Truy tìm hai thiếu nữ nghi bị bán sang Trung Quốc

(Kiến Thức) - Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, truy tìm tung tích 2 thiếu nữ quê ở Vĩnh Long và Đồng Tháp nghi bị dì ruột bán sang Trung Quốc.

Ngày 21/4, công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với công an 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp để điều tra, truy tìm tung tích 2 thiếu nữ nghi bị bán sang Trung Quốc.
Dì đưa cháu vào “bẫy” của bọn buôn người?
Thấy hoàn cảnh gia đình nghèo khó, ruộng đồng không có công việc của cha, mẹ lại bấp bênh nên Nguyễn Thị Ngọc H. (20 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và người em họ Lê Ngọc Tr. (19 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) xin mẹ cho lên tỉnh Bình Dương ở với dì ruột là Nguyễn Thị Điều (41 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An) để tìm việc làm.
Truy tim hai thieu nu nghi bi ban sang Trung Quoc
Ảnh minh họa.
Tại khu nhà trọ của Điều, có một phụ nữ mọi người hay gọi là bà Bảy ở phòng cạnh bên hay lân la sang chơi và luôn miệng khen Điều có 2 đứa cháu gái nhà quê nhưng quá xinh đẹp.
Nhiều ngày lên Bình Dương nhưng vẫn chưa tìm được việc khiến 2 chị em H. và Tr. sốt ruột. Lúc này bà Bảy gợi ý với Điều là có đứa con gái nuôi tên Trinh đang tìm người đi làm nên Điều mừng rỡ giới thiệu cho 2 cháu.
Ngày 7/4, Trinh dẫn theo một phụ nữ tên Chính đến và cho biết nếu H., Tr. đi làm massage ở Hà Nội với mức thu nhập cao thì sẽ giới thiệu. Vài phút đắn đo nhưng nghĩ chỗ bà Bảy quen biết cũng như làm việc tiền nhiều nên Điều không ngần ngại chấp nhận cho 2 cháu gái vừa chớm tuổi đôi mươi của mình theo người lạ.
Ngay sau đó, H. và Tr. theo Chính lên taxi và cả 2 thiếu nữ mất liên lạc với gia đình cho đến nay.
“Dì ơi sang Trung Quốc chuộc các con về…”
Ngay khi nhận được tin con gái và cháu theo người lạ mất tích, bà Nguyễn Thị Hồng Oanh (43 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bàng hoàng đau đớn và nhanh chóng đến công an tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương tố cáo vụ việc.
Trong lúc cơ quan công an vào cuộc điều tra thì ngày 11/4, bà Điều nhận được điện thoại từ số máy lạ (sau đó được xác định là số điện thoại nước ngoài), từ đầu dây bên kia, giọng của H. nức nở “Dì kêu bà Chính qua Trung Quốc chuộc các con về, con đang bị người ta nhốt từ nhiều ngày qua…”. Tuy nhiên sau đó bà Điều và bà Oanh gọi lại thì không được.
Công an tỉnh Vĩnh Long đã triệu tập 2 đối tượng Trinh và Chính để làm rõ vụ việc. Bước đầu cả 2 khai quen một đối tượng tên Sang (chưa rõ lai lịch) và người này hứa sẽ đưa 2 thiếu nữ sang biên giới ở một tỉnh phía Bắc để đi làm massage có tiền giúp đỡ gia đình. Sau khi đến phòng trọ đón 2 thiếu nữ, Trinh và Chính cùng theo taxi đưa cả 2 thiếu nữ ra sân bay Tân Sơn Nhất giao cho Sang đang chờ sẵn và từ đó đến nay không biết thêm tin tức gì.
Với những gì đã xảy ra, cơ quan chức năng nhận định có khả năng đây là đường dây buôn người và không loại trừ còn có nhiều nạn nhân khác nên đã lập chuyên án mở rộng điều tra.
Kiến Thức sẽ tiếp tục cập nhật thông tin diễn biến vụ việc.

Lãnh đạo TP HCM gặp gỡ các nghệ sĩ lừng danh

(Kiến Thức) - Những tên tuổi lẫy lừng của nền nghệ thuật TP HCM như Trà Giang, Kim Cương, Bạch Tuyết... xúc động tham gia buổi gặp mặt với lãnh đạo TP.

Lãnh dạo TP HCM gap go cac nghe si lung danh

Chiều 20/4, lãnh đạo TP HCM đã có cuộc gặp gỡ văn nghệ sĩ nhằm biểu dương những đóng góp của họ với sự phát triển của TP, nhất là lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Phát hoảng chung cư nứt tường, trần thủng toác ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Các hộ dân ở khu tập thể C5, Quỳnh Mai (Hà Nội) thấp thỏm lo sợ khi sống trong tòa nhà 60 tuổi xuống cấp đến mức nguy hiểm.

Phat hoang chung cu nút tuòng, tràn thủng toac o Ha Noi
 Khu tập thể C5 Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội được xây năm 1956 và đưa vào sử dụng năm 1960. Hiện có hơn 80 hộ dân sống ở đây. Mỗi căn hộ chỉ rộng khoảng 19-20m2, trong khi một số có đến 10 nhân khẩu.

Cận cảnh mảnh vỡ máy bay Su-22 vừa vớt được

Đặc công người nhái của Lữ đoàn đặc công 5 vớt được một mảnh vỡ buồng lái máy bay Su-22 còn dính dây điện và các chi tiết của hệ thống điện.

Can canh manh vo may bay Su-22 vùa vót duọc
Vị trí tìm thấy mảnh vỡ này nằm giữa hai phao đánh dấu xác nhận điểm rơi máy bay được thả hôm qua (19/4). Ảnh: Cận cảnh mảnh vỡ buồng lái. 

Can canh manh vo may bay Su-22 vùa vót duọc-Hinh-2
Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, cho rằng đây là mảnh vỡ quan trọng để xác định rõ vị trí máy bay. Ảnh: Hai chiến sĩ vừa đưa mảnh vỡ máy bay SU 22 lên từ lòng biển. 

Can canh manh vo may bay Su-22 vùa vót duọc-Hinh-3
Theo ông Tuấn, từ các mảnh vỡ đã được trục vớt và định vị, có thể xác định hai máy bay đang nằm cách nhau khoảng 700 - 1000m dưới lòng biển. Ảnh: Đưa mảnh vỡ buồng lái lên tàu. 

Can canh manh vo may bay Su-22 vùa vót duọc-Hinh-4
 Ngay sau khi trục vớt được mảnh vỡ buồng lái, thượng tá Hoàng Văn Số, Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn đặc công 5, cho biết mảnh vỡ này được vớt lên từ độ sâu 32m. Ảnh: Đưa mảnh vỡ buồng lái lên tàu.

Can canh manh vo may bay Su-22 vùa vót duọc-Hinh-5
Ông Số hy vọng, sẽ sớm tìm được hai phi công và tìm thêm được các chi tiết quan trọng của máy bay, đặc biệt là hộp đen. Ảnh: Tức tốc chuyển mảnh vỡ đến bộ phận kỹ thuật không quân trên tàu chỉ huy để phân tích, đánh giá.