Trung Quốc: Bố mẹ từ chối phá xe cứu con vì... tiếc của

Cặp vợ chồng Trung Quốc đã trở thành chủ đề chỉ trích trên mạng xã hội nước này sau khi họ từ chối phá vỡ cửa kính ô tô để cứu con trai 3 tuổi mắc kẹt bên trong vì sợ hỏng xe.

Theo người đàn ông họ Lin, đến từ tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, cha mẹ cậu bé là người sở hữu chiếc taxi nhưng đã để quên chìa khóa bên trong xe cùng với con của họ.
Lin đang ăn với bạn bè trên phố thì nghe thấy những người qua đường nói về đứa trẻ bị mắc kẹt trong ô tô và dường như bất động. Anh vội vàng chạy đến xem chuyện gì đang xảy ra.
Trung Quoc: Bo me tu choi pha xe cuu con vi... tiec cua
Cặp vợ chồng hứng chỉ trích trên mạng xã hội vì ngăn người đi đường đập vỡ cửa kính xe taxi để cứu con trai họ đang bị mắc kẹt bên trong. Ảnh: SCMP. 
Lo ngại tính mạng của đứa trẻ có thể gặp nguy hiểm vì thiếu oxy, Lin hỏi liệu anh có thể đập vỡ cửa sổ kính xe hay không, nhưng cha mẹ cậu bé không trả lời. Theo Lin, cho dù anh có nói với họ bao nhiêu lần rằng tính mạng đáng giá hơn cửa kính và anh sẽ bồi thường thiệt hại cho họ nhưng cặp đôi vẫn không cho phép.
Một đoạn video được Lin đăng trên mạng xã hội cho thấy những người xung quanh chiếc taxi màu xanh lá cây đập vào cửa sổ để thu hút sự chú ý của đứa trẻ bên trong. Lin, mặc đồ trắng, sau đó vẫn dùng búa đập vỡ cửa sổ và đưa cậu bé ra ngoài an toàn. Một người qua đường khác cũng bước tới để giúp giải cứu đứa trẻ ra ngoài.
Tuy nhiên, hành động đập vỡ cửa kính xe của Lin không được cha mẹ đứa trẻ đồng ý và họ đã chỉ trích anh. "Người mẹ nói rằng con mình chỉ buồn ngủ nhưng khi thức dậy thì đứa trẻ vô cùng sợ hãi" , Lin nói. Sau đó, người mẹ gọi điện cho Lin và cảnh báo anh nên xóa đoạn video về vụ việc khỏi mạng xã hội.
“Mạng sống của một đứa trẻ không đáng giá hơn một ô kính ô tô sao? Thật buồn cho đứa trẻ này khi có cha mẹ như vậy”, một bình luận trên mạng viết.

4 đứa trẻ sống sót trong rừng Amazon sau 40 ngày giờ ra sao?

Bốn đứa trẻ sống sót trong rừng Amazon sau 40 ngày mất tích đang được điều trị trong bệnh viện. Hiện, chúng đã có thể vẽ tranh để cảm ơn chú chó tìm ra mình.

Bốn đứa trẻ sống sót trong rừng Amazon gồm bé Lesly (13 tuổi), Soleiny (9 tuổi), Tien Noriel (4 tuổi) và Cristin (1 tuổi), đang được chăm sóc tại một bệnh viện quân đội ở Bogota. Những bức ảnh mới nhất được chụp từ khu điều trị đặc biệt của bệnh viện cho thấy cả 4 đứa trẻ đều tỉnh táo, được truyền nước và có nhiều người thân chăm sóc.
Không những vậy, Lesly và Soleiny còn có thể ngồi dậy vẽ tranh. Hai bé dùng bút chì màu vẽ Wilson - chú chó cứu hộ giúp các binh sĩ tìm được các bé lạc trong rừng rậm Amazon. Những bức tranh được tiết lộ sau khi người đứng đầu lực lượng vũ trang Colombia, Tướng Helder Giraldo, đến bệnh viện thăm các bé.

Xót xa những thiệt hại nặng nề trong một tuần bạo loạn ở Pháp

Hiệp hội Doanh nghiệp Pháp (MEDEF) cho biết hôm 4/7, làn sóng bạo động trong một tuần ở nước này khiến các doanh nghiệp trong nước chịu thiệt hại khoảng 1,1 tỉ USD, theo đài CNN.

Làn sóng biểu tình bạo loạn ở Pháp trong gần một tuần từ hôm 27/6 đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của ngành du lịch và dịch vụ bán lẻ, trong bối cảnh nước Pháp đang bước vào cao điểm mùa du lịch hè 2023, theo đài CNN.

Chủ tịch Hiệp hội Các nhà tuyển dụng thuộc ngành công nghiệp khách sạn và ăn uống Pháp Thierry Marx cho biết nhiều khách sạn trong nước đã phải nhận vô số cuộc gọi hủy đặt phòng.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 5.900 phương tiện đã bị đốt, hơn 1.100 tòa nhà, công cộng và tư nhân, đã bị cháy hoặc phá hoại, trong đó có gần 250 trường học, 150 bưu điện, 370 chi nhánh ngân hàng, chưa kể các trung tâm văn hóa, thể thao, thư viện, nhà cộng đồng...
Bộ Nội vụ cũng đã ghi nhận có ít nhất 270 vụ tấn công vào các đồn cảnh sát, lữ đoàn hiến binh, trong đó riêng ở vùng Ile-de-France, có đến 36 đồn cảnh sát và 18 tòa thị chính bị đốt phá. Theo tuyên bố của Hiệp hội các thị trưởng Pháp, bạo lực đã nhắm cả vào "các biểu tượng của nền Cộng hòa như tòa thị chính, trường học, thư viện, đồn cảnh sát".

Tuổi thơ hạnh phúc của những đứa trẻ Liên Xô qua ảnh

Bất chấp tất cả những khó khăn của thời đại, hầu hết những đứa trẻ Liên Xô đều nhớ mình đã có một tuổi thơ hồn nhiên, hạnh phúc.

Tuoi tho hanh phuc cua nhung dua tre Lien Xo qua anh

Bộ ảnh hoài cổ từ tạp chí 'Ogonyok' đã tái hiện tuổi thơ hạnh phúc của những đứa trẻ Liên Xô trong những năm 1950-1960.

Tuoi tho hanh phuc cua nhung dua tre Lien Xo qua anh-Hinh-2
Cô bé Marina 6 tuổi khâu dòng chữ 'Stalin là Hòa bình' lên khăn ăn, năm 1951.
Tuoi tho hanh phuc cua nhung dua tre Lien Xo qua anh-Hinh-3
Các bé gái tặng hoa cho cô giáo năm 1952.
Tuoi tho hanh phuc cua nhung dua tre Lien Xo qua anh-Hinh-4
Đội phát thanh của trường đọc bản tin hàng ngày năm1953.
Tuoi tho hanh phuc cua nhung dua tre Lien Xo qua anh-Hinh-5
Những đứa trẻ mẫu giáo hồn nhiên tưới hoa.
Tuoi tho hanh phuc cua nhung dua tre Lien Xo qua anh-Hinh-6
Một bé gái Liên Xô trong buổi tập dương cầm tại trường nhạc viện quốc gia. 
Tuoi tho hanh phuc cua nhung dua tre Lien Xo qua anh-Hinh-7
Các bé học sinh của trường mẫu giáo Kiev diễu hành trên đường.
Tuoi tho hanh phuc cua nhung dua tre Lien Xo qua anh-Hinh-8
Trẻ em đọc sách trong một thư viện mới mở năm 1955.
Tuoi tho hanh phuc cua nhung dua tre Lien Xo qua anh-Hinh-9

Những đứa trẻ thích thú xem múa rối ở trường mẫu giáo.

Tuoi tho hanh phuc cua nhung dua tre Lien Xo qua anh-Hinh-10
Trẻ em chơi đàn piano trong nhà trẻ của nhà máy kéo sợi và dệt kim ở Tbilisi.
Tuoi tho hanh phuc cua nhung dua tre Lien Xo qua anh-Hinh-11
Những đứa trẻ cười rạng rỡ tại một trường mẫu giáo ở Pamir hồi năm 1957.
Tuoi tho hanh phuc cua nhung dua tre Lien Xo qua anh-Hinh-12
Những em học sinh nhận khăn quàng đỏ tại Bảo tàng Lênin ở Kiev, năm 1964. Ảnh: RBTH.