U23 Việt Nam gặp may khi đối đầu U23 Uzbekistan ở chung kết?

15 giờ chiều 27/1, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan ở trận chung kết giải U23 châu Á 2018. Trước giờ bóng lăn, không ít người cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo đã may mắn “tránh” được U23 Hàn Quốc…

Thực tế, ngay tại giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã gặp U23 Hàn Quốc 2 lần (1 lần ở vòng loại, 1 lần ở vòng chung kết) và đều thua với tỷ số 1-2.
Sức mạnh của bóng đá xứ kim chi ra sao trên đấu trường khu vực khỏi nói ai cũng biết. Và trên lý thuyết, đây thực sự là một đối thủ vô cùng khó khăn cho U23 Việt Nam.
U23 Uzbekistan (áo trắng) đã vượt qua U23 Hàn Quốc 4-1 ở bán kết giải U23 châu Á 2018. Ảnh: I.T
 U23 Uzbekistan (áo trắng) đã vượt qua U23 Hàn Quốc 4-1 ở bán kết giải U23 châu Á 2018. Ảnh: I.T
Nhưng thực tế, với những gì đã thể hiện ở vòng chung kết U23 châu Á, với đà tâm lý hưng phấn, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hoàn toàn tự tin, không bị bất ngờ trước U23 Hàn Quốc.
Dù gì ông Park cũng là người Hàn Quốc, làm trợ lý của HLV Guus Hiddink dẫn dắt Hàn Quốc đặt mốc son lịch sử giành hạng 4 World Cup 2002; cùng Olympic Hàn Quốc đoạt HCĐ ASIAD 2002.
Nói cách khác, HLV Park Hang-seo quá hiểu bóng đá Hàn Quốc và càng rõ hơn về lối chơi, thực lực của họ qua việc đã đối đầu với U23 Hàn Quốc ở vòng bảng U23 châu Á lần này.
Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam cũng có 1 kỷ niệm vui vẫn được nhắc đi nhắc lại mỗi khi gặp bóng đá Hàn Quốc. Đó là cách đội tuyển Việt Nam (thực chất là đội U23 chuẩn bị cho SEA Games 2003) đã thắng Hàn Quốc 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Văn Quyến ở vòng loại ASIAN Cup 2004.
Ở góc độ đó, việc U23 Việt Nam gặp được U23 Hàn Quốc ở chung kết mới là… may!
Xuân Trường cùng các đồng đội ở U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ gặp vô vàn khó khăn khi đọ sức với U23 Uzbekistan trong trận chung kết chiều 27.1. tới. Ảnh: I.T
 Xuân Trường cùng các đồng đội ở U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ gặp vô vàn khó khăn khi đọ sức với U23 Uzbekistan trong trận chung kết chiều 27.1. tới. Ảnh: I.T
Cựu danh thủ Thể Công Phạm Như Thuần và Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển khi bình luận trên VTV6 cũng “cầu” cho U23 Việt Nam gặp lại U23 Hàn Quốc.
“Nếu ta thắng họ thì đó là cuộc “trả nợ” ngọt ngào, ta vô địch xứng đáng! Còn nếu thua thì cũng để tâm phục khẩu phục, biết trình độ của mình đang đứng ở đâu”, cựu tuyển thủ quốc gia Như Thuần nói.
Nhưng có mơ hay ước gì lúc này cũng không được nữa rồi! U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan trong trận chung kết.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa U23 Uzbekistan so với U23 Iraq, U23 Qatar – 2 đội bóng Tây Á mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã vượt qua lần lượt ở tứ kết, bán kết không hẳn nằm ở góc độ chuyên môn thuần túy.
Điều đáng ngại nhất của các học trò HLV Ravshan Khaydarov nằm ở khát khao khẳng định giá trị. Trong 2 giải U23 châu Á 2013, 2015, U23 Uzbekistan đều bị loại ngay sau vòng bảng.
Việc lọt vào chung kết giải U23 châu Á 2018 cũng có thể coi là một bất ngờ lớn với họ và U23 Uzbekistan cũng đang rất tập trung, khao khát giành Cúp vô địch.
Sẽ không có chuyện U23 Uzbekistan nhìn U23 Việt Nam với con mắt của một đội “cửa trên”.
Họ sẽ rất thận trọng và với thực lực của mình, U23 Uzbekistan hứa hẹn sẽ gây ra rất nhiều khó khăn trên hành trình bước lên đỉnh cao khu vực ở lứa tuổi U23 của thầy trò HLV Park Hang-seo.
Một chi tiết nữa không thể không nhắc tới là trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam đã gặp Uzbekistan 2 lần ở vòng loại ASIAN Cup 2005 và đều thua đậm ở lượt đi (1-3) và về (0-3).
Trên hành trình đi tới trận chung kết, những gì U23 Uzbekistan làm được cũng rất đáng ngại.
Ở vòng bảng, họ chỉ thua Qatar 0-1 ở trận ra quân và thắng chủ nhà U23 Trung Quốc 1-0, thắng U23 Oman 1-0.
Tới tứ kết, U23 Uzbekistan “gây sốc” khi thắng U23 Nhật Bản 4-0. Ở bán kết, họ đánh bại U23 Hàn Quốc 4-1 sau 120 phút thi đấu (90 phút hòa nhau 1-1).
Mời quý độc giả xem video highlight trận đấu Uzbekistan 4-1 Korea Republic - Nguồn: The AFC Hub

