ lỗi cho… trọng tài!
Khán giả đang muốn trở lại với V.League, ủng hộ các tuyển thủ U23 nói riêng và cầu thủ nội nói chung. Những cái tên như Phan Văn Đức (SLNA), Hà Đức Chinh (SHB.Đà Nẵng), Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn (HAGL)… cũng đã nỗ lực hết sức để hoàn thiện khả năng chuyên môn. HLV Park Hang-seo cùng trợ lý cũng miệt mài tới các sân để tuyển quân cho nhiệm vụ tại ASIAD, AFF Cup 2018.
Ấy vậy mà ở “thượng tầng”, các chú, các bác cứ chí chóe như “mổ trâu mổ bò” thế này thì thật chẳng ra làm sao!

Trọng tài bắt việt vị oan Văn Toàn bị treo cờ tại V.League?

Với việc mắc sai sót nghiêm trọng trong trận Hà Nội vs HAGL, trợ lý trọng tài Trần Văn Hải sẽ tạm thời không được mời làm nhiệm vụ tại vòng 8 V.League 2018.

Tại trận lượt về Tứ kết Cúp Quốc gia 2018 giữa Hà Nội gặp HAGL, trọng tài biên đã bắt việt vị sai 2 lần với cầu thủ Văn Toàn của đội bóng Phố Núi. Theo đó, Ban Trọng tài đã liên hệ với VPF để lấy băng hình và mổ băng để phân tích 2 tình huống sai sót trên.
Ở tình huống quay chậm, trợ lý trọng tài đã căng cờ khi Minh Vương còn chưa nhận bóng.
Ở tình huống quay chậm, trợ lý trọng tài đã căng cờ khi Minh Vương còn chưa nhận bóng. 

Theo VnBongda, do có sai sót tương đối nghiêm trọng trong trận đấu giữa Hà Nội vs HAGL trên sân Hàng Đẫy tại cúp Quốc Gia vào tối 15.5 vừa qua, trợ lý trọng tài Trần Văn Hải sẽ tạm thời không được mời làm nhiệm vụ tại vòng 8 V.League 2018 diễn ra vào cuối tuần này.

Trợ lý trọng tài Trần Văn Hải.
 Trợ lý trọng tài Trần Văn Hải.
Những tình huống căng cờ 'nhầm' của trợ lý Trần Văn Hải diễn ra ở thời điểm đội bóng Phố Núi đang dẫn trước 1-0 và có thế trận rất tốt trước đội chủ nhà Hà Nội FC. Tuy nhiên, HAGL đã không thể bảo toàn được lợi thế của mình khi để cho Thành Chung ghi bàn gỡ hòa cho Hà Nội ở phút 81. Chung cuộc, HAGL hòa 3-3 Hà Nội sau hai lượt trận, nhưng đội chủ nhà giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.
Các chuyên gia cho rằng nếu trợ lý trọng tài chính xác thì kết quả trận tứ kết hoàn toàn có thể thay đổi, tức HAGL có cơ hội lớn giành vé vào bán kết khi Văn Toàn có cơ hội đối mặt thủ môn đội chủ nhà để nhân đôi tỷ số.
Sau trận đấu này, Văn Toàn tỏ ra rất thất vọng với những quyết định của trọng tài biên cũng như kết quả trận đấu. Tiền đạo sinh năm 1996 không khóc nức nở nhưng mắt rơm rớm và khuôn mặt thì vô cùng buồn bã.
Trao đổi với Báo Thanh Niên, một giám sát trọng tài chia sẻ: “Trọng tài ở Việt Nam kém bản lĩnh quá nên luôn ra sân trong tư thế lo ngại. Đây cũng chính là điểm yếu chết người mà nếu không khắc phục, chúng ta sẽ không có đội ngủ trọng tài giỏi”.

Bị Hà Nội FC loại, HLV HAGL nói gì về trọng tài?

Nói về công tác trọng tài ở trận lượt về tứ kết Cúp QG 2018 giữa Hà Nội FC và HAGL trên sân Hàng Đẫy, HLV Dương Minh Ninh cho biết, ông không phàn nàn gì cả, bất chấp có 1 tình huống gây tranh cãi có thể dẫn đến penalty cho HAGL và 2 tình huống bắt việt vị không chuẩn xác.

Giống như trận lượt đi tứ kết Cúp QG 2018 trên sân Pleiku, ở trận lượt về tứ kết diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC và HAGL, công tác trọng tài lại một lần nữa được chú ý rất nhiều. Thực tế, tổ trọng tài do ông Nguyễn Hiền Triết “lĩnh ấn” đã làm tốt, có nhiều tình huống xử lý chuẩn xác khiến hai đội tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên, họ vẫn vướng vào một vài pha bóng gây tranh cãi.
HLV Dương Minh Ninh hài lòng về công tác trọng tài. Ảnh: IT.
HLV Dương Minh Ninh hài lòng về công tác trọng tài. Ảnh: IT. 
Đầu tiên là tình huống Rimario bị Duy Mạnh tác động từ phía sau dẫn đến ngã trong vòng cấm Hà Nội FC. Các cầu thủ HAGL tin rằng ngoại binh người Brazil đã bị phạm lỗi và họ cần được hưởng 1 quả penalty, nhưng trọng tài Nguyễn Hiền Triết nói không và cho trận đấu tiếp tục. Tiếp đến là 2 lần trọng tài biên căng cờ báo Văn Toàn rơi vào thế việt vị khi anh thoát xuống và nhận bóng đầy thuận lợi. Trong cả 2 tình huống này, trọng tài biên đều không chính xác vì Văn Toàn vẫn còn ở dưới một hậu vệ đối phương.
Sau trận đấu, khi đề cập tới vấn đề trọng tài, HLV Dương Minh Ninh của HAGL cho biết mình không phàn nàn gì cả, đồng thời khẳng định các “vị vua áo đen” đã làm tốt ở trận này.
"Nếu Rimario kết thúc trước, thì chúng tôi đã có bàn thắng. Trong tình huống này, trọng tài không thổi phạt đền là đúng", HLV Dương Minh Ninh nói về tình huống Rimario ngã trong vòng cấm Hà Nội FC. “Thành thật mà nói, tôi hài lòng với công tác trọng tài trận này. Có thể có những tranh cãi, nhưng đó là điều khó tránh khỏi trong các trận đấu bóng đá”.

Việt Nam đối diện nguy cơ không có bản quyền World Cup 2018

Sau khi Myanmar sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2018, Việt Nam trở thành quốc gia cuối cùng của Đông Nam Á chưa thể tiếp cận giải đấu này.

Bản quyền World Cup 2018 đang là câu chuyện nhức nhối với người yêu bóng đá Việt Nam khi ngày hội túc cầu lớn nhất hành tinh tới rất gần. Áp lực với các nhà đài cũng ngày một lớn hơn khi Myanmar, thông qua kênh Sky Net, trở thành quốc gia thứ 10 tại Đông Nam Á sở hữu bản quyền World Cup. Việt Nam hiện là nước duy nhất chưa có bản quyền giải đấu này.