Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Tục lệ rước kiệu dưới nước trong giá lạnh kỳ lạ ở Thái Bình

31/01/2023 07:53

Ba chiếc kiệu Song Loan, Long Đình và Lễ được 24 chàng trai khênh suốt từ 7h sáng đến hơn 12h trưa từ đình làng qua miếu thờ, nhà dân rồi kết thúc tại một ngôi chùa.

Theo Hoàng Hà/Vietnamnet
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Sáng 30/1 (mùng 9 tháng Giêng), Lễ hội đền chùa Phượng Vũ (thôn Thọ Lộc, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) được tổ chức trở lại sau hai năm gián đoạn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nét đặc biệt và được quan tâm nhất của lễ hội là màn rước 3 chiếc kiệu có tên Song Loan, Long Đình và kiệu Lễ.
Sáng 30/1 (mùng 9 tháng Giêng), Lễ hội đền chùa Phượng Vũ (thôn Thọ Lộc, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) được tổ chức trở lại sau hai năm gián đoạn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nét đặc biệt và được quan tâm nhất của lễ hội là màn rước 3 chiếc kiệu có tên Song Loan, Long Đình và kiệu Lễ.
Ông Nguyễn Văn Duyên (61 tuổi) đội mũ cánh chuồn tham gia vào đoàn rước kiệu. Ông được dân làng tuyển chọn làm chủ hội từ cách đây hơn 2 tháng.
Ông Nguyễn Văn Duyên (61 tuổi) đội mũ cánh chuồn tham gia vào đoàn rước kiệu. Ông được dân làng tuyển chọn làm chủ hội từ cách đây hơn 2 tháng.
Trước khi nghi lễ rước bắt đầu, hàng trăm người đổ về bên bờ ao gần đình chờ xem các kiệu rước lần lượt được đưa xuống nước.
Trước khi nghi lễ rước bắt đầu, hàng trăm người đổ về bên bờ ao gần đình chờ xem các kiệu rước lần lượt được đưa xuống nước.
Trời tương đối lạnh, khoảng 10 độ C nhưng có nắng đã làm giảm bớt sự khắc nghiệt của thời tiết.
Trời tương đối lạnh, khoảng 10 độ C nhưng có nắng đã làm giảm bớt sự khắc nghiệt của thời tiết.
Khi mới đầm mình xuống nước, một số thanh niên khiêng kiệu tỏ ra nhăn nhó vì lạnh. Đây là những người tình nguyện được gánh vác công việc rất vất vả này. Họ phải đăng ký từ nhiều tháng trước và được bốc thăm theo kiểu "thánh lựa chọn".
Khi mới đầm mình xuống nước, một số thanh niên khiêng kiệu tỏ ra nhăn nhó vì lạnh. Đây là những người tình nguyện được gánh vác công việc rất vất vả này. Họ phải đăng ký từ nhiều tháng trước và được bốc thăm theo kiểu "thánh lựa chọn".
Trong suốt nhiều giờ, 24 chàng trai liên tục ngâm mình dưới nước, hết xuống ao lại lội đầm bùn, sông và ruộng bằng chân đất.
Trong suốt nhiều giờ, 24 chàng trai liên tục ngâm mình dưới nước, hết xuống ao lại lội đầm bùn, sông và ruộng bằng chân đất.
Các con đường làng đông nghẹt du khách về chảy hội. Kiệu đi đến đâu dòng người theo tới đó.
Các con đường làng đông nghẹt du khách về chảy hội. Kiệu đi đến đâu dòng người theo tới đó.
Dọc đường kiệu đi qua, nhiều người dân bày mâm lễ trước cổng nhà để lễ thánh.
Dọc đường kiệu đi qua, nhiều người dân bày mâm lễ trước cổng nhà để lễ thánh.
Kiệu được rước từ đình làng qua miếu, trên đường đi "ngài bảo vào gia đình nào", đám rước "buộc phải" vào đó. Thông thường, kiệu được đưa tới các ngôi nhà có chủ lễ từ các năm trước.
Kiệu được rước từ đình làng qua miếu, trên đường đi "ngài bảo vào gia đình nào", đám rước "buộc phải" vào đó. Thông thường, kiệu được đưa tới các ngôi nhà có chủ lễ từ các năm trước.
Trong ba kiệu rước, kiệu đi đầu tiên rước Thánh (Song Loan) đội khênh kiệu mặc áo đỏ.
Trong ba kiệu rước, kiệu đi đầu tiên rước Thánh (Song Loan) đội khênh kiệu mặc áo đỏ.
Màn được chờ đợi nhất là nghi thức rước kiệu lội sông.
Màn được chờ đợi nhất là nghi thức rước kiệu lội sông.
Chịu ngâm mình dưới sông khoảng 20 phút, các chàng trai khênh kiệu nhiều lần tỏ ra bị ngộp thở và mỏi gối, chùn chân.
Chịu ngâm mình dưới sông khoảng 20 phút, các chàng trai khênh kiệu nhiều lần tỏ ra bị ngộp thở và mỏi gối, chùn chân.
Nhiều lần kiệu nghiêng ngả như thể sắp lật khiến khán giả đứng hai bên bờ sông hồi hộp.
Nhiều lần kiệu nghiêng ngả như thể sắp lật khiến khán giả đứng hai bên bờ sông hồi hộp.
Có hai đường để lên bờ. Theo quan niệm của người dân, lúc này thánh bảo lên lối nào thì đám rước đi theo lối đó.
Có hai đường để lên bờ. Theo quan niệm của người dân, lúc này thánh bảo lên lối nào thì đám rước đi theo lối đó.
Sau khi từ dưới sông lên, đoàn rước tiến về chùa Phượng Vũ kết thúc màn rước trong suốt hơn 5 tiếng từ đình làng. Chùa Phượng Vũ nằm trong cụm di tích đền chùa Phượng Vũ. Sử sách kể lại thánh Từ Đạo Hạnh đến mảnh đất này dạy dân trông cấy, ngài mới thấy có mảnh đất hình con chim phượng xòe cánh múa, thấy đất đắc địa ngài lập một ngôi chùa thờ Phật. Lễ hội này được tổ chức vào mùng 7 đến 10 tháng Giêng hàng năm, thu hút rất đông du khách thập phương về dự. Lễ hội là dịp để người dân Thọ Lộc và xã Minh Khai tụ họp, cùng thành kính dâng lễ lên thánh Từ Đạo Hạnh, cầu xin các vị thánh phù hộ cho cuộc sống nhân dân no đủ, bình an.
Sau khi từ dưới sông lên, đoàn rước tiến về chùa Phượng Vũ kết thúc màn rước trong suốt hơn 5 tiếng từ đình làng. Chùa Phượng Vũ nằm trong cụm di tích đền chùa Phượng Vũ. Sử sách kể lại thánh Từ Đạo Hạnh đến mảnh đất này dạy dân trông cấy, ngài mới thấy có mảnh đất hình con chim phượng xòe cánh múa, thấy đất đắc địa ngài lập một ngôi chùa thờ Phật. Lễ hội này được tổ chức vào mùng 7 đến 10 tháng Giêng hàng năm, thu hút rất đông du khách thập phương về dự. Lễ hội là dịp để người dân Thọ Lộc và xã Minh Khai tụ họp, cùng thành kính dâng lễ lên thánh Từ Đạo Hạnh, cầu xin các vị thánh phù hộ cho cuộc sống nhân dân no đủ, bình an.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status