Tự ý nghỉ việc, bồi thường cho nhà nước gần 2 tỷ đồng

Cho rằng công việc không phù hợp, Anh đã tự ý nghỉ việc nên TAND TP Đà Nẵng buộc học viên này phải bồi thường cho nhà nước gần 2 tỷ đồng.

Ngày 26/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xử sơ thẩm dân sự, tuyên buộc học viên Lê Tuấn Anh (thuộc Đề án 922 ​về nguồn nhân lực chất lượng cao ​TP) phải bồi thường số tiền 1,768 tỷ đồng cho TP vì vi phạm hợp đồng.
Tu y nghi viec, boi thuong cho nha nuoc gan 2 ty dong
 Tự ý nghỉ việc, bồi thường cho nhà nước gần 2 tỷ đồng
​Năm 2006, Anh được UBND TP Đà Nẵng cho đi học chuyên ngành Hệ thống thông tin và viễn thông tại Đại học Công nghệ Compiegne (UTC, Cộng Hòa Pháp) với tổng kinh phí 919 triệu đồng.
Theo hợp đồng, khi tốt nghiệp (năm 2010), học viên phải về làm việc tại Đà Nẵng 7 năm trở lên và chấp hành sự phân công của lãnh đạo TP. Nếu không thực hiện đúng cam kết, học viên phải bồi thường gấp đôi số tiền mà địa phương đã bỏ ra.
Nhưng sau khi tốt nghiệp, người này lại đề nghị được học lên thạc sĩ bằng kinh phí tự túc. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về kinh tế nên anh ta không thể tiếp tục theo học và về nước.
Tháng 2/2012, Anh được bố trí công tác tại Phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng. Cho rằng, lãnh đạo TP bố trí công việc không hợp lý, ​Anh nhiều lần tự ý nghỉ việc.
Một năm sau, Anh xin chuyển công tác sang phòng Nghiên cứu phát triển thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và truyền thông).
Công tác được 2 tháng, Anh lại có đơn xin đi học chương trình thạc sĩ năm thứ 2 chuyên ngành Hệ thống thông tin và hỗ trợ ra quyết định; thời gian học một năm, tại Đại học Paris I-Sorbonne-Patheon (Pháp).
Đề nghị này không được lãnh đạo TP Đà Nẵng chấp thuận. Sau đó, Anh tự ý nghỉ việc 40 ngày và đã bị kỷ luật bằng hình thức sa thải. UBND TP Đà Nẵng ra quyết định chấm dứt việc Anh tham gia đề án trên và yêu cầu học viên phải bồi thường cho nhà nước gần 2 tỷ đồng. Gia đình anh ta đã chuyển được 70 triệu đồng.
Tại phiên tòa, mẹ Anh đề nghị được bồi hoàn lại số tiền thành phố đã bỏ ra cho con bà ra nước ngoài du học. "Gia đình tôi khó khăn, không có tiền để bồi thường 1,838 tỷ như TP yêu cầu, mong HĐXX xem xét", phụ huynh học viên nói.
Bà cũng lý giải, việc Anh tự ý nghỉ làm là do công việc được bố trí không phù hợp với chuyên môn mà con bà được học ở nước ngoài.
Đại diện cho nguyên đơn, lãnh đạo Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng phản bác, trong chính sách đào tạo và thu hút nhân tài, TP luôn tạo mọi điều kiện cho các học viên học tập để phục vụ quê hương. Nếu cho rằng lãnh đạo bố trí công việc chưa hợp lý mà tự ý nghỉ làm là không chấp nhận được.
Lãnh đạo đơn vị này cũng lý giải, số tiền mà TP Đà Nẵng bỏ ra cho Anh đi học là 919 triệu đồng. Đây là tiền thuế của dân nên phải thu lại để nộp vào ngân sách. Số tiền 1,838 tỷ đồng mà nguyên đơn yêu cầu là nằm trong điều khoản hợp đồng mà hai bên đã ký kết.
Sau khi hội ý, HĐXX tuyên buộc Anh và gia đình phải liên đới bồi thường 1,768 tỷ đồng.
Trước đó, Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng cũng đã khởi kiện 9 học viên thuộc Đề án 922. Tòa đã tuyên buộc 9 người này phải bồi thường kinh phí đào tạo cho Đà Nẵng gần 20 tỷ đồng.

Góa phụ đồng ý cho trai trẻ làm chồng 5 đêm

Người phụ nữ góa phụ chồng phải mất 1 thời gian mới thừa nhận sự việc rằng mình tự nguyện cho trai trẻ làm chồng 5 đêm.

Góa phụ đó là bà Đinh Thị Nga (50 tuổi, trú làng Ren, xã Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi). Bà Nga có hai đứa con gái đều đã bước qua tuổi 20.

Taxi gây tai nạn liên hoàn, thai phụ sắp sinh chết tại chỗ

Taxi gây tai nạn liên hoàn khi tông liên tiếp vào 2 xe máy ngược  khiến 1 phụ nữ mang thai tháng thứ 9 tử vong.

Chiếc xe taxi gây tai nạn liên hoàn khi tông liên tiếp vào 2 xe máy ngược chiều khiến 1 thai phụ mang thai tháng thứ 9 tử nạn, 2 người ngồi trên xe máy bị thương rất nặng.

Vụ thảm sát ở Long An: Mẹ giết hai con rồi tự sát?

Theo một số kết quả điều tra ban đầu, nhiều khả năng vụ thảm sát Long An xảy ra do người mẹ giết 2 con rồi tự sát.

Tối 25/11, việc xác minh các nguồn tin liên quan đến vụ 3 mẹ con chết thảm ở Long An đã cho kết quả đúng như đánh giá, phân tích của ​Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An.
Nạn nhân và hai con chết nhiều khả năng do tự sát. Nghi phạm chính là chị Đỗ Thị Kim Nguyên (30 tuổi, ngụ Long An) - người được cho là đã sát hại con mình rồi tự đâm dao vào bụng, cắt cổ, cắt mạch máu tay phải.