Trộm ô tô, đang trên đường đi bán thì bị bắt

Trộm xe tải của anh họ ở Hưng Yên, trên đường mang ra Hà Nội bán, đối tượng trộm cắp tài sản đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên), đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phường (SN 1987, trú tại xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản.
Trom o to, dang tren duong di ban thi bi bat
Đối tượng cùng tang vật vụ án. 
Theo đó, đối tượng Phường và anh họ là Lưu Ngọc Ph (SN 1985, trú tại thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ) từng chung tiền mua chiếc xe tải mang BKS 89C-091.14 để cùng nhau làm ăn. Được một thời gian, Phường rút vốn nhường lại toàn bộ xe cho anh Ph.
Biết anh Ph thường gửi xe qua đêm tại cửa hàng xăng dầu 79 Yên Mỹ (thuộc thị trấn Yên Mỹ) nên Phường nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe, bán lấy tiền tiêu xài.
Khoảng 3h sáng 24.7, Phường đem theo chìa khóa xe vẫn giữ trước đó đến lấy trộm chiếc xe trên. Thấy xe bị mất, anh Ph đã cấp báo sự việc lên Công an huyện Yên Mỹ.
Về phía Phường, sau khi lấy được xe đã chạy lên Hà Nội để bán. Tuy nhiên, khi vừa đến địa phận xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội thì bị Công an huyện Yên Mỹ bắt giữ.
Được biết, xe ô tô tải này có trị giá khoảng 500 triệu đồng.
Hiện, vụ án trộm cắp đang được Công an huyện Yên Mỹ củng cố hồ sơ để xử lý theo luật định.

Nam Định: Nhà thờ 130 tuổi cháy rừng rực trong đêm

Đêm qua, vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi thánh đường Trung Lao (huyện Trực Ninh, Nam Định) khiến nhà thờ cổ được xây dựng bằng gỗ lim bị cháy hoàn toàn.

Liên quan tới thông tin nhà thờ 130 tuổi ở Nam Định bị cháy, Vietnamnet ưa tin: rừng rực trong đêm
Khoảng 23h đêm qua, tại nhà thờ Trung Lao (xã Trung Trực, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đã xảy ra vụ hỏa hoạn, khiến toàn bộ thánh đường bị thiêu rụi.

Tên trộm trả lại đồ cho chủ vì liên tục gặp vận đen

3 năm sau vụ trộm cắp thành công với nhiều chiến lợi phẩm, một tên trộm ở Mỹ đã tức tốc trả lại nguyên vẹn đồ đạc cho nạn nhân.

Năm 2007, một tên trộm đột nhập vào nhà của Suzie Fronterotta ở Gallup, bang New Mexico. Kế hoạch diễn ra hết sức trót lọt, hắn đã trộm cắp được rất nhiều đồ trang sức và 1.000 USD tiền mặt.
Ten trom tra lai do cho chu vi lien tuc gap van den
Bức thư với lời xin lỗi tha thiết của tên trộm.
Mặc dù giá trị vật chất của những món đồ không quá lớn nhưng lại có ý nghĩa về mặt tinh thần, mỗi đồ vật đều chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp của chủ nhân với người thân, bạn bè của cô. Trong số đó có một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai 30 năm tuổi và một chiếc vòng tay mà mẹ của Suzie Fronterotta tặng cho con gái mình khi bà đang nằm trên giường bệnh, trước khi sang thế giới bên kia.