Trung Quốc: Gọi lên đường dây nóng để nhận hồi đáp không tưởng!

Chỉ trong tích tắc, người này khiến bản thân mất ngay công việc đáng mơ ước vì buông ra một câu nói thiếu suy nghĩ.

Sau 3 lần gọi điện đến đường dây nóng 12345 và hơn 20 lần liên hệ trực tiếp với đường dây của cơ quan chính phủ, ông Lý, một người dân sinh sống tại thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc không nhận được câu trả lời cho những thắc mắc của mình, thay vào đó là một câu nói  "kỳ lạ" đến khó tin từ nhân viên tổng đài: "Gọi đến số 12345 cơ bản đều là vô ích", "12345 thì làm được gì?"
Sau sư việc, nhân viên này lập tức bị đình chỉ công tác. Có lẽ, bản thân người này cũng không thể ngờ tác hại của việc thốt ra câu nói này.
Trung Quoc: Goi len duong day nong de nhan hoi dap khong tuong!
Ảnh minh họa. 
Tại Trung Quốc, việc khiếu nại được khuyến khích ở cấp địa phương, thông qua các cơ chế "hộp thư của Thị trưởng" và các đường dây nóng 12345. Trong khi công dân có thể trực tiếp gửi email tới hộp thư của Thị trưởng thành phố bằng cách nhấn vào dòng chữ "gửi thư cho tôi" tồn tại trên trang web, thì có một cách khác nhanh hơn - theo lý thuyết - là gọi trực tiếp đến đường dây nóng 12345. Khi thực hiện cuộc gọi, tổng đài viên (trên lý thuyết) sẽ chuyển cuộc gọi của công dân tới người có thể trả lời các câu hỏi, dù đó là các câu hỏi về trường học, nhà ở hay bất kỳ công việc thuộc chính quyền địa phương nào khác.
Theo một báo cáo ngày 12/10/2021, sau hai năm đi vào hoạt động, dịch vụ đường dây nóng 12345 tại Bắc Kinh đã giúp phản ánh hơn 130.000 thắc mắc của người dân. Trong khi khẩu hiệu "12345, có thắc mắc hay liên hệ tới Chính phủ" đã ăn sâu vào tiềm thức người dân Trung Quốc, thì việc nhân viên tổng đài hùng hồn tuyên bố "12345 có thể thể làm gì?" bị cho là thiếu tính xác thực, khiến không ít người dân nước này bất bình.

Trung Quốc công bố số binh sĩ tử vong ở vụ đụng độ với Ấn Độ

Giới chức Bắc Kinh ngày 19/2 bất ngờ thừa nhận đã có bốn quân nhân Trung Quốc thiệt mạng trong cuộc đụng độ với biên phòng Ấn Độ vào tháng 6/2020.

Dẫn nguồn tin chính phủ, truyền thông Trung Quốc ngày 19/2 thông báo bốn quân nhân thiệt mạng trong vụ đụng độ tháng 6/2020 trên dãy Himalaya gồm: Chen Hongjun, Chen Xiangrong, Xiao Siyuan và Wang Zhuoran.

Giải thưởng nhiếp ảnh dành cho... chó: Thần thái đỉnh cao miễn chê

Loạt ảnh tuyệt đẹp và đầy ấn tượng của những chú chó đạt giải trong cuộc thi nhiếp ảnh dành cho chó khiến nhiều người phải trầm trồ.

Giải thưởng nhiếp ảnh dành cho chó năm nay được chia thành 3 hạng mục: Ảnh studio, ảnh hành động và ảnh ngoài trời. Sau một thời gian tranh tài, mới đây, ban tổ chức đã vinh danh những bức ảnh đạt giải. 
Ở hạng mục "Ảnh studio", nhiếp ảnh gia Franca Lombardo đến từ Paris, Pháp xuất sắc giành ngôi quán quân với bức ảnh chụp Kairo, chú chó thuộc giống Pug, đang ngồi trên một cái cân.

Cái giá đắt cho người phụ nữ lên mạng tìm sát thủ giết chồng

Quá khao khát lấy mạng chồng cũ, người phụ nữ phải trả giá đắt cho hành vi xúi giục người khác phạm tội.

Ngày nay, với sự phát triển của internet, con người có thể truy cập hầu hết mọi thông tin, giao tiếp với bất kỳ ai khác trên thế giới, thậm chí làm được nhiều hơn thế nữa. Tận dụng sự đa năng của internet, Wendy Wein, một phụ nữ 52 tuổi đến từ bang Michigan (Mỹ), đã lên mạng để tìm sát thủ giết chồng cũ.
Theo đó, sau khi lên mạng, người phụ nữ này tìm thấy một trang web có tên Re*****an.com. Theo lời giới thiệu, trang web này có tính bảo mật cao, tuân thủ HIPPA (đạo luật về quyền riêng tư và bảo vệ thông tin). Bên cạnh đó, có rất nhiều đánh giá hài lòng từ khách hàng, bao gồm cả những phụ nữ từng có chồng ngoại tình. Sau cùng là lời đề nghị truy cập mạng lưới có trên 17.000 "đặc vụ". Tất cả những điều này dường như là quá đủ cho một người muốn thuê sát thủ như bà Wein.