Dân mạng mơ về chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận bán kết

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar hôm nay được hàng triệu trái tim mong chờ như thời khắc của lịch sử. Một chiến thắng là điều các cổ động viên đều hy vọng.

Bạn có ganh tỵ với "sếp nhà người ta"? Nhiều công ty đã quyết định cho nhân viên nghỉ làm để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận bán kết với U23 Qatar diễn ra vào chiều 23/1. Thậm chí, một số nơi còn treo thưởng cho nhân viên nếu đội nhà chiến thắng. Ảnh: Thăng Fly.
Bạn có ganh tỵ với "sếp nhà người ta"? Nhiều công ty đã quyết định cho nhân viên nghỉ làm để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận bán kết với U23 Qatar diễn ra vào chiều 23/1. Thậm chí, một số nơi còn treo thưởng cho nhân viên nếu đội nhà chiến thắng. Ảnh: Thăng Fly. 

Ý tưởng độc lạ cổ vũ U23 Việt Nam khiến tài xế mê mẩn

Một chủ xưởng in tranh tại Hà Nội quyết định phát miễn phí khoảng 700 bộ khẩu hiệu để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trận chung kết.

 Ngay sau khi nghĩ ra ý tưởng, chủ xưởng in tranh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Chỉ trong ngày hôm qua đã có 100 bộ khẩu hiệu miễn phí được phát đến tay người hâm mộ.

Anh Vũ Minh Trà, chủ xưởng in tranh cho biết, xem xong trận bán kết giữa U23 Việt Nam và Iraq, anh đã nảy ra ý tưởng tự thiết kế khẩu hiệu để dán lên ô tô của mình. Sau khi đăng lên mạng xã hội, anh đã nhận được sự hưởng ứng của mọi người.

Xưởng in sẽ hoạt động hết công suất để những bộ khẩu hiệu này kịp đến tay người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Anh Phan Tử Hoàng (Hoàng Mai, Hà Nội) không giấu được niềm vui khi sở hữu được một bộ khẩu hiệu: “Thấy trên mạng đăng tin, mình phóng xe đến ngay xưởng để xin một bộ. Không có đủ điều kiện để sang Trung Quốc cổ vũ thì dán lên xe như thế này là vui rồi”.

Ngay sau khi anh Trà đăng lên mạng xã hội, rất nhiều người đến xưởng chờ đợi để nhận khẩu hiệu
Ngay sau khi anh Trà đăng lên mạng xã hội, rất nhiều người đến xưởng chờ đợi để nhận khẩu hiệu 

Sau chiến thắng của U23 Việt Nam, Nguyễn Phong Hồng Duy bỗng dưng "đắt hàng"

(Kiến Thức) - Ngoài là một cầu thủ U23 Việt Nam, Nguyễn Phong Hồng Duy còn dành thời gian kinh doanh mỹ phẩm trên mạng và sau chiến thắng lẫy lừng trước Qatar, chàng cầu thủ này càng được nhiều chị em ủng hộ.

Chỉ được vào sân trong trận bán kết với U23 Qatar nhưng Nguyễn Phong Hồng Duy đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong mắt các CĐV U23 Việt Nam với sự tinh quái trong phòng ngự và sức mạnh trong mỗi bước chạy khí tấn công. Không ngẫu nhiên mà nhiều NHM nước nhà lại gọi anh là "Gareth Bale Việt Nam" sau trận đấu đó.
 Chỉ được vào sân trong trận bán kết với U23 Qatar nhưng Nguyễn Phong Hồng Duy đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong mắt các CĐV U23 Việt Nam với sự tinh quái trong phòng ngự và sức mạnh trong mỗi bước chạy khí tấn công. Không ngẫu nhiên mà nhiều NHM nước nhà lại gọi anh là "Gareth Bale Việt Nam" sau trận đấu đó.