Trung Quốc treo cờ rủ, dành 3 phút mặc niệm các nạn nhân COVID-19

Tất cả người dân Trung Quốc ngày 4/4 dừng mọi hoạt động và dành 3 phút mặc niệm cho các nạn nhân trong đại dịch COVID-19.

Đúng 10h sáng ngày 4/4 (giờ địa phương), lễ tưởng niệm cấp quốc gia đã diễn ra trên khắp đất nước Trung Quốc. Buổi lễ nhằm bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đến những người đã hy sinh trong cuộc chiến chống dịch bệnh và cả những người dân Trung Quốc tử vong vì đại dịch COVID-19.
Các hoạt động giải trí công cộng phải tạm dừng, các chương trình ca nhạc, phim ảnh trên phát thanh, truyền hình đều bị cắt bỏ. Còi ô tô, xe lửa, tàu thuyền và báo động phòng không đồng loạt vang lên, để tưởng nhớ những nạn nhân của COVID-19.
Tất cả người dân nơi đây dừng mọi hoạt động và dành 3 phút mặc niệm cho các nạn nhân. Cờ rủ đã được treo trên cả nước Trung Quốc và tại tất cả các Đại sứ quán, Lãnh sự quán của nước này ở nước ngoài.
Trung Quoc treo co ru, danh 3 phut mac niem cac nan nhan COVID-19
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hạ cờ rủ tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở nước này.
Tại Bắc Kinh, quốc kỳ Trung Quốc đã hạ xuống từ sáng sớm trong buổi chào cờ hàng ngày tại Quảng trường Thiên An Môn, cũng như Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại và nhiều các cơ quan bộ ngành ở Trung Quốc.
Ông Dương Vũ, bình luận viên của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc nói: "Trước dịch bệnh, chúng ta đã không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến giành giật sự sống với virus cho mỗi người bệnh, do vậy chúng ta đã mấy đi hơn 3000 người thân. Hôm nay, chúng ta tưởng niệm những người thân này”.
Hôm nay (4/4) cũng là Tết Thanh minh, một trong 8 ngày lễ truyền thống lớn ở Trung Quốc và cũng là một trong những ngày lễ quan trọng nhất để người dân đi tảo mộ, tưởng nhớ người đã khuất tại nước này.
Tính đến hết ngày 3/4, COVID-19 cướp đi sinh mạng của 3.326 người ở Trung Quốc đại lục. Trong khi đó, con số này trên toàn cầu đã lên tới gần 60.000 người.
Đây là lần thứ 4 Trung Quốc tổ chức lễ tưởng niệm quốc gia, nhưng là lần đầu tiên tưởng niệm trên toàn quốc nạn nhân của một sự kiện y tế công cộng khẩn cấp nghiêm trọng.

Hoàng thân đầu tiên trên thế giới qua đời vì Covid-19

Công chúa Maria Teresa của Hoàng gia Bourbon-Parma, Tây Ban Nha qua đời ở tuổi 86 sau khi mắc Covid-19.

Thông tin này được em trai bà là Hoàng tử Sixtus Henry của Bourbon-Parma công bố hôm 28/3. Công chúa Maria Teresa là thành viên Hoàng gia đầu tiên trên thế giới qua đời vì virus corona mới (SARS-CoV-2)
Ông Fernando Simon, Giám đốc Trung tâm điều phối và cảnh báo khẩn cấp thuộc Bộ Y tế Tây Ban Nha, cho biết đại dịch Covid-19 ở Tây Ban Nha đang trong giai đoạn gần đạt đến “đỉnh” dịch và nước này đang gặp khó khăn khi phải đối mặt với sự hạn chế về thiết bị và đội ngũ nhân viên y tế.

Video: Hình ảnh trong bệnh viện tuyến đầu Italia quá tải đến mức "vỡ trận"

(Kiến Thức) - Bệnh viện lớn nhất của thành phố Bergamo (khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 tại Italia) gần như "vỡ trận" khi số lượng ca dương tính Covid-19 tăng theo từng giờ.

Bệnh viện lớn nhất của thành phố Bergamo - tâm dịch của Italia gần như vỡ trận vì số ca dương tính tăng quá nhanh - Nguồn: CGTN

Bác sĩ gây mê Lorenzo Grazioli làm việc tại bệnh viện lớn nhất của thành phố Bergamo chia sẻ: “Tôi chưa từng đối diện với nhiều áp lực thế này trong cuộc đời mình. Tôi là một bác sĩ gây mê nên thường xuyên đối mặt với những tình huống hiểm nghèo, những quyết định đầy căng thẳng và cả những bệnh nhân nguy kịch không được điều trị nhưng tôi có thể thay đổi kết cục của họ. Tuy nhiên ở thời điểm này, tôi nhận ra rằng khả năng của mình là có giới hạn. Thậm chí, dù ở đây chúng tôi có đến 100 bác sĩ gây mê và đều đang làm hết sức mình nhưng cũng có thể sẽ là không đủ”.

CIA săn tìm con số thật về dịch ở Trung Quốc

Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từ đầu tháng 2 cảnh báo Nhà Trắng rằng Bắc Kinh báo cáo thấp đáng kể số ca nhiễm virus corona.

New York Times đưa tin các đánh giá trên dựa một phần vào các nguồn tin của CIA ở Trung Quốc, theo một số quan chức và cựu quan chức tình báo.