Trường xã miền núi khó khăn đạt Trường chuẩn Quốc gia

(Kiến Thức) - Trường mầm non xã Thành Công, một xã miền núi khó khăn của huyện Thạch Thành, Thanh Hóa vừa đạt được danh hiệu Trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

Thành Công là một xã miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (xã 135) của huyện Thạch Thành, cách trung tâm huyện 16km về phía Tây Bắc, có diện tích tự nhiên: 1.761.92 ha. Toàn xã có 6 thôn với 1.044 hộ, Dân số: 4647 nhân khẩu, dân tộc mường chiềm 98% dân số.
Ngày 10/5, Đảng bộ, chính quyền, trường mầm non và nhân dân xã Thành Công long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định đón nhận danh hiệu Trường chuẩn quốc gia mức độ 1.
Truong xa mien nui kho khan dat Truong chuan Quoc gia
 Trường mầm non xã Thành Công nhận danh hiệu trường Chuẩn quốc gia.
Trường mầm non xã Thành Công được thành lập năm 1996. Với tổng diện tích 5.700 , trước năm 2006 nhà trường chưa có khu trung tâm, cở sở vật chất thiếu thốn, trẻ đều ở khu lẻ, chưa được ăn bán trú, năm 2006 nhà trường được nhà nước đầu tư xây dựng 5 phòng học kiên cố ở khu trung tâm và bắt đầu tổ chức ăn bán trú, một số nhóm lớp vẫn phải học nhờ ở nhà văn hóa thôn.
Trong những năm qua được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thành Công, trường mầm non xã Thành Công đã được đầu tư xây dựng đủ các khối công trình phục vụ yêu cầu tốt nhất cho công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, khuôn viên, cảnh quan trường lớp khang trang đảm bảo các tiêu chí của một trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Đại biểu mời Bộ trưởng đi xem … trường “chuẩn giả” gần nhà Quốc hội

(Kiến Thức) - "Không phải đâu xa, hội trường này đi ra khoảng 5-7 phút cũng có. Lúc nào Bộ trưởng có điều kiện, tôi xin mời Bộ trưởng đi xem...", Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương bày tỏ trong phần tranh luận trường chuẩn, nợ chuẩn nhức nhối ngành giáo dục.

Đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương - Phó chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại Quốc hội đặt ra vấn đề trường “chuẩn giả” trong giáo dục và cho biết, trường đạt chuẩn, giáo viên đạt chuẩn nhưng thực chất không đạt, nhưng địa phương cho nợ.

Xét nghiệm ADN… cho bò để tìm chủ

Một vụ án khá hi hữu, bởi bò thì đương nhiên là không biết nói, trong khi các bên tranh chấp đều khăng khăng nói mình mới là chủ nhân của con bò.
 

Mới đây, TAND huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) đã thụ lý một vụ án tranh chấp một con bò giữa nguyên đơn là ông Trần Xuân C. (SN 1984, trú xã Sông Trà) và bị đơn là ông Nguyễn Văn B. (SN 1960, trú xã Quế Bình).

Rác thải bị vứt bừa bãi khiến đường phố Hà Nội nhìn như làng quê

(Kiến Thức) - Trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, việc thiếu thùng đựng rác, thùng đựng rác không đủ sức chứa cho nhu cầu người dân khiến rác thải bị vứt ra đường bừa bãi. Nhiều người phải thốt lên rằng: "Hà Nội ngập rác thế này chẳng khác gì đường làng".

Rac thai bi vut bua bai khien duong pho Ha Noi nhin nhu lang que
Dọc phố Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) gần như không có bóng dáng của thùng rác. Rác thải được người dân mang ra đặt tại các gốc cây, cột biển báo... nhìn mất mỹ quan đô thị.

Rac thai bi vut bua bai khien duong pho Ha Noi nhin nhu lang que-Hinh-2

 Tại đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm), hình ảnh những chiếc thùng rác trên vỉa hè cũng rất hiếm hoi. Rác thả cá nhân như áo mưa, túi bóng và nhiều thứ rác thải khác người dân không có nơi để vứt nên vừa bừa ra đường, tạo ra những cảnh tượng xấu xí trên đường phố Thủ đô.