Tù nhân chuyển giới nữ khiến hai bạn tù có bầu

Một tù nhân chuyển giới tại nhà tù duy nhất dành cho nữ của bang New Jersey (Mỹ) đã được chuyển đi sau khi làm hai phạm nhân nữ có thai.

Tù nhân chuyển giới nữ Demi Minor, 27 tuổi, đã được chuyển từ Cơ sở Cải tạo Edna Mahan ở Clinton đến Cơ sở Cải tạo Thanh niên Tiểu bang Garden, một nhà tù dành cho những phạm nhân thanh thiếu niên nằm ở Quận Burlington hồi tháng trước. Thông tin do người phát ngôn của Sở Giáo dưỡng bang New Jersey, Dan Sperrazza, cho hay.
Tu nhan chuyen gioi nu khien hai ban tu co bau
Lối vào Cơ sở Cải tạo Edna Mahan ở Clinton, tiểu bang New Jersey. Ảnh: Foxnews. 
Sperrazza cho biết Minor, người đang thụ án 30 năm vì tội ngộ sát, hiện là phụ nữ duy nhất bị giam giữ tại cơ sở mới và được đưa vào khu vực dành cho người dễ bị tổn thương. Ông không thể bình luận thêm về tình hình chỗ ở của Minor do các chính sách bảo mật của NJDOC, tờ báo trên đưa tin.
Minor bị chuyển đi sau khi có thông tin từ hồi tháng 4 rằng cô đã làm hai bạn tù nữ có thai do "quan hệ đồng thuận" ở Cơ sở Cải tạo Edna Mahan.
Hôm 15/7, Minor đã tố cáo trên trang web cá nhân "Justice 4 Demi" là cô đã bị sử dụng bạo lực bởi các nhân viên trại cải tạo trong quá trình di chuyển.
Ngoài ra, cô cũng cho biết mình được đưa vào diện theo dõi tự sát, sau khi "cố tự treo cổ". Ngoài ra, Minor cho rằng mình không được tôn trọng khi các sĩ quan từ chối yêu cầu được khám người bởi một nhân viên nữ.
Hơn nữa, Minor tố tại cơ sở giam giữ mới cô "bị tấn công bởi những tù nhân trẻ, những người chưa trưởng thành và hoàn toàn ngu dốt đối với một người như tôi".
Tu nhan chuyen gioi nu khien hai ban tu co bau-Hinh-2
Tù nhân chuyển giới Demi Minor. Ảnh: Justice4Demi.org. 
Bộ Cải tạo thông báo rằng họ đang điều tra và không thể bình luận thêm.
Minor cũng phàn nàn rằng cơ sở này không có điều hòa, truyền hình cáp và không cho phép truy cập video hoặc nhóm cộng đồng đồng tính. "Về mặt tinh thần, tôi không còn là chính mình và đang mất đi bản chất của mình", Minor nói.
Vào năm 16 tuổi, Minor đâm cha nuôi tên Theotis Butts, 69 tuổi, ở bang New Jersey rồi trốn đến New York và bị bắt giữ. Năm 2020, Minor chuyển giới thành nữ và được đưa ra khỏi nhà tù nam đến cơ sở cải tạo Edna Mahan.
Edna Mahan là nơi giam giữ khoảng 800 tù nhân, trong đó có 27 tù nhân là người chuyển giới. Một nguồn tin tiết lộ với trang tin Daily Mail rằng những cánh cửa phòng giam ở Edna Mahan bị bỏ ngỏ trong thời gian tù nhân giải trí. Vì vậy, về mặt lý thuyết, tù nhân có thể lẻn vào phòng giam khác hoặc vào phòng tắm để quan hệ tình dục chớp nhoáng.
Cơ sở Cải huấn Edna Mahan đã phải đối mặt với một chuỗi dài các vụ bê bối tấn công tình dục và Thống đốc Phil Murphy năm ngoái đã thông báo kế hoạch đóng cửa cơ sở cải tạo duy nhất dành cho phụ nữ ở tiểu bang New Jersey này.

Bên trong nhà tù Na Uy - “thiên đường nghỉ dưỡng” của tù nhân

Không giống hầu hết các trại giam trên thế giới, nhà tù Bastoy ở Na Uy được ví như thiên đường nghỉ dưỡng của những tù nhân vì cách hoạt động khác biệt.

Ben trong nha tu Na Uy - “thien duong nghi duong” cua tu nhan

Nhà tù Bastoy tọa lạc trên một hòn đảo Bastoy, ngoài khơi bờ biển Oslo, Na Uy, cách đất liền chỉ khoảng 2,4 km. Để đến được đây, con đường duy nhất là đường thủy.

Ben trong nha tu Na Uy - “thien duong nghi duong” cua tu nhan-Hinh-2
Nhà tù Na Uy này là nơi giam giữ hơn 100 tù nhân với đủ mọi thể loại tội phạm từ cưỡng bức, giết người đến buôn bán ma túy.
Ben trong nha tu Na Uy - “thien duong nghi duong” cua tu nhan-Hinh-3
Nếu như nhà tù ở nơi khác kinh khủng không khác gì “địa ngục trần gian” thì nhà tù Bastoy lại được xem là thiên đường nghỉ dưỡng sang chảnh dành cho các tù nhân.
Ben trong nha tu Na Uy - “thien duong nghi duong” cua tu nhan-Hinh-4
Tại Bastoy, các tù nhân không phải mặc áo tù, không sống trong không gian chật hẹp đằng sau song sắt. Thay vào đó, họ được mặc trang phục thoải mái, sinh hoạt dưới cùng một mái nhà, mỗi người đều có phòng riêng và sử dụng chung không gian nhà bếp rộng rãi.
Ben trong nha tu Na Uy - “thien duong nghi duong” cua tu nhan-Hinh-5
Mỗi ngày, tù nhân tự chế biến thức ăn từ thực phẩm mua từ siêu thị địa phương được cai ngục cung cấp đầy đủ. Không chỉ vậy, mỗi người còn được nhận khoản trợ cấp 90 USD (hơn 2 triệu đồng) cho mỗi tháng ở tù.    
Ben trong nha tu Na Uy - “thien duong nghi duong” cua tu nhan-Hinh-6
Nhiều người cho rằng  Bastoy trông giống một khu nghỉ dưỡng cao cấp hơn là nhà tù. Tuy nhiên, chính phủ Na Uy tin rằng việc tiếp cận một cách nhẹ nhàng những tên tội phạm nguy hiểm sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.
Ben trong nha tu Na Uy - “thien duong nghi duong” cua tu nhan-Hinh-7
Bastoy được Na Uy gọi là “nhà tù sinh thái”. Ở đây, tù nhân vẫn có thể làm việc, kiếm thêm thu nhập bằng nhiều công việc khác nhau như trồng trọt, chăm sóc ngựa, sửa xe đạp, làm đồ gỗ… 
Ben trong nha tu Na Uy - “thien duong nghi duong” cua tu nhan-Hinh-8
Tất cả mọi người sẽ được tham gia lớp học, các khóa huấn luyện để học hỏi những kỹ năng mới trước khi ra tù.
Ben trong nha tu Na Uy - “thien duong nghi duong” cua tu nhan-Hinh-9
Thời gian rảnh rỗi, các tù nhân được phép lui tới trường học, nhà thờ, thư viện hoặc tham gia các hoạt động vui chơi giải trí như cưỡi ngựa, câu cá, tennis, tập gym, tắm biển…
Ben trong nha tu Na Uy - “thien duong nghi duong” cua tu nhan-Hinh-10
Để làm việc tại nhà tù Bastoy, người lính gác phải trải qua 3 năm rèn luyện các kỹ năng như một nhân viên xã hội thay vì chỉ đơn giản là sĩ quan nhà giam cứng nhắc.
Ben trong nha tu Na Uy - “thien duong nghi duong” cua tu nhan-Hinh-11
Ý tưởng của đảo tù Bastoy không phải là trừng phạt mà là thay đổi bản chất con người trong họ. Ông Arne Kvernvik Nilsen, quản lý nhà tù, cho hay: “Hình phạt không tồn tại nơi đây, mọi hoạt động đều cố gắng khơi dậy phần người ở mỗi tù nhân”.
Ben trong nha tu Na Uy - “thien duong nghi duong” cua tu nhan-Hinh-12
Chế độ ở nhà tù Bastoy được xem là giúp giảm tỉ lệ tái phạm tội của tù nhân ở Na Uy. Kết quả là, chỉ 20% tù nhân ở Na-uy tái phạm sau khi được thả tự do. Ở Bastoy, con số này chỉ ở mức 16%. Trong khi đó, ở Mỹ, tỷ lệ này chiếm 43%. Ảnh: IT. 

Thấy chum nước có màu đỏ lạ, người dân phát hiện vụ án mạng

Phát hiện nước trong chum bỗng nhiên chuyển màu đỏ kỳ lạ, người phụ nữ vội vàng hô hoán mọi người đến mở nắp kiểm tra thì thấy cảnh tượng kinh hãi.

Tờ Khaosod đưa tin, khoảng 6h30 sáng ngày 14/7/2022 vừa qua, ông Chatchai Pheuwanwan, Phó thanh tra điều tra Đồn cảnh sát khu vực Nong Waeng Khuang, thuộc huyện Si Somdet, tỉnh Roi Et, Thái Lan, đã nhận được báo án từ người dân phát hiện thi thể người đàn ông trong bồn nước.
Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã lập tức có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra sự việc.

Kinh hãi cảnh tù nhân chen chúc trong nhà tù Philippines

Tại nhà tù đông nhất của Philippines ở thủ đô Manila, gần 4.000 tù nhân đang phải sống chen chúc nhau trong những căn phòng chật hẹp, xiêu vẹo.

Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines

Nhà tù của Quezon City ở thủ đô Manila của Philippines đang giam giữ số tù nhân gấp 5 lần sức chứa thực tế của nó.

Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-2
Ban đầu, nhà tù này được xây dựng chỉ đủ giam giữ 800 người nhưng hiện chứa tới 3.800 tù nhân.
Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-3
Theo ước tính, cứ mỗi phòng giam vốn được thiết kế cho 20 người, giờ lại là nơi ở của những 160 đến 200 tù nhân.
Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-4
Những hình ảnh hàng trăm tù nhân nằm chen chúc nhau trong nhà tù khiến người xem kinh hãi.
Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-5
Do phải sống trong điều kiện thiếu thốn lại thường xuyên phải nằm dưới nền đất nên có những tù nhân không chịu đựng được mà đột quỵ. 
Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-6
Các tù nhân ở đây không có đủ không gian cho những sinh hoạt tối thiểu như ăn, ngủ.
Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-7
Không gian hiếm hoi để tập thể dục của các tù nhân trong nhà tù này.
Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-8
Các tù nhân cắt tóc cho nhau. 
Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-9
Ngay cạnh khu ăn uống là nơi các tù nhân làm vệ sinh cá nhân. Họ phải tắm trong chính thứ nước mà họ vừa dùng để giặt quần áo. 
Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-10
 
Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-11
Nhiều người chọn cách biến những chiếc chăn cũ thành võng để nằm.
Kinh hai canh tu nhan chen chuc trong nha tu Philippines-Hinh-12
Họ phải chia ca để ngủ trên cầu thang, hoặc nằm chật kín cả sân bóng rổ. Ảnh: Getty, Sun.