Tuyển thủ U19 VN lọt top 40 tài năng trẻ hay nhất

Phan Thanh Hậu, tuyển thủ U19 Việt Nam đã lọt danh sách 40 gương mặt giàu triển vọng nhất trong thế giới bóng đá

Tờ Guardian của Anh mới đây đã công bố một danh sách có tên "Thế hệ tiếp theo 2014" để điểm ra 40 gương mặt giàu triển vọng nhất trong thế giới bóng đá. Đáng chú ý, một cầu thủ của Việt Nam đã góp mặt.
Phan Thanh Hậu, tuyển thủ U19 Việt Nam, thành viên của Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG đã trở thành một trong 40 cầu thủ thuộc danh sách "Next Generation 2014" của tờ báo uy tín tại nước Anh The Guardian.
Đây được coi là một bất ngờ lớn, không chỉ vì Hậu là một trong số ít những tài năng châu Á có mặt trong danh sách, mà còn bởi anh không thực sự nhận được sự chú ý và kỳ vọng lớn lao hơn các đồng đội khác như Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh hay Trần Hữu Đông Triều.
Phan Thanh Hậu lọt top 40 tài năng trẻ hay nhất thế giới.
 Phan Thanh Hậu  lọt top 40 tài năng trẻ hay nhất thế giới.
Đoạn giới thiệu của phóng viên John Duerden viết: "Việt Nam đang trở thành một cái tên đáng chú ý trong làng bóng đá trẻ châu Á, đặc biệt kể từ sau trận thắng 5-1 trước Australia. Theo HLV trưởng của Hàn Quốc, Việt Nam có thể là một ứng cử viên vô địch giải U19 châu Á. Phan Thanh Hậu là trái tim của hàng tiền vệ, luôn sẵn sàng phân phối bóng ở cự ly cả ngắn lẫn dài, luôn sử dụng nhịp chạm khéo léo để tạo ra khoảng trống trước khi vung chân trái để xé toang các hàng phòng ngự. Anh hiện đang chơi cho một lò đào tạo ở quê nhà, xây dựng bởi sự hợp tác giữa Arsenal JMG và một công ty Việt Nam. Bước tiếp theo của anh có thể sẽ là V-League hoặc châu Âu."
Tuy nhiên, đoạn video YouTube được kèm dưới phần mô tả nói trên lại là băng ghi hình... Công Phượng thi đấu.
Dù sao, việc các tài năng trẻ Việt Nam đang dần được quốc tế chú ý là một dấu hiệu đáng mừng. Trước đó, ông Đoàn Nguyên Đức - chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - đã tuyên bố rằng Công Phượng và Xuân Trường đang nhận được sự quan tâm từ các đội bóng Nhật Bản.

U19 Việt Nam 1 - 1 U19 Trung Quốc: Đáng khen và đáng tiếc

(Kiến Thức) - U19 VN có trận đấu hay nhất từ đầu giải, nhưng không may sơ hở ở những phút cuối đã khiến chúng ta đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối.

U19 Việt Nam ra sân với đội hình mạnh nhất. Những phút đầu tiên, các cầu thủ của chúng ta nhập cuộc tốt hơn, áp dụng lối chơi sử dụng nhiều đường ban bật ngắn khiến các cầu thủ U19 Trung Quốc lúng túng. 
Phút thứ 8', U19 Việt Nam có cơ hội đầu tiên, Công Phượng đột phá vào trung lộ và phải cần đến 3 cầu thủ Trung Quốc mới có thể truy cản thành công. Ở trận này, Văn Toàn được đá cặp cùng Công Phượng và cả hai đã có một số pha bứt tốc vào trung lộ nhưng lợi thế vẫn chưa được tạo ra do các cầu thủ hàng phòng ngự U19 Trung Quốc quá cao to.