Truy tố người chạy án cho “đàn em” Năm Cam

Mặc dù không quen biết với ai nhưng ông Thăng vẫn nhận tiền, hứa chạy án cho Sỳ Vĩnh Sáng (hay còn gọi là "hùm xám cây da xà", một trong những đàn em của Năm Cam).

Ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Vũ Ngọc Thăng (60 tuổi, quê Nam Định) về tội môi giới hối lộ.
Sỳ Vĩnh Sáng (đeo kính) cùng các đồng phạm tại phiên tòa ngày 18/7/2017. Ảnh: PLO
Sỳ Vĩnh Sáng (đeo kính) cùng các đồng phạm tại phiên tòa ngày 18/7/2017. Ảnh: PLO
Trước đó, vào ngày 21/7/2016, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) bắt giam bốn người trong băng giang hồ do Sỳ Vĩnh Sáng (57 tuổi, đàn em của Năm Cam) cầm đầu cùng với Sín Hỷ Phí về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là nhóm hung thủ đã gây ra vụ truy sát ở phòng cấp cứu BV Quốc Ánh (quận Bình Tân).
Biết chuyện, dù không quen biết ai nhưng ông Thăng vẫn tìm đến, hứa hẹn với bà Sín Cẩm Cú (vợ ông Sáng) và Nguyễn Thị Tuyết Loan (vợ ông Phí) sẽ chạy án để cho họ được tại ngoại.
Đến tháng 3/2017, TAND quận Bình Tân xét xử sơ thẩm nhóm giang hồ này. Sáng bị tuyên tám năm sáu tháng tù, ông Phí sáu năm tù. Thấy bị mất tiền, người nhà bị tù, gia đình ông này đã tố cáo ông Thăng.
Sau đó, người nhà tiếp tục nhờ ông này chạy án ở phiên phúc thẩm để cho tại ngoại với một số người khác. Ông Thăng đồng ý và ra giá 600 triệu đồng để chạy một số lãnh đạo.
Đến tháng 3/2017, khi ông Thăng nhận tiền, viết giấy thì bị cảnh sát bắt quả tang. Ông này khai đưa tiền cho một số đại diện tờ báo trung ương ở phía Nam nhưng những thông tin này không có bằng chứng nên không đủ căn cứ để xử lý.

Đàn em Năm Cam truy sát người tại bệnh viện được giảm án

Xét thấy bị hại trong vụ án truy sát người này có một phần lỗi, nhiều bị cáo chưa đủ tuổi thành niên nên HĐXX quyết định giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Ngày 18/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, đưa vụ án băng giang hồ vào tận bệnh viện Quốc Ánh (quận Bình Tân, TP.HCM) truy sát người vì mâu thuẫn ra xét xử theo đơn kháng cáo của bị cáo Sỳ Vĩnh Sáng (56 tuổi, còn gọi là "hùm xám cây Da xà" - một trong những đàn em của trùm giang hồ Năm Cam) và các đồng phạm.

Năm Cam: Nhiều lần bị “vuốt râu”, ông trùm ớn lạnh

Năm Cam bằng những thủ đoạn của mình không khó khăn quy tụ giang hồ tứ chiếng. Nhưng có 1 gã giang hồ mới nổi, người nhỏ thó, khuôn mặt thư sinh không điểm nào dữ dằn mang tên Bình “kiểm” lại nhiều lần “vuốt râu” khiến ông trùm cũng phải ớn người.

Bình “kiểm” đang thụ án tại trại giam
Bình “kiểm” đang thụ án tại trại giam 
Ông trùm bị “vuốt râu”