Trung Quốc: Nghiện cờ bạc, ông ngoại bắt cóc cháu gái để tống tiền

Cụ ông 65 tuổi người Trung Quốc đã gây chấn động cả nước sau khi có thông tin cho rằng ông đã bắt cóc cháu gái của mình và đòi tiền chuộc 1,7 tỷ đồng.

Vụ việc được đăng tải trên Tạp chí Luật Thượng Hải, Trung Quốc. Theo đó, cụ ông họ Yuan, 65 tuổi, đã bắt cóc cháu gái mình để kiếm tiền đánh bạc, SCMP đưa tin hôm 25/4.
Mọi chuyện bắt đầu khi ông Yuan đón cháu gái 4 tuổi ở trường nhưng cả hai không quay về nhà.
“Cô sẽ không gặp lại con gái trừ khi gửi cho tôi 500.000 nhân dân tệ trong vòng 3 ngày”, ông Yuan gọi điện báo cho con gái. Vì quá nghiện cờ bạc và cần số tiền 500.000 nhân dân tệ (tương đương 1,7 tỷ đồng), ông Yuan thậm chí còn dọa giết cháu gái.
Trung Quoc: Nghien co bac, ong ngoai bat coc chau gai de tong tien
Ảnh minh hoạ: SCMP. 
Tuy nhiên, con gái ông lập tức gọi cảnh sát và ông Yuan bị bắt. Cụ ông khai rằng mình cần tiền đánh bạc nên đã “làm liều”.
Ông Yuan bị phạt án tù vì tội bắt cóc tống tiền nhưng không muốn nhận hình phạt này.
“Tôi đã 65 tuổi và con gái tôi đang kiện tôi. Nó không muốn tôi tốt hơn. Nó chỉ muốn tôi chết”, ông Yuan nói.
Theo ông Yuan, việc mình bắt cóc cháu gái chỉ là “chuyện gia đình” chứ không liên quan đến pháp luật. Ông Yuan cũng chỉ trích con gái là “vô ơn”.
Tạp chí Luật Thượng Hải cho hay, thời gian đầu ở trong tù, ông Yuan tuyệt thực và và tỏ ra bất hợp tác. Chỉ đến khi vợ cũ vào thăm và nhận được lá thư từ con gái, ông Yuan mới chịu thích nghi cuộc sống trong tù và hợp tác với chính quyền.
Tạp chí Luật Thượng Hải không tiết lộ vụ việc ông ngoại bắt cóc cháu gái xảy ra khi nào. Câu chuyện gần đây được nhiều phương tiện truyền thông nổi tiếng ở Trung Quốc đưa tin, như China Newsweek và Guancha.
Trên Weibo, một video thuật lại vụ việc đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem ở Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ bất bình trước hành động của cụ ông 65 tuổi.
“Bắt cóc và tống tiền là hành vi phạm tội. Chắc chắn đây không phải chuyện gia đình”, một cư dân mạng bình luận.

Hành trình giải cứu bé gái Mỹ bị bắt cóc mang tới Việt Nam

Theo Sở cảnh sát Mount Vernon (Mỹ), nghi phạm bắt cóc bé trai 5 tuổi là người được giao nhiệm vụ chăm sóc nạn nhân nhưng lại đưa cậu bé trốn sang tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Kênh truyền hình Kiro 7 ở Seattle đưa tin, Sở cảnh sát thành phố Mount Vernon (MVPD) vừa phá thành công vụ án bắt cóc bé trai 5 tuổi. Nạn nhân được giao cho một phụ nữ ở thành phố Mount Vernon, quận Skagit, bang Washington (Mỹ) chăm sóc, nhưng sau đó người này đã bắt cóc cậu bé đưa đến Việt Nam.
Mới đây, bé trai được giải cứu và đoàn tụ với mẹ mình ở thành phố Seattle.

Cô gái không ngờ “mẹ nuôi” chính là kẻ bắt cóc mình

Gần 20 năm sau khi sinh, một bà mẹ ở Mỹ mới được gặp lại cô con gái ruột bị bắt cóc. Nhưng trớ trêu thay, đứa con ruột lại coi kẻ bắt cóc là mẹ ruột và dành tình cảm sâu đậm.

18 năm trước, bà mẹ người Mỹ tên Shanara Mobley đã bị kẻ bắt cóc giả danh nhân viên y tá giả bế con gái ngay trước mắt mình chỉ 8 tiếng sau khi sinh.
Cụ thể, vào ngày 10/7/1998, bé gái sơ sinh Kamiyah Mobley chào đời tại Đại học Y thành phố Jacksonville thuộc bang Florida của Mỹ. Nhưng sau 8 tiếng ra đời, một người tự xưng là y tá đã vào phòng của sản phụ Shanara Mobley (16 tuổi) và bế Kamiyah đi với lý do kiểm tra sức khỏe. Từ đây, bé gái một đi không trở lại.

Ở tuổi 89, cụ ông người Nhật vẫn lướt sóng như thanh niên

Cụ ông người Nhật Seiichi Sano, 89 tuổi, đang giữ kỷ lục là vận động viên lướt sóng già nhất thế giới. Điều ấn tượng hơn nữa là ông mới tham gia môn thể thao này từ năm 80 tuổi.

Người ta nói lướt sóng là trò chơi của thanh niên và thật dễ hiểu tại sao. Môn thể thao dưới nước đòi hỏi sự kết hợp giữa thăng bằng, phối hợp và tốc độ, tất cả những yếu tố này sẽ giảm đi đáng kể khi chúng ta già đi. Thế nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, trong đó đáng chú ý nhất là cụ ông Seiichi Sano, 89 tuổi, ở Nhật Bản, vừa được Kỷ lục Guinness công nhận là vận động viên lướt sóng già nhất thế giới. 
“Tôi không phải là người lướt sóng giỏi. Vì vậy, tôi tự gọi mình là 'người lướt sóng nhỏ' - vì tôn trọng những người lướt sóng giỏi”, ông Sano nói với Associated Press trong một cuộc phỏng vấn tại Bãi biển Enoshima, một khu vực có sóng tương đối nhỏ gần Yokohama